TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-03-2018
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha là Đấng trọn hảo, xin trợ giúp con để con bắt đầu ngày mới trong việc mừng kính lễ thánh Patrick. Xin Thần Khí Ngài khơi dậy trong con sự nhiệt tâm và lòng quảng đại như xưa đã thúc đẩy thánh Patrick rao giảng Tin Mừng cho đất nước Ai-len. Hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Lòng thương xót sưởi ấm trái tim chúng ta, và giúp trái tim ta trở nên nhạy bén với những nhu cầu của anh chị em mình hầu có thể chia sẻ và cộng tác với họ." (ĐGH Phanxicô) Xin hãy nhận lấy trái tim con, lạy Chúa, và hâm nóng nó bằng lòng thương xót của Ngài.

— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi mặt trời khuất bóng nơi chân trời, lạy Chúa, con nhìn lại ngày sống trong sự hiện diện của Ngài. Hôm nay, mẫu gương của thánh Patrick đã thúc đẩy con sống như thế nào? Con đã trở nên quảng đại như thánh nhân chưa? Thách thức nào đã khiến con chùn bước? Chúa ơi, đêm nay xin Ngài đến bên con và ban ơn để ngày mai con biết phục vụ mọi người trong đức ái. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Dòng Tên Việt Nam