Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa nhật XXIV Thường niên C CHA-CON

  1. #1
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default Chúa nhật XXIV Thường niên C CHA-CON

    Chúa nhật XXIV Thường niên C
    CHA-CON

    Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32




    ---------Cậu bé tên là David bỏ nhà ra đi sống bụi đời. Đường bụi đời đầy gian nan khốn khổ, không chịu nổi, cậu bèn viết một lá thư gửi về nhà cho mẹ bày tỏ niềm hy vọng được ông bố tha thứ cho cậu và chấp nhận cậu làm con trở lại.

    ---------Lá thư cậu gửi về xin lỗi và được kết như sau: “Mẹ kính mến, trong một vài ngày nữa con sẽ đi ngang qua nhà. Nếu bố bằng lòng nhận con trở lại, thì mẹ yêu cầu bố cột một miếng vải trắng lên cây táo hồng ở miếng đất cạnh nhà chúng ta”.

    ---------Vài ngày sau, David lên tàu hỏa đi về. Trong lúc tàu hỏa lao nhanh đến nhà thì hai hình ảnh cứ liên tục hiện ra trong trí cậu ta: khi thì trên cây táo có cột một miếng vải trắng, khi thì trên cây chẳng cột một miếng vải trắng nào. Tàu hỏa càng tiến gần nhà, trái tim David càng đập nhanh hơn. Không bao lâu nữa cây táo sẽ hiện ra ở khúc quẹo, nhưng David không dám tự mình nhìn tới vì sợ nhỡ không có miếng vải trắng cột ở đó…

    ---------Không dám đối diện với sự thật bằng đôi mắt của mình, cậu quay sang người đàn ông bên cạnh ấp úng nói: “Thưa ông, ông có thể làm ơn giúp cháu một việc không? Vào khúc quẹo bên tay mặt, ông sẽ thấy một cây táo. Ông làm ơn cho cháu biết trên cành cây táo đó có một miếng vải trắng không nhé”.

    ---------Khi tàu hỏa rầm rập lướt qua cây táo, David nhìn chăm chăm về phía trước. Đoạn run run giọng, cậu hỏi người đàn ông: “Thưa ông, có một miếng vải trắng nào treo ở cành cây táo đó không?” Ông ta sửng sốt trả lời: “Ồ, nầy cậu bé, cành cây nào ta cũng thấy có một miếng vải trắng cả!” (theo Richard Pidell trong câu chuyện ngắn “Đứa con trai của một ai đó -Somebody’s son).

    ---------Tình cha luôn bao la, không chỉ một lần tha thứ trước lỗi lầm của con, mà ngàn lần tha thứ qua những dải băng trắng được treo trên tất cả các cây trong vườn. Cha của Davit giống người cha trong dụ ngôn người cha nhân hậu mà Chúa Giêsu trình bày : người con bỏ nhà ra đi hoang đàng và quay trở về: “Anh còn ở đàng xa, thì Người Cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn anh thắm thiết” (Lc 15, 20).

    ---------Tình người Cha luôn bao la, với mọi người con không cha, là một thiếu thốn không thể bù đắp. Tục ngữ Việt Nam có câu “Con không cha như nhà không nóc”. Thật thế, Cha luôn là chỗ dựa vững chắc để con bước vào đời:
    Có gì sánh được công Cha
    Hai vai gánh nặng nước nhà song đôi
    Từ khi con mới nằm nôi
    Cha làm bóng mát cho môi con cười...*
    ---------Tình Cha thật vĩ đại bao la, nhưng có những người con ngỗ ngược, muốn tự mình ra đi khỏi vòng tay yêu thương của Cha, như Davit muốn bỏ đi bụi đời và đã cảm nghiệm được trái cấm sự hiểu biết cay đắng của trần gian. Như người con thứ bỏ nhà đi hoang với số gia tài mà anh đòi được phần chia trong dụ ngôn người Cha nhân hậu... nhưng thế gian chỉ là phù du, nhìn đẹp nhưng cảm nghiệm thật cay đắng, không bằng tình gia đình với lòng cha mẹ chỗ dựa an toàn và vững chắc, nên người con lầm lỗi mong trở về bên gia đình
    Con về tìm lại tình son
    Con về sống lại tình con trong nhà **
    ---------Tình Cha – còn là hình ảnh về tình yêu của Đấng tạo hóa đối với con người. Với Ngài, mỗi người là con, còn yêu như khúc ruột của chính mình. Ngài yêu thương chăm sóc mỗi người. Đường đời đầy hiểm ác, quyến rũ con rời bỏ tình cha con, nên con người lỡ lạc đường, Cha luôn chờ đón và tạo mọi điều kiện để con có thể trở về:
    Con đi lạc ngút ngàn xa
    Vẫn luôn dang rộng tay Cha gọi mời
    Thì ra con vẫn là con
    Nhờ tình Cha quá vẹn tròn thủy chung*
    ---------Cho nên con người trở về với tình yêu Chúa, là tình yêu Cha:

    Trở về với tấm lòng son
    Trở về được sống trong tình cha con...
    --------- Dù con hoang đàng ngỗ ngược đã đối xử thật tệ bạc với cha, đã dứt tình cha con khi rời bỏ cha để đi hoang vào trong cuộc đời, nhưng khi gặp lại tình cha con tao phùng, tình cha vẫn bao la vô bờ:
    Đường về Cha đón từ xa
    Tai con ngọt lịm lời Cha thì thầm
    Hôn lên những vết thương bầm
    Xoa lên những dấu lỗi lầm tội khiên**

    ---------Tội lỗi đi hoang, đánh mất tình cha con của con người đã được Thiên Chúa Cha, chuộc lại qua Chúa Kitô, thánh Phaolô đã xác tín: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta» (Rm 5,7).

    ---------Cho nên, con trở về, cha tha thứ vui mừng như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”. Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ tâm tình của Thiên Chúa Cha, trước người con quay về mà Ngôn sứ Mikha đã nói tiên tri về tình Chúa – tình Cha “Có Thiên Chúa nào như Ngài lại vui mừng khi ban ơn tha thứ” (Mk 7,18).

    ---------Trở về bên Chúa, sau những quãng đời hoang tàn, con lại khám phá và sống lại trong tình Chúa – tình thâm sâu nghĩa nặng của Cha luôn bao la:
    Con nguyền giữ đạo Trung Cang
    Tình cha con nguyện nặng mang trọn đời *


    (*)Võ Duy Khánh, Tình Cha
    (**) Lưu Minh Gian, Vẹn Tròn Tình Cha)

    Lm. Vinh Sơn, Sài gòn 12/09/2010

  2. Có 2 người cám ơn caoduc vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com