|
Lời Mẹ nhắn nhủ nhân Lễ Mẹ Vô nhiễm (8-12)
Hãy mở các cửa cho Chúa Kitô
Hôm nay các con hãy nhìn vào sự huy hoàng của Mẹ Vô nhiễm các con , và hãy để mỗi người các con được lôi kéo bởi những làn hương thơm ngọt của Mẹ .-Mẹ là Mẹ Vô nhiễm.
-Mẹ là Mẹ toàn mỹ.
-Mẹ là Nhà Tạm sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí thánh, nơi Chúa Cha hằng được tôn vinh, Chúa Con được yêu mến cách trọn hảo, Chúa Thánh Thần được chiếm đoạt đầy đủ.
-Mẹ là cửa mở cho phần rỗi các con . Nhiệm vụ từ mẫu của Mẹ là chuẩn bị cho các con đón nhận Chúa Giêsu đang đến.
Hãy mở các cửa cho Chúa Kitô.
Chúa Kitô đã đến giữa các con ngày Người giáng sinh nơi trần thế, nhờ Mẹ, Mẹ đồng trinh của Người , để trở nên Đấng Cứu rỗi các con, và Đấng Chuộc tội duy nhất.
Hãy chiêm ngắm Người bằng trái tim trong sạch, với cái nhìn yêu mến, vào lúc khi Người được Mẹ sinh ra, đặt Người trong máng cỏ, giữa cái lạnh khủng khiếp, và cái giá buốt của thế giới không nhìn nhận và từ bỏ Người . Con trẻ đang ré khóc này là Thiên Chúa-ở với chúng ta, là Đấng Cứu chuộc thế giới, là Đấng Cứu chuộc duy nhất. Không có Người, con người không thể tìm đâu ra sự cứu rỗi.
Hãy mở các cửa cho Chúa Kitô.
Mở các cửa tâm trí các con, để đón nhận lời Chúa với lòng khiêm nhượng và dễ dạy. Trong sự đen tối sâu thẳm, đang bao bọc tâm trí nhân loại, tràn ngập những sai lầm, chỉ có lời Chúa đem lại cho các con ánh sáng chân thật. Hãy loan báo Tin mừng của Người soi sáng thế gian, thi hành nhiệm vụ tái truyền giáo đã được trao phó cho các con .
Một lần nữa, hãy đem lời của Người cho người nghèo, người tội, người bệnh, người tù, để họ có thể đi trong ánh sáng sự thật.
Hãy mở các cửa cho Chúa Kitô.
Mở các cửa linh hồn các con để đón tiếp Người các xứng đáng khi Người thông ban Mình Người cho chúng con qua hình trạng Thánh Thể . Đó là Chúa Giêsu trong Ngôi vị thần linh, với thân xác vinh hiển và thiên tính Người mà các con lãnh nhận khi các con Rước lễ. Các con phải chuẩn bị linh hồn các con một chỗ xứng đáng cho Người .
Vì lẽ này, Mẹ thúc giục các con phải sạch tội, và đừng để mình bị tội lỗi xâm nhập. Hãy luôn sống trong ơn thánh và Tình yêu Chúa . Giả như khi nào các con phạm tội trọng, các con phãi lãnh Bí tích giải tội trước khi Rước lễ. Ngày nay Trái tim Mẹ chảy máu khi thấy sự phạm thánh ngày càng lan rộng, khi người ta rước Mình thánh Chúa Giêsu trong tình trạng mắc tội trọng mà không lãnh Bí tích Giải tội.
Do đó, linh hồn các con phải đầy ơn thánh và sự thánh thiện, để các con Rước Chúa cách xứng đáng khi Người ban mình cho các con trong Bí tích Tình yêu .
Hãy mở các cửa cho Chúa Kitô.
Mở các cửa lòng các con để các con đón tiếp Người với Tình yêu vững vàng. Chúa Giêsu đem đến cho các con Tình yêu hoàn hảo. Người yêu các con , nhờ Tình yêu các con , Người yêu mọi người khác. Người muốn yêu mỗi người mà các con gặp trên đường đi.. Nhờ các con , đức ái thần linh của Người được trải rộng, như thế, các con trở nên những dụng cụ chiến thắng của lòng Thương xót Chúa của Chúa .
Hãy mở các cửa cho Chúa Kitô
Hãy mở các cửa đời sống các con cho Chúa Kitô khi Người trở lại trong huy hoàng Phục sinh. Đời sống Kitô hữu phải luôn luôn được hướng dẫn bởi niềm hi vọng này... Do đó, Mẹ mời các con sống trong tin cậy và trong hi vọng lớn lao. Các con hãy để cho mình được Cha trên trời ôm ẵm trong cánh tay với tình phó thác con thảo.
Rồi mỗi ngày trong thời gian đau khổ này, các con sẽ sống trong thanh thản và niềm vui. Vì những đau khổ trong thời gian hiện tại không thể so sánh với vinh quang đang chờ các con, khi Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra, các con sẽ thấy Người như Người hằng có, trong ánh sáng chói ngời của sự huy hoàng .
(source: To the Priests p.964-966)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|