Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Mừng ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20-11

Hybrid View

  1. #1
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

  2. Có 8 người cám ơn DonRac vì bài này:


  3. #2
    Mr.Ken™'s Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thạch Bình Villager
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 46
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 129 lần trong 31 bài viết

    Default

    Chữ ký của Mr.Ken™
    Chúa cấm con thất vọng
    Chúa cấm con ngã lòng
    Chúa muốn con trông cậy
    Chúa bảo con hy vọng


    †††


    wWw.GiaoXuThachBinh.Net

  4. Có 8 người cám ơn Mr.Ken™ vì bài này:


  5. #3
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vietnam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 246
    Cám ơn
    1,284
    Được cám ơn 1,101 lần trong 222 bài viết

    Default

    Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam, mọi năm em vẫn đi thăm các thầy, cô cũ nhưng năm nay... Chỉ 1 thay đổi là mọi thứ như đóng tạm... Giờ đây, dù không gặp mặt và thăm hỏi nhưng em vẫn xin chúc quý Thầy cô trường Tiểu học A Tân Châu & trường THCS Chu Văn An, và mặc dù ở hải ngoại không có ngày nhà giáo nhưng em cũng đồng chúc quý Giáo sư trường Beverly Hills Intensive English Centre nơi em đã & đang học luôn được mạnh khỏe & đạt nhiều đóng góp trong công cuộc giảng dạy

    Chữ ký của Dauan_tinhyeu
    "Thưa Thầy, vâng lời Thầy con thả lưới..."

  6. Có 5 người cám ơn Dauan_tinhyeu vì bài này:


  7. #4
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,635
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default



    Trên bục giảng Thầy Cô luôn truyền đạt.
    Đưa con thuyền tri thức đến muôn nơi,

    Vỡ đất hoang bao khai sáng diệu kỳ,
    Ơn dạy dỗ, suốt đời ta ghi khắc.
    Chữ ký của Caohuong



  8. Có 6 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  9. #5
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default



    Một bông hoa em hái
    Xin kính tặng Thầy Cô
    Cánh hoa xinh mềm mại
    Thơm nét đẹp học trò

    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  10. Có 6 người cám ơn Vinam vì bài này:


  11. #6
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,635
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default


    Chữ ký của Caohuong



  12. Có 6 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  13. #7
    nguyễn văn xuân's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Micae
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 325
    Cám ơn
    1,298
    Được cám ơn 2,223 lần trong 308 bài viết

    Default NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

    NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2010


    Trong không khí tưng bừng, phấn khởi đón chào ngày hội lớn của dân tộc, ngày Nhà Giáo Việt Nam,
    20/11 từ lâu đã trở thành ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và đạo làm người cho bao lớp học trò, ngày đầy ý nghĩa đối với thầy cô giáo và học sinh. Đặc biệt đối với thầy cô giáo Công Giáo được coi như một Thiên chức mà Thiên Chúa trao ban.

    Xin gởi đến quí thầy cô giáo lời chúc mừng nồng nhiệt và trân trong nhất trong ngày nhà giáo việt Nam.

    Xin nhiệt liệt ghi nhận công lao to lớn, quý báu của thầy cô, lòng biết ơn sâu sắc, tình yêu mến và sự kính trọng .

    Xin chúc quí thầy cô giáo dồi dào sức khoẻ, luôn phấn đấu để mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển Giáo dục.

    Chúc truyền thống“ Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam ngày càng được kế tục, phát triển và trở thành nét đẹp đạo lý của một xã hội văn minh, hiếu học, trọng đạo làm người.

    Xin gửi tới gia đình các thày cô, lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc.

    Mừng xuân nhà Giáo hôm nay,
    Bàn tay bụi phấn đẹp thay rạng ngời.
    Chúc Thầy Cô mãi một đời
    An vui, hạnh phúc cao vời tin yêu.

