Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Giáo Xứ Thổ Hoàng_Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vui Trại Thăng Tiến 6

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Giáo Xứ Thổ Hoàng_Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vui Trại Thăng Tiến 6


    Sau tiết mục múa đồng diễn của các em thuộc khối vào đời khởi động cho ngày trại là nghi thức chào cờ Đoàn. Bài “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” được cất lên uy nghi, hoành tráng, mọi người đứng nghiêm trang chào cờ trong buổi sớm mai rực rỡ nắng vàng.
    [/COLOR]
    Hằng năm cứ đến mùa hè đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Thổ Hoàng lại tổ chức trại hè cho các em. Hôm nay đến hẹn lại lên, đúng 7 g 30 ngày 14/6/2012 đã có gần 300 em Thiếu Nhi với đủ các ngành: Huynh trưởng,cựu huynh trưởng,Ấu, Thiếu, Nghĩa của 4 Phân Đoàn trong toàn Giáo xứ đã hân hoan tập trung về khuôn viên nhà thờ tham dự vui chơi và học hỏi 2 ngày trại. Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của cha Quản xứ Giu Se, ban Thường vụ Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Hành Giáo các Giáo Họ và đại diện đoàn Thanh Trung Niên của Giáo Xứ.









    Sau tiết mục múa đồng diễn của các em thuộc khối vào đời khởi động cho ngày trại là nghi thức chào cờ Đoàn. Bài “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” được cất lên uy nghi, hoành tráng, mọi người đứng nghiêm trang chào cờ trong buổi sớm mai rực rỡ nắng vàng.
    9g30 sau khi ổn định xong lều trại các phân đoàn tập trung trước cổng trại của mình để đón tiếp phái đoàn tham quan trại. ở đây, phái đoàn được các phân đoàn tiếp đón bằng những bài ca sinh hoạt vui tươi và ghi nhận sự nổ lực, hy sinh của các anh chị Huynh Trưởng đã chuẩn bị cho các em trại sinh của mình lều trại đẹp đẽ, thoáng mát, để có chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi sau những giờ vui chơi mệt mỏi, đặc biệt dưới thời tiết mưa nắng thất thường của Cao nguyên.





    10giờ. bắt đầu chương trình sinh hoạt của toàn đoàn. các trò chơi, điệu múa, băng reo được các anh chị trong ban sinh hoạt triển khai cho các em vui chơi, giờ sinh hoạt được diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt thu hút tất cả các em cùng tham gia.
    19g30 khi màn đêm buông xuống. các em lại tề tựu bên Thánh Thể Chúa để tham dự giờ chầu Thánh Thể. tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho trong một ngày qua.






    Ngày trại đầu tiên được kết thúc sau chương trình đốt lửa trại. các em trở về lều trại của mình để nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi để chuẩn bị cho ngày trại tiếp theo.






    Trại năm nay đã thành công nhờ sự ưu đãi của thời tiết, của các bà mẹ đã lo cho các em ăn uống cùng với sự cố gắng và nhiệt tình của các huynh trưởng và của toàn thể các em trại sinh, các chương trình vui chơi và học hỏi được bám sát với môi trường tự nhiên phù hợp với mục đích của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.
    16 giờ ngày 15/06/2012 trại bế mạc, mọi người chia tay ra về nhưng âm vang của ngày trại vẫn còn vương vấn với từng trại sinh, hẹn mùa nầy năm sau gặp lại nhau cùng tiếp tục mở trại tình thương…








    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com