Mọi người ơi....ai có câu đối hay về mẹ, hay đại loại như vậy về đạo mình không? cho em xin để em gửi cho người ta khắc lên mộ của người thân em! em cám ơn trước nha :8::8::8::8::8::8:
Printable View
Mọi người ơi....ai có câu đối hay về mẹ, hay đại loại như vậy về đạo mình không? cho em xin để em gửi cho người ta khắc lên mộ của người thân em! em cám ơn trước nha :8::8::8::8::8::8:
Ân công sinh dưỡng, sơn hà sánh
Phúc hưởng vĩnh Thiên, thế nhân tày
(Cũng là Kính Dâng song thân)
:53:
còn nữa không anh :1::1::1::1::1::1:
Vời vợi non cao ơn dưỡng dục,
Mênh mông biển rộng đức sinh thành. (Trụ vũ)
(Chiên thấy câu thư pháp viết vậy)
Mình tìm được mấy câu nà:
http://files.myopera.com/dauphong9/blog/cha_me.jpg
http://www.dohongngoc.com/web/wp-con...3_tieuvame.jpg
Nuôi con chẳng quản chi thân
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông.
Chào HuyCena!
"tày" là từ cổ, giờ ít dùng, nhưng thế hệ U50 trở lên vẫn biết và thỉnh thoảng vẫn dùng.
Bạn xem:
Và Bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/
Với người Việt, trong viết đối, có người còn thích dùng từ "cổ", từ Hán-Việt. Có lẽ nhờ đó mà CÂU TỪ mang nghĩa CUNG KÍNH hơn, vì đối chữ thường được người Việt dùng ở những nơi trang nghiêm, kính cẩn... Viết thế không "tày" các cụ đâu, song từ đáy lòng cung kính Song Thân mà viết tặng Bạn đó! Khì!
Còn rất nhiều câu khác hay hơn gấp bội, Bạn tìm kiếm trên Internet bằng Google sẽ dễ chọn hơn.
Chúc Bạn tìm được câu đối ưng ý cho Mẹ!
Thân mến!
dominico_dung
ok ok e hiểu rùi :3::3::3: hi hi
Mênh mông biển rộng đức sinh thành.
Vời vợi non cao ơn dưỡng dục.
Có thể khắc câu thơ này trên mộ cũng được vì mình đã khắc trên mộ Ba mình.
" Muôn thuở tình Chúa vẫn thương con
Trọn đời lòng con luôn yêu Chúa "