Sau dịp dự lễ tại nhà thờ Phước Vĩnh và Phước Bình, nơi cha GB. Nguyễn Đình Lượng quản nhiệm, chúng tôi lại có dịp ghé thăm ngôi nhà thờ sắp khánh thành trong tháng 7-2010 này. Đó là nơi cha Phêrô Trương Văn Khoa đang làm quản xứ : Giáo xứ Buôn Hô.
Toạ lạc trên triền đồi, nằm trong khuôn viên rộng rãi, nhìn ra hướng QL 14, nhà thờ Buôn Hô sừng sững uy nghi nhưng đầy vẻ duyên dáng, mang phong cách Gothique trong tạo hình, nổi bật là mái vòm che cung thánh và tháp chuông đôi cao vút.
Đến nơi này, chắc chúng ta sẽ chợt nhớ đến những vần thơ ca tụng những ngôi thánh đường của Văn hào Solzennitsin:
Đơn sơ bên sườn đồi Ngạo nghễ trên những ngọn núi cao Khi ẩn mình bên những dòng sông sâu Những ngôi giáo đường đẹp như những nàng công chúa bận xiêm y rực rỡ.
Theo sự hướng dẫn của cha Khoa, chúng tôi đi tham quan khắp nhà thờ mới, cả trong lẫn ngoài. Toàn cảnh khuôn viên nhà thờ được chia thành 3 khu vực:
1. Phần tiền đường Nhà thờ gọi là Quảng trường Huynh đệ (The Square of Fraternity) bắt nguồn từ hai đỉnh tháp chuông cao vút của Thánh đường chảy xuống giữa 8 cột trụ bền vững ốp đá hoa cương được kết hợp hài hòa với hai vòng cung như đôi tay vươn ra ôm lấy toàn bộ không gian phía trước Nhà thờ như muốn nói lên: “nơi đây là thuộc về mọi người… những ai bước chân tới đây – các sắc dân đồng bào - đều được đón tiếp trong tinh thần anh em cùng một mái ấm gia đình. Tất cả là đều là huynh đệ, là anh em.”
2. Thánh đường, nay mang tên Nhà thờ Thánh Giuse giáo xứ Buôn Hô.(The Church of Saint Joseph).
3. Nhà Thánh Thể còn được gọi là Linh đường Thánh thể (The Shrine of Eucharist). Đó là công trình phía sau nhà thờ có kiểu kiến trúc hoàn toàn độc lập với thánh đường, được xây toàn bằng đá và âm sâu vào lòng đất hầu tạo không gian trầm lắng và yên tĩnh bên trong. Trên mái bằng có đặt tượng Chúa Thương Xót hướng về Thánh Đường. Nơi đây sẽ mở cửa thường xuyên cho mọi người đến suy niệm và cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Điều đáng nói ở đây là, ngoài vẻ nguy nga của thánh đường và cách bố trí khác thường trong khuôn viên, hình ảnh đẹp nhất ở đây là sự hiệp nhất, sự đồng lòng giữa các thành phần trong giáo xứ. Chả thế mà chưa đầy hai năm từ khi khởi sự, nay ngôi thánh đường đã hoàn thiện do chính những bàn tay xây dựng của giáo dân xứ Buôn Hô này.