MÂY TRẮNG XIN MẠN PHÉP ĐƯỢC THAY MẶT CHO THIỆN NGUYỆN NHÓM TCVN SÀI GÒN ĐỂ GỬI ĐẾN ĐẠI GIA ĐÌNH NHỮNG HÌNH ẢNH VÀ BÀI VỞ VỀ CHUYẾN ĐI TIỀM TRẠM CỦA MÂY TRONG 2 NGÀY O4 VÀ 05 /01/2014 TẠI :
HUYỆN KRONG PAC
BUÔN HẰNG
BANMÊTHUỘT
Vượt hơn 400km để đến với Hành trình Ban Mê
6h sáng ngày 04/01/2014 sau khi đăt chân đến căn nhả mở phanxico số 40/17 trên đường lương thế Vinh Mây được dì Sơ kim còn gọi là Bà năm đón tiếp nồng hậu.Sau khi dùng điểm tâm với sơ Mây được sơ giao cho cô Bé Hoa tiêu dẫn đường đến Buôn Hằng,thuôc huyện Krong pac
vượt hơn 60km sơ nữa để vào buôn làng và đến gặp Cha sở nơi đây
Qua Cha Mây được biết ;
Với con số giáo dân khủng ; 10 ngàn người vậy mà chỉ có 1 Cha sở và 1Cha phó. Ngày ngày Cha phải đi hàng chục cây số để dâng lễ và cầu nguyện,những hôm này khô ráo thì không sao.....còn trời mưa thì té là chuyyen rất bình thường Cha bảo vậy
Người dân nơi đây là 10 ngàn người ,trong đó có khoảng 2000 giáo dân hoàn tòng. còn lại là người công giáo.mà là dân tộc ít người,với 16 sắc tộc khác nhau. cũng có người kinh nhưng ít
Hoàn cảnh và cuộc sống của người dân noi đây hết sức khó khăn,thu nhập chủ yếu của bà con dựa vào nương rẫy,phần đông là thuê cuốc mướn vẫn không đủ ăn. Bên cạnh đó thời tiết lại khắt nghiệt,hạn hán và lũ lụt xảy ra liên miên nên mùa màng những năm gần đây hầu như mất trắng,đã đói nay lại càng đói hơn người dân phải ăn lá mì ,vào rừng bẫy chuột về ăn cho qua ngày.
nơi đây là 1 nơi lạc hậu nhất trong giáo phận buôn mê thuột
Lại nói về trình độ học vấn của các em nơi đây ,vì quá nghèo lại xa xôi nên đa phần các em đều thất học hoặc chỉ học hết lớp 6 hay 9 là bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình
Cha nói:
Không chỉ chăm lo việc thiêng liêng cho họ,Cha còn đi xin khắp nơi.
Nào gao,mắm .muối và cả quần áo. Hôm Cha mới về,có vùng còn trần chuồn như nhộng ra đứng chào Cha tỉnh queo.....nói rồi Cha con Cười....
Cha nói;
Chị đã đến nơi đây và nhìn thấy cuộc sống của họ đói rách đến thế nào....Mây chỉ im lặng ko thể nói gì hơn.....trên đường đi cái đập vào mắt là hình ảnh của những đứa bé lang thang khắp nơi, bẩn thỉu,mặt mũi lắm lem đất cát.....áo quần phong phanh, có áo thì ko quần....có quần thì chẳng có áo với cái lạnh cắt da. Trong khi đó Mây và cô Hoa tiêu măc 1 lúc 2 áo lạnh,quấn khăn,vậy mà còn không chịu nỗi.....vậy mà........!!!!!!.......
Còn đất đai ở vùng này thì khô cằn,nức nẻ....nguồn nước thì thật khan hiếm.....ko biết nói sao cho hết những nỗi khốn cùng của người dân nơi đây....!!!!!......
