-
Hãy đến mà xem!
https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.n...Vw&oe=65A6ECA2
Hãy đến mà xem!
(Cảm nhận Ga 1, 35-42)
Cùng với hai người trong nhóm đồ đệ
Gioan lại đang đứng ở nơi đây
Thấy Đức Giêsu đi qua lối này
Ông lên tiếng: "Đây là Con Thiên Chúa".
Hai môn đệ nghe giới thiệu về Chúa
Các ông liền mau bước đi theo Ngài
Đức Giêsu đã quay lại hỏi ngay:
"Này các ông, các ông tìm ai đấy?"
"Rápbi - Thưa Thầy, Thầy ở đâu vậy?"
Chúa bảo họ: "Hãy đến mà xem đây"
Các ông đã đến ở lại với Ngài
Vào khoảng giờ thứ mười lúc đó.
Anrê một trong hai người môn đệ
Cũng là anh ông Simon Phêrô
Nghe Gioan nói và theo Đức Giêsu
Đã giới thiệu cho em mình về Chúa:
"Ngài chính là Đấng Mêsia Con Chúa"
(Nghĩa là Đấng Kitô) đã đến thế gian
Rồi dẫn em mình đến gặp Chúa luôn
Đức Giêsu nhìn theo Simon Ngài nói:
"Anh là Simon con ông Gioan được gọi:
Tên là Kêpha" (tức là Phêrô)
Và từ đây niềm hỷ hoan vô bờ
Các ông đã bước theo Thầy muôn ngả.
Gặp Chúa rồi lòng ai chẳng rộn rã
Ngài gọi con đến bên Chúa từng ngày
Và sai đi nên chứng nhân đường dài
Để Nước Cha lan tỏa rộng bờ cõi.
Ơi Giê su! Trên cao hằng đứng đợi
Xin cho con tìm về trong mến tin
Gặp Ngài rồi thêm trải ắp ân tình
Đem yêu thương, tình Ngài đến khắp chốn.
******
Cầu cho mỗi gia đình
Chúa chính là mái ấm của đời con
Chúa chính là vòng nôi những vuông tròn
Là cội nguồn mọi gia đình dưới thế
Là tình yêu, hạnh phúc hoài sắt son.
Xin Chúa thương thánh hóa mỗi gia đình
Nên vườn xuân hoa trái mãi trổ sinh
Những nhà nhà an vui cùng vươn tới
Luôn hiệp nhất trong Chúa, trong ân tình.
Xin ơn Chúa giúp sức cho mẹ cha
Luôn yêu thương quảng đại và vị tha
Tháng năm dài nuôi dạy đoàn con cái
Thành chiếc nôi ân nghĩa trải bao la.
Xin Chúa thương nâng đỡ những người con
Câu yêu thương hiếu nghĩa luôn giữ tròn
Biết tín thác, cậy trông nơi Thiên Chúa
Luôn chu toàn bổn phận một người con.
Xin tình Chúa ở lại mỗi gia đình
Nên vườn hoa tháng năm hoài lung linh
Để mỗi người nên yêu thương hiệp nhất
Niềm mến tin luôn thắm đẹp câu kinh.
Giuse Trần Thế Tiến