Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Học sinh nghèo vùng sâu vượt khó

  1. #1
    doisong_phucvu_bg's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: nhà thờ Bãi Giá, gp Cần Thơ
    Bài gởi: 18
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn 29 lần trong 13 bài viết

    Default Học sinh nghèo vùng sâu vượt khó

    Xã vùng sâu Tường Đa (huyện Châu Thành) một sáng đầu tháng 9 -2008. Khi tôi vừa đến phòng làm việc của Ban Giám hiệu Trường THCS Phan Triêm, bất chợt tôi thấy một nữ học sinh đang ngồi kế bên bà của mình, em cầm bút viết gì đó trên một miếng giấy tập, trông có vẻ xúc động lắm. Tôi đinh ninh chắc là em học sinh này đang bị cô hiệu trưởng kiểm điểm. Nhưng không, cô hiệu trưởng nói với tôi đây là một trong khá nhiều trường hợp rất thương tâm ở trường. Em xúc động đến rưng rưng nước mắt khi đang viết giấy biên nhận nhận tiền do một nhà hảo tâm vừa gửi đến để giúp em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, an tâm đến trường.

    <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Em Nguyễn Thị Phương Phương và bà nội -ảnh: P.L.H.H
    <DIV class=mosimage_caption>Đó là em Nguyễn Thị Phương Phương, ngụ ấp Bình An, xã Tường Đa, hiện là học sinh lớp 72 Trường THCS Phan Triêm. Bà nội của em Phương Phương kể: “Mẹ nó đã bỏ nó và cha nó ra đi khi nó còn rất nhỏ. Cha của nó là Nguyễn Hoài Phương, đi giữ tôm nuôi cho chủ ở cồn Thới Sơn nhưng rủi thay bị kẹt dưới cống nước, nước cuốn không thể thoát lên được nên đã chết đuối hồi tháng 10-2007! Không có mẹ, không còn cha cũng không có anh chị em, giờ thì cháu sống với tôi.” Được biết hoàn cảnh của bà nội em Phương Phương rất nghèo. Để an ủi, tiếp sức cho em Phương Phương tiếp tục đến trường, gia đình ông Trần Minh Châu (46/2-46/3 Trần Bình Trọng, phường 5, Q.Bình Thạnh,TP HCM) đã hỗ trợ cho em 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông Trần Minh Châu còn xây nhà vệ sinh cho Trường THCS Phan Triêm trị giá 14,6 triệu đồng, phát quà (quần áo, sách vở, cặp…) cho học sinh trường Tiểu học Tường Đa nhân năm học mới với tổng cộng 17 triệu đồng.
    <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Hoàn cảnh của em Nguyễn Hiếu Thảo cũng thật thương tâm. Em Thảo năm nay 13 tuổi, học cùng lớp với em Phương Phương, hiện sống trong ngôi nhà tình thương với bà ngoại đã 78 tuổi tại ấp Thanh Bình, xã Tường Đa. Mẹ của Phương Phương đã bỏ em ra đi từ nhỏ thì ngược lại, cha của Hiếu Thảo đã bỏ mẹ con em theo người vợ mới từ khi em mới 19 tháng tuổi. Bà Phan Thị Chía, ngoại của Thảo nói giọng buồn buồn: “Bất hạnh lắm chú ơi. Khi cha của con Thảo bỏ mẹ nó đi, mẹ nó sống với tôi, ngày ngày đi bán vé số ở quê để nuôi con Thảo. Cuộc sống thiếu thốn, ngày mưu sinh vất vả, mẹ nó lâm bệnh phổi và bất ngờ bị nhồi máu cơ tim chết mới hồi tháng 2-2008. Khi mất, mẹ nó mới 36 tuổi!”

    <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Em Nguyễn Hiếu Thảo đi giựt bắp chuối kiếm tiền phụ với bà ngoại - ảnh: P.L.H.H
    <DIV class=mosimage_caption>
    <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Giờ thì Hiếu Thảo đang sống với bà ngoại. Để có tiền phụ vào buổi cơm hàng ngày với ngoại, ngoài giờ đến lớp, Thảo đi giựt bắp chuối để bán kiếm tiền. Tôi hỏi Thảo: “Mỗi buổi chiều, em giựt được chừng bao nhiều cái bắp chuối, mỗi cái bán được bao nhiêu tiền?” Thật hồn nhiên: “Chừng 4 - 5 cái, mỗi cái bắp chuối bán chỉ 500 – 700 đồng, cái lớn lắm mới bán được 1.000 đồng”. Lại hỏi: “Thảo giựt bắp chuối ở vườn nhà?” Thảo nói ngoại em ở nhà tình thương do xã cấp cho, chỉ có chút xíu đất với vài bụi chuối sau nhà. Sở dĩ có nhiều bắp chuối để Thảo giựt xuống bán là do các chủ vườn ở hàng xóm biết em không có cha, mẹ mất sớm nên rất thương em, cho em cứ vào vườn mà giựt bắp chuối. Sống côi cút, khó khăn là vậy nhưng Thảo vẫn cố gắng học tập, là một học sinh học khá ở Trường THCS Phan Triêm.
    thay đổi nội dung bởi: doisong_phucvu_bg, 02-03-2010 lúc 09:52 AM
    ...Tình yêu là dâng hiến...chọn lựa là hy sinh...con đây quyết chọn Ngài...chọn Ngài Chúa ơi.....!!!

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com