Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Lạy Chúa, con sợ lắm một nụ Giuđa…

  1. #1
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default Lạy Chúa, con sợ lắm một nụ Giuđa…

    Lạy Chúa, con sợ lắm một nụ Giuđa…
    Sao người ta lắm kẻ nham hiểm với con lại giỏi nguỵ trang dưới vỏ bọc của điều tưởng chừng như là làm điều tốt và lo lắng cho con…?

    Lạy Chúa, xua khi Chúa gục đầu tắt thở, thì bóng tối bao trùm vạn vật,
    Ngày nay thế giới phủ đầy bóng tối sự ác, liệu Chúa có chết không…?

    Nicôđêmô biết Chúa là ai nhưng lại lén lút vì sợ mất cái nồi cơm trong Thượng Hội Đồng, để rồi lần gặp Chúa cuối cùng chỉ là để chôn Chúa, chôn đi niềm hy vọng và rồi tuyệt vọng…
    Chúa ơi, khi Chúa trở lại, liệu còn gặp thấy niềm tin nơi con nữa không…?
    Hix…

  2. Có 3 người cám ơn night dew vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    He he! Chào Nhậm Doanh Doanh đại tiểu thư!

    Có lời chào đi trước như một sứ giả hòa bình để xua tan hoàn toàn không khí chiến tranh năm xưa.

    Dạo này anh hiền lắm không như xưa nữa bé night dew ạ!

    Đồng minh năm xưa của bé, bây giờ cũng là đồng minh của anh, tức anh chàng thenguyen chưa có người yêu, cho nên theo công thức A=B; B=C ==> A=C, tức bé night dew bây giờ cũng là đồng minh của anh.

    Kẻ nào bên ngoài ngọt ngào, giả vờ lo lắng , giả vờ muốn điều tốt cho bé mà bề trong nham hiểm, bé cứ bộc lộ tâm sư để khối đồng minh chúng ta cùng đối phó, chứ sao lại giữ bo bo trong lòng, hoặc chỉ lộ tí chỏm đầu như thế!

    Còn những dòng sau bé viết anh cảm giác lơ mơ như bò đội nón chẳng hiểu bé muốn nói gì! Chỉ biết là hình như bé mất niềm tin vào sự gì đó?

    À! Đừng ngạc nhiên rằng tại sao anh lại đổi tone như thế! Cái giọng ngọt ngào nhưng rất chân thật này bắt đầu từ ngày anh tuyên bố hủy diệt chiến tranh với cô bé Hà Đông!

    Hơn nữa, một thời gian gần đây anh phải luyện giọng hết sức ngọt ngào này, để tìm phương pháp chữa trị cho chứng bệnh trầm cảm:
    "Tình yêu ơi, mi ở đâu" đấy mà!


    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 29-03-2013 lúc 06:24 AM Lý do: chú PĐ cốc đầu vì viết sai công thức toán học

  4. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Dạo này anh hiền lắm không như xưa nữa bé night dew ạ!

    Đồng minh năm xưa của bé, bây giờ cũng là đồng minh của anh, tức anh chàng thenguyen chưa có người yêu, cho nên theo công thức A=B; B=C ==> B=C, tức bé night dew bây giờ cũng là đồng minh của anh.


    À! Đừng ngạc nhiên rằng tại sao anh lại đổi tone như thế! Cái giọng ngọt ngào nhưng rất chân thật này bắt đầu từ ngày anh tuyên bố hủy diệt chiến tranh với cô bé Hà Đông!

    Hơn nữa, một thời gian gần đây anh phải luyện giọng hết sức ngọt ngào này, để tìm phương pháp chữa trị cho chứng bệnh trầm cảm:
    "Tình yêu ơi, mi ở đâu" đấy mà!



    Chà cứ cái đà tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc vô trái tim của các nàng thế này thì chẳng bao lâu các cô bé ở TCVN chắc phải xếp hàng dài dài mà chờ đến phiên bắt đền anh Teen đã làm lạc con tim ở chốn nào


    Đáng khen đáng khen ... Thế ơi Thế à ... chui vô đây mà học hỏi nè



  6. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chà cứ cái đà tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc vô trái tim của các nàng thế này thì chẳng bao lâu các cô bé ở TCVN chắc phải xếp hàng dài dài mà chờ đến phiên bắt đền anh Teen đã làm lạc con tim ở chốn nào
    Bà chị làm ơn xóa giúp em những dòng này, bởi vì nó chỉ gây phản tác dụng mà thôi.

    Chị cho rằng việc em than thở:"Tình yêu ơi, mi ở đâu" là ngụy tạo hay sao?

