Chiếc mặt nạ sần sùi bằng đất sét, chiếc khăn len tự đan hay đơn giản chỉ là cái móc chìa khóa... là những món quà học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11.
>Giáo viên kể chuyện vui, buồn ngày 20/11
Sáng 18/11, khu nội trú của học sinh khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) rộn ràng hơn thường lệ. Sau giờ tự học, các em hối hả hoàn tất những món quà tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam.
Cầm miếng đất sét bạn cùng phòng đưa cho, em Bùi Thế Thành học sinh lớp 9A mày mò nặn thành chiếc mặt nạ. Chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ nghe các bạn kể lại về hình thù chiếc mặt nạ, nên cậu cứ loay hoay, lúc thì xé cục đất thành nhiều mảnh, lúc lại gộp lại, rồi nặn, rồi đập.
Cuối cùng Thành cũng hoàn thành chiếc mặt nạ có tai, mắt mũi, nhưng chỉ to bằng bàn tay và dày cộp. "Em nặn thế này, rồi lại phải đem sang Bát Tràng nung 1-2 ngày mới được. Nếu không làm nhanh, không có quà tặng thầy cô", Thành hồ hởi với món quà độc nhất vô nhị của mình.
Tác phẩm của Thành chuẩn bị tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Vũ Hoàng Trung, lớp 4B lại hoan hỉ với bức tranh với cô, trò, ông mặt trời và trái tim đỏ rực. "Ước mơ của em được tặng thầy chủ nhiệm một bức tranh do chính mình vẽ, nhưng tiếc rằng mắt em lại không nhìn thấy ánh sáng nên đành phải nhờ bạn vẽ hộ để tặng thầy cô", Trung nói.
Còn Nguyễn Thị Lan, học sinh khiếm thị lớp 8A lại luôn tay đan. "Em không biết tặng cô món gì, nhưng em nghĩ mùa đông đến, chúng em đan khăn len tặng có lẽ là món quà có ý nghĩa nhất...", Lan chia sẻ.
"Những món quà của học trò khiếm thị luôn được các thầy cô giáo trân trọng", cô Nguyễn Thanh Hương phụ trách học sinh khiếm thị cho biết. Cô Hương kể lại kỷ niệm ngày 20/11 năm ngoái, trời rét mướt có hai học sinh vì ốm không đến chúc mừng cô được nên đã viết một bức thư gói sẵn trong phong bì nhờ bạn mang đến, khi mở ra là những dòng chữ nguệch ngoạc chúc mừng cô.
Cô Hương cho biết năm nay đã nhận được quà 20/11 là những bức tranh ảnh, dây đeo chìa khóa. "Các em khuyết tật rất khó khăn, nhưng tình cảm của các em thì không sao kể hết được. Nếu như không nhận quà, các em tủi thân lắm. Tôi chỉ mong các em học thật giỏi dành tặng thầy cô những bông hoa điểm 9, 10 là tốt rồi", cô chia sẻ.
Cô Vũ Hồng Chuyên nhận món quà từ tay học trò khiếm thị. Cô giáo Vũ Hồng Chuyên, giáo viên lớp 2A kể sáng 18/11 có hai học sinh khiếm thị đến tặng quà. Đó lại là hai bức tranh với dòng chữ ghi trên tranh: "Nhân ngày 20/11, ba anh em con chúc cô vui vẻ, mạnh khỏe và công tác tốt!". "Xúc động đến chảy nước mắt, càng nghĩ mình lại càng cố gắng giúp đỡ học trò nhiều hơn để giảm bớt thiệt thòi cho các em", cô Quyên tâm sự.
Trao đổi với VnExpress.net, thầy Thái Văn Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, 20/11 là ngày truyền thống hàng năm của giáo viên, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động thi vẽ tranh, ảnh, viết thơ, bích báo. Các hoạt động tổ chức thi văn nghệ, các trò chơi đá bóng, đá cầu cũng diễn ra rất sôi nổi.
"Trường còn mời các nghệ nhân gốm Bát Tràng về dạy cho các em khiếm thị để thi đua chào mừng ngày nhà giáo, đồng thời khi ra trường các em có nghề, không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội", thầy Khoa nói.
Hiện trường Nguyễn Đình Chiểu có hơn 1000 học sinh, trong đó có 200 em khiếm thị, số ở nội trú là 89.
Thế Hiếu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: