TÔI MỪNG RỠ MUÔN PHẦN
(Is 61, 10-11)
Mai Hoàng Công

ĐK. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình. Như tân nương lộng lẫy huy hoàng, như tân lang chỉnh tề khăn áo, tiến vào cung điện nhà Chúa, tôi dâng lời ngợi ca Chúa Trời.

1. Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược sinh đầy hoa trái. Này đây Thiên Chúa sẽ làm trổ sinh muôn vàn hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi Thiên Chúa trước mắt ngàn dân.

2. Tôi sướng vui và dâng lời cảm tạ, muôn ngàn đời xin ngợi khen Chúa. Vì bao ân phúc Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ, lòng hỷ hoan lời tán tụng Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

3. Xin phó dâng trọn xác hồn vẹn toàn, nương tựa vào suối nguồn yêu thương. Vì đây Thiên Chúa Đấng hằng đỡ nâng ai cậy trông nơi Chúa. Ngài chở che kẻ khiêm nhường trung tín sống theo lời Ngài.