Đến 15h 30 thì Mây và cô bé chào Cha để ra về sau khi đa đc Cha mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Phải tranh thủ về sớm vì đường xa lại rất khó đi
trước khi ra về Cha Nhắn gữi:
_ Chị đến đây rồi, nhìn thấy tấc cả .Xin chị giúp Cha 1 việc là:
Chị có quen biết mạnh thường quân thì xin nói với họ giúp cho cha( mà nói đúng hơn là giúp cho người dân nơi này với..!!!....cho họ có cái ăn,mặc....họ đói rách lắm chị ah.....Cha kể thêm:
Họ không lười nhác đâu chị ah! nhiều lần nhiều cách Cha đã đi xin tiền và giúp cho họ con giống,cây trồng cũng như phân bón để giúp họ có cái ăn......Cha thở dài.....nhưng lần nào cũng mất trắng.....nợ nần Cha phải gánh hét cho họ.....mà cả hàng trăm triệu đồng chứ đâu có ít.Nhưng nhờ Chúa thương....người ta thương nên họ cũng ko đòi ngay mà cho Cha trả từ từ. Đến nay Cha vẫn còn nợ......riết rồi Cha cũng không biết giúp cho họ cách nào......!!!!.......chỉ biết giúp đc gì thì Ngài giúp hết sức mình. Và nghĩ ra một cách:
_cha mua đc 1 mảnh đất xây lên một căn nhà nội trú và nuôi được hơn 40 em lo cho ăn học từ a đến z
Cha nói như khẩn khoản:
Chị về trên đó tìm giúp cho Cha với nhé.....Cha và những người nơi đây sẻ biết ơn lắm lắm...!!!!....
chào ra về với lời hứa :
Con sẻ quay lại
Trên đường về lòng tôi ngỗn ngang và đầy lo lắng...!!!!....phải làm sao đây....!!!!....giúp thé nào....lúc này ko còn là lo lắng nữa mà còn cả sự xấu hổ vì lời hẹn quay lại kia.......Chỉ biết ngước mặt lên trời cầu xin Đấng tối cao ,Vua muôn loài.....Vua của tình thương,xin ghé mắt đoái trông.....!!!!.....
Mây không dám....cũng không thể trả lời là sẻ làm được gì......câu trả lời bỏ trống......?????......
nói vòng vo thôi giờ Mây xin đc tỏ rõ để mọi người cùng suy ngẫm.....!!!.....
Mây xin được gửi hết những tâm tư.....ước nguyện của những con người nơi đây....mà cũng là của Cha xứ Buôn Hằng.....của Mây nữa. Xin gửi đến những điều mắt thấy,tai nghe........!!!!......
Mây cầu xin mọi người.....những Ông,Bà,Cô Bác cùng ACE và cả những người Mây không quen biết. Xin nhường cơm, sẻ áo cho những con người đáng thương nơi đây
_Mọi đóng góp và giúp đỡ của mọi người có thể gửi trực tiếp đến Cha chánh xứ theo địa chỉ sau:
LINH MỤC: PHÊ RÔ NGUYỄN TIẾN HÙNG
GIÁO HỌ: Ea -uy
GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
GIÁO PHẬN : Banmêthuột
Điện thoại : 0914.248663
HOẶC
Nếu được mọi người tin tưởng thì xin gửi mọi sự đóng góp và giúp đỡ cho họ Mây ( sẻ nhận và tận tay mình đem đến cho người dân nơi đó về cho Cha xứ Buôn hằng
Vì tháng 4 Mây sẻ quay lại đó vào mùa chay tới đây
cũng vì lời hứa với các bé mồ côi nơi nhà mở
Mọi liên hệ xin gửi qua địa chỉ:
Nguyễn thị tuyết vân
số! 170/2/6 kp: long điềm
phường: long bình tân
Biên Hòa- Đồng nai
hoặc tài khoản: vietcombank
Tên chủ tài khoản:
NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN
Số tài khoản: 0121002368029
Điện thoại: 0906754379
Mây( vân chỉ có mỗi tài khoàn này thôi)
Mọi người ai gửi giúp cho Người dân trên đó thì xin nhắn tin cho Mây ( Vân) biết để mây gửi thông báo lên nha
1 lần nữa dù được hay không
mây cũng xin thay mặt cho những người dân.em bé, cùng Cha xứ buôn hằng chân thành cảm tạ tấc cả mọi người —
Hoặc:
NGUYỄN THỊ NGA
SỐ TÀI KHOẢN: 6140205228540 ( ARIBANK)
: 0251001752047 ( VIETCOMBANK)
ĐT: 0907949960