    Nguyễn Văn Xuân

    HOA DÂNG THẦY CÔ
    Sáng tác: Bùi Công Thuấn
    Thể hiện: Tốp ca nữ

    Audio player

    --->DOWNLOAD<---
    Chữ ký của nguyễn văn xuân
    Mến Chúa yêu người

  14. Có 6 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:


  15. #8
    MyNick3D's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 57
    Cám ơn
    37
    Được cám ơn 235 lần trong 49 bài viết

    Cool Bài phát biểu ấn tượng

    Bài phát biểu ấn tượng

    Tôi về tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm Thành lập Trường Trung Học Phổ Thông Phan Bội Châu, ngày Khánh thành tượng bán thân Nhà chí sỹ, và cũng là Ngày mừng Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

    Xin không loạn bàn về những việc hay dở trong buổi lễ của Nhà Trường, của Ban Tổ chức, vì dù sao, tôi cũng là một cựu học sinh của Nhà Trường.

    Phát biểu của rất nhiều vị, nhiều người là điều hiển nhiên trong một ngày Hội trường quan trọng thế này. Tuy nhiên, có một phát biểu làm cho tôi cảm nhận một cái tầm thật là cao (xin đừng nhầm với việc vươn lên tầm cao mới mà truyền thông đang loan tải!).

    Cũng xin không trích lại bài phát biểu theo trí nhớ (sợ rằng lại bị vi phạm vì nguồn trích dẫn không nguyên văn, và diễn giải chủ quan), chỉ xin nói về trình tự bài phát biểu và vài điều nhắn nhủ, gửi gắm.

    Trước tiên, không giống nhiều vị phát biểu trước, kính thưa đủ bộ, kẻ trước người sau theo phẩm trật mà thường thì lễ hội nào ở Việt Nam ta hiện nay đều vậy, nếu lỡ bị sai tí có khi lại mang hoạ vào thân!
    Người Thầy cũ này chỉ kính thưa đơn giản:

    Kính thưa quý vị khách quý,
    Kính thưa quý Thầy Cô,
    Kính thưa quý cựu học sinh Nhà trường và các em học sinh thân mến đang hiện hiện nơi đây.


    Sau khi nói ngắn gọn về những khó khăn của ngày xưa cũ, những thành đạt ngày nay của Nhà trường, Thầy chỉ nhấn mạnh vài điều:

    - Xin được nói riêng với các em học sịnh hiện đang ở dưới mái trường này, Thầy chỉ khuyên, chỉ mong ở các em một điều: dù mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, nhưng dù gì dù sao đi nữa, cũng hãy cố mà vượt qua, và hãy cố mà học, vì chỉ có học, sau này mới thấy, mới biết được giá trị của việc học hôm nay.
    - Xin cho chúng tôi được thưa riêng cùng các Thầy Cô cũ thân mến, là chúng tôi luôn luôn cảm ơn các Thầy Cô đã từng là đồng nghiệp của chúng tôi (vì bà xã của Thầy cũng là cựu Giáo viên của Trường), luôn luôn ghi nhớ đến quý Thầy Cô dù đang ở đâu, làm gì và thế nào.
    - Xin lại được cảm ơn riêng đến địa phương này, quê hương này, vì chỉ ở nơi đây tôi mới có được một nửa còn lại của mình, và sinh lời thêm 2 cháu, chúng hiện đã thành nhân, còn thành tài thì phải chờ đợi.
    - Sau hết, xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp hiện đang công tác ở mái trường thân yêu này. Chúng tôi - những đồng nghiệp cũ - sẽ không tồn tại dài lâu trong lòng người, nếu không trông chờ vào sự nghiệp mà các bạn đang theo đuổi để phát triển Nhà trường. Mọi việc xin hết lòng trông cậy ở quý Thầy Cô.

    Chắc chắn rằng trích thuật của tôi không thể hoàn toàn chính xác, mong ACE nào cũng có cơ duyên trực tiếp nghe bài phát biểu này bỏ quá cho nếu có gì không không đúng.

    Chỉ là vì nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo, nhân có topic này, xin được chia sẻ.

    Xin kính chúc quý Thầy Cô ở bất kỳ lĩnh vực nào, luôn hồn an xác mạnh, luôn là chỉ nam để học trò noi theo.

    Thân
    Chữ ký của MyNick3D
    D-D&D

  16. Có 2 người cám ơn MyNick3D vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com