    Em từng bị ám ảnh bởi vụ việc ông anh họ, nay tuy mọi cái khác không giống, nhưng sao tình yêu có vẻ nhạt nhòa quá chị ơi! Mà tình yêu lại là nền móng quan trọng nhất!

    Xin lỗi chủ topic, trong khi chờ đợi sự hiện diện của chủ, chị em chúng tôi tranh thủ hâm nóng cỗ bàn đợi khách kéo tới!

  8. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  9. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post


    Chị cho rằng việc em than thở:"Tình yêu ơi, mi ở đâu" là ngụy tạo hay sao?

    Em từng bị ám ảnh bởi vụ việc ông anh họ, nay tuy mọi cái khác không giống, nhưng sao tình yêu có vẻ nhạt nhòa quá chị ơi! Mà tình yêu lại là nền móng quan trọng nhất!


    Chán phèo Teen lẫn ông anh họ quý hóa của Teen ...

    Ông anh họ của Teen than thở là vì thiếu lòng cậy trông nên hôn nhân hôm nay không hạnh phúc ... Nghĩa là ổng đã biết cái sai của ổng rồi ... Sao không sửa chữa ngay hôm nay, còn tính chờ tới lúc nào nữa ???????????????????

    Còn Teen, tối ngày khoe hiệu quả của Kinh Mân Côi, sao không cầu xin Chúa soi sáng xem ý Chúa như thế nào ... Teen đừng quên là không có một sự việc biến cố nào trong đời mình là ra khỏi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa ... ngay cả việc Teen quen cô Th cũng vậy ... Teen cần cầu xin Chúa soi sáng cho biết đây có phải là điểm Chúa muốn Teen dừng lại cho đời sống gia đình tương lai hay không? Nếu đúng như vậy, thì xin Chúa giúp hai người xây đắp tình yêu và hạnh phúc ... Bằng không, thì xin Chúa giúp Teen gặp gỡ và chọn lựa một người khác ...

    Đơn giản có thế thôi Teen à ...

    Hạnh phúc chân thật ... đơn sơ lắm Teen ... Tại Teen và ông anh của Teen cứ cố gắng rắc rối hóa một điều vốn dĩ rất dỗi bình dị nên mới chưa thấy được niềm hạnh phúc vốn vẫn luôn ở trong tầm tay của mình (mà không thèm nắm bắt, cứ lo nhón chân nhướng cổ, với tay đi đâu đâu) ...

  10. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  11. #6
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Bé Sương Đêm ơi, nếu M không lầm thì bé đang gặp trắc trở tình duyên phải không? Nếu M đoán sai thì cho xin lỗi nhé ... Dù kẻ đó là ai, dù kẻ có lường gạt, chơi khăm, xỏ lá thế nào với bé, thì bé cũng đưng nên quá buồn thương mà hãy đặt hết trong tay Chúa Giêsu ... Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với bé, thì bé vẫn luôn có một Người Bạn Tri Âm Tri Kỷ tuyệt đối trung thành, độc nhất vô nhị, không bao giờ rời xa bé ... Hãy cầu xin Ngài cho bé được nhìn thấy Ngài, nhận ra Ngài đang luôn luôn đồng hành với bé nhé ...

  12. Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  13. #7
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,783 lần trong 726 bài viết

    Default

    Đồng minh năm xưa của bé, bây giờ cũng là đồng minh của anh, tức anh chàng thenguyen chưa có người yêu, cho nên theo công thức A=B; B=C ==> B=C, tức bé night dew bây giờ cũng là đồng minh của anh
    Teen ui! Xem lại công thức toán học...
    thay đổi nội dung bởi: T Phương Đông, 29-03-2013 lúc 05:52 AM
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  14. Có 3 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  15. #8
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chị Mayxanh có nhớ rằng Thiên Chúa Cha đã từng để cho Chúa Con ở trong một tâm trạng cô đơn tuyệt vọng trong cuộc chịu nạn của Người đến nỗi trước khi chết Ngôi Hai đã từng phải kêu lên: "Cha ơi , sao Cha nỡ bỏ Con...".

    Mẹ Maria đã từng cực kỳ đau khổ khi trông chờ Thiên Chúa giải thích cho Thánh Giu se về việc Ngôi Hai Nhập Thể...

    Thánh Giu se cũng rơi vào tâm trang đau đớn và hoảng loạn đến nỗi định âm thầm lìa bỏ Mẹ Maria mà đi...

    Em biết rất rõ rằng em đang trong thời gian trông chờ sự xếp đặt của Thánh Ý Chúa, nên em đâu có bao giờ mất niềm Tin Cậy Mến đâu!

    Chúa Giê su kêu lên không phải để oán trách Chúa Cha, nhưng Người kêu lên để diễn tả nỗi lòng đau khổ cùng cực của Người khi trong thân xác loài người, Người cảm giác như Chúa Cha không còn nghe tiếng Người cầu khẩn.

    Còn em có than thở một chút để diễn tả sự kém cỏi của mình , và mong có lời chỉ bảo thôi mà!

  16. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  17. #9
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    … như giọt sương đêm đọng lại, và lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai, nhưng cái nắng làm cho sương lấp lánh cũng phũ phàng làm sương tan đi nghiệt ngã...
    Lạy Chúa, trong cuộc khổ nạn, Chúa chịu bất công bị chê cười là dại để Philatô và Hêrôđê đẩy qua đẩy lại cho nhau, nhưng qua đó lại làm cho họ hết hận thù và thân thiện với nhau.
    Nhưng khi con chấp nhận chịu thua thiệt để tìm cách hàn gắn sự thù địch giữa hai con người con yêu mến, nhưng giờ đây họ lại nghi ngờ con và nghi ngờ nhau hơn.
    Lạy Chúa, con phải làm sao?
    Em cám ơn các anh chị đã chia sẻ tâm sự và cầu nguyện cho em.
    thay đổi nội dung bởi: night dew, 29-03-2013 lúc 09:21 AM

  18. Có 4 người cám ơn night dew vì bài này:


  19. #10
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Chị Mayxanh có nhớ rằng Thiên Chúa Cha đã từng để cho Chúa Con ở trong một tâm trạng cô đơn tuyệt vọng trong cuộc chịu nạn của Người đến nỗi trước khi chết Ngôi Hai đã từng phải kêu lên: "Cha ơi , sao Cha nỡ bỏ Con...".

    Mẹ Maria đã từng cực kỳ đau khổ khi trông chờ Thiên Chúa giải thích cho Thánh Giu se về việc Ngôi Hai Nhập Thể...

    Thánh Giu se cũng rơi vào tâm trang đau đớn và hoảng loạn đến nỗi định âm thầm lìa bỏ Mẹ Maria mà đi...

    Em biết rất rõ rằng em đang trong thời gian trông chờ sự xếp đặt của Thánh Ý Chúa, nên em đâu có bao giờ mất niềm Tin Cậy Mến đâu!

    Chúa Giê su kêu lên không phải để oán trách Chúa Cha, nhưng Người kêu lên để diễn tả nỗi lòng đau khổ cùng cực của Người khi trong thân xác loài người, Người cảm giác như Chúa Cha không còn nghe tiếng Người cầu khẩn.

    Còn em có than thở một chút để diễn tả sự kém cỏi của mình , và mong có lời chỉ bảo thôi mà!
    Teen ơi Teen, Teen không thể so sánh Teen với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse được là vì:

    1/ Những thử thách của Mẹ Maria và Thánh Giuse xảy ra trước khi Chúa Giêsu chịu nạn và Phục sinh nên các Đấng phải chịu đựng một mình


    2/ Chúa Giêsu cũng phải trải qua Khổ nạn một mình, trong sự cô đơn tuyệt đối, bị tất cả mọi người bỏ rơi, kể cả các môn đệ ...


    Còn chúng mình ngày nay sung sướng lắm, mang tiếng là vác thập giá nhưng đâu có phải vác một mình, mà là có Chúa Giêsu vác với mình và cho mình ... Khỏe ru à ... Đâu có khổ như các Đấng ấy ngày xưa ...

    Điều quan trọng là mình có để cho Chúa gánh vác cho mình hay không??? Hay là mình cứ giành vác lấy một mình rồi than khổ, than sở, rồi đánh mất đức tin vì cho là Chúa bỏ rơi mình! Chúa đâu có bỏ rơi mình, mình bỏ rơi Chúa ấy chứ!




    Mt 11:28-30

    Hãy mang lấy ách của tôi

    28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."


    Đoạn này xem ra có vẻ như Chúa Giêsu kêu gọi mình vác lấy gánh của Chúa, mà kỳ thực có nghĩa là mình hãy để cho Ngài vác lấy gánh của mình, hay nói cách khác là đừng gồng mình gồng mẩy tự gánh vác một mình mà hãy xin Chúa ban ơn tiếp sức cho mình vác ...

    Nên nhớ là chỉ có Chúa Giêsu mới vác nổi thập giá và biến thập giá thành Thánh giá mà thôi ... Chứ nếu con người phàm tục như mình có thể tự vác thập giá cho tới nơi tới chốn thì Chúa Giêsu chả cần mất công xuống thế làm người, chịu khổ hình rồi phục sinh làm gì cho mất công ...

    Con người phàm tục như chúng mình mà có vác được thập giá thì dứt khoát phải cậy nhờ ơn Ngài ... Mà đã chịu khó cậy nhờ ơn Ngài thì mọi gánh nặng sẽ hóa ra êm ái nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa ...


  20. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  21. #11
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi night dew View Post
    Nhưng khi em chấp nhận chịu thua thiệt để tìm cách hàn gắn sự thù địch giữa hai con người con yêu mến, nhưng giờ đây họ lại nghi ngờ con và nghi ngờ nhau hơn.
    Lạy Chúa, con phải làm sao?
    Vụ này thì M ... bó tay ... chỉ có Chúa cứu được bé thôi .. Ráng cầu nguyện nha bé ... M sẽ cầu nguyện cho bé luôn ...

  22. Có 3 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  23. #12
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Một bên là Thiên Chúa một bên là thụ tạo hèn mọn thì khõi cần nói đến đẳng cấp rồi chị mayxanh ạ!

    Nhưng mà Thiên Chúa, Giáo Hội không có cấm chúng ta bắt chước Thiên Chúa, trái lại còn mời gọi chúng ta nên giống Người.

    Em nhớ đến những sự đau khổ và dằn vặt của Ba Đấng Cực TRọng trong kiếp con người ,và muốn tập tành bắt chước. Sao chị lại có ý nói không thể? Nên chứ sao không?

    Trường hợp bé night dew đã muốn mang tâm sự lên diễn đàn để chia sẽ với mọi người, để xem ai góp ý hay nghe, dở bỏ thì việc trước tiên phải thuật lại cho có hệ thống !Chứ cứ giống như cô gái xinh đẹp biết mấy mà bịt khẩu trang chừa mỗi hai con mắt thì ai biết xinh đẹp hay xấu xí ?

    Không chịu kể lể chi tiết mà cứ nói bóng gió khiến cho người khác lấn sân , lấy đề tài của bé làm của mình! Tự nhiên người lấn sân cũng thấy ngại!

  24. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  25. #13
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Em nhớ đến những sự đau khổ và dằn vặt của Ba Đấng Cực TRọng trong kiếp con người ,và muốn tập tành bắt chước. Sao chị lại có ý nói không thể? Nên chứ sao không?

    Đường thẳng Chúa đã dọn sẵn mà Teen không muốn đi, muốn đi đường cong thì M chúc Teen ... may mắn nhé

  26. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  27. #14
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Teen muốn tập bắt chước Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, là điều tốt, là điều nên làm ... dĩ nhiên ... chỉ có điều cái Teen cần bắt chước thì Teen không bắt chước, laii muốn bắt chước cái vô bổ ...

    Nếu chỉ xét về khía cạnh đau khổ, Đức Mẹ và Thánh Giuse không phải là người đau khổ nhất ... Đức Mẹ mất con, mà nhiều bà mẹ khác cũng mất con vậy, cũng có con bị treo thập giá vậy ... Kể ra Đức Mẹ cũng không đến nỗi nào, mất Người Con duy nhất nhưng lại được trao phó cho Thánh Gioan phụng dưỡng ... Tuổi già của Đức Mẹ coi như được bảo đảm ... Chứ có khối bà góa chồng, mất con, sống lủi thủi một mình, về già bênh hoạn đau yếu không ai chăm nom, ngó ngàng, khổ sở trăm đường ... Xét kỹ, Đức Mẹ hãy còn sướng hơn các bà mẹ này ...

    Nhưng cái làm cho Đức Mẹ và Thánh Giuse trở nên mẫu mực của lòng tin, không phải là những đau khổ dằn vặt mà Đấng phải chịu, mà chính là sự vâng phục tuyệt đối của các Ngài trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong những lúc khốn khó của cuộc đời ...

    Cho nên, cái Teen cần làm, không phải là tự mình ráng gồng mình gồng mẩy gánh đau khổ hay thậm chí tự tạo đau khổ cho mình (có người làm như vậy đó) ... Vô ích, không cần thiết, vì Chúa không đòi buộc mình làm như vậy ... mà là sự vâng phục tuyệt đối ... Vâng phục bằng cách phó thác những bước thăng trầm của đời mình trong tay Ngài ... Rất đơn giản ... Hoa trái của sự vâng phục là bình an và hạnh phúc chứ không phải là cái mặt suốt ngày nhăn như khỉ vì buộc phải gánh những khổ lụy ngoài ý muốn

  28. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  29. #15
    night dew's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: Alacoque
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 178
    Cám ơn
    717
    Được cám ơn 608 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post

    Không chịu kể lể chi tiết mà cứ nói bóng gió khiến cho người khác lấn sân , lấy đề tài của bé làm của mình! Tự nhiên người lấn sân cũng thấy ngại!
    Chuyện thật khó nói: Hai người bạn, một bên là thần tượng ND mộ mến, một bên là người ND yêu thương. Hai người bạn đã và đang hiềm khích nhau, cạch mặt nhau. ND muốn họ hiểu sự thật và không muốn mất ai, nhưng họ lại nghi ngờ ND không trung thực và trung tín, giờ này bề ngoài họ vẫn tỏ ra thân với ND, nhưng sau đó, người thì cắt liên lạc, người thì trả thù ND bằng các tìm vui bên người khác.
    Chuyện riêng khó nói, em xin lỗi vì đã làm cho anh teenvnlabido và chị mayxanh thêm tranh luận. Điều em buồn là em đang mất niềm tin vào những người bạn, và em đang bất lực vì không biết phải xử lý thế nào.

  30. Có 2 người cám ơn night dew vì bài này:


  31. #16
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Nguyên văn bởi night dew

    Chuyện thật khó nói: Hai người bạn, một bên là thần tượng ND mộ mến, một bên là người ND yêu thương. Hai người bạn đã và đang hiềm khích nhau, cạch mặt nhau. ND muốn họ hiểu sự thật và không muốn mất ai, nhưng họ lại nghi ngờ ND không trung thực và trung tín, giờ này bề ngoài họ vẫn tỏ ra thân với ND, nhưng sau đó, người thì cắt liên lạc, người thì trả thù ND bằng các tìm vui bên người khác.
    Chuyện riêng khó nói, em xin lỗi vì đã làm cho anh teenvnlabido và chị mayxanh thêm tranh luận. Điều em buồn là em đang mất niềm tin vào những người bạn, và em đang bất lực vì không biết phải xử lý thế nào.
    Những gì bé night dew kể, anh chỉ suy đoán được như sau:

    ___ Bé có một bạn gái, và một bạn trai. Và night dew yêu thương cũng như rất thần tượng họ

    ___ Bé có cái tâm muốn giải hòa hiềm khích giữa hai người.

    ___ Bé muốn 3 trên 1 trọn vẹn, nhưng rồi những nỗ lực của bé kết quả là 1/3 của 1!

    Thế là bé mang tâm trạng chán nản buồn bã.

    Người ta bảo Thầy thuốc còn không tự cứu nổi mình, huống chi anh chẳng biết về thuốc men là gì , thế thì không thể cứu chữa được mình huống chi người khác. Nhưng việc Night dew mang tâm sự lên diễn đàn, thì cho dù không ai giúp được bé, bé vẫn mong có một chút an ủi khích lệ tinh thần phải không? Thế thì cứ cho những lời anh nói sau đây tuy chẳng giúp đỡ được gì, nhưng hy vọng rằng bé sẽ lấy lại sự bình thản, tươi vui trong cuộc sống.

    Trước tiên căn cứ theo lời kể, rõ ràng hai người kia đã cho bé là không trung thực và trung tín khi làm sứ giả của thiện chí và hòa bình. Tình thế bây giờ rất khó khăn bởi vì thiện ý của bé là muốn trọn vẹn ba người, nhưng kết quả bản thân bé chỉ còn 1/3 vì hai phần ba kia hai người đã xóa đi mất!

    Bé thử kiểm tra lại xem những hành động, lời nói của bé có gì sai lỗi hay không, để dẫn đến kết quả ấy?

    Kiểm tra bằng cách :”gọi điện thoại hỏi người thân”, tức là kể lể tâm sự cho bố mẹ, hoặc những ai mà bé cho rằng có thể tư vấn cho bé trong việc kiểm tra mình có sai sót hay không này.

    Nếu thấy mình có sai sót những điểm gì, bé có thể tiếp tục vòng đàm phán hòa bình.

    Còn nếu sau khi đã xin tư vấn khắp nơi, rồi tiếp tục cuộc đàm phán hòa bình để đính chính lại thiện chí, thế mà vẫn không kết quả, thì bé hãy tin rằng đó chính là Thánh ý chúa định đấy!

    Đã gọi là thần tượng của mình, bạn của mình, hoặc người yêu của mình, vậy mà sau khi tốn hàng ký nước bọt, cũng như vài lít nước mắt, thế mà thần tượng đấy ,bạn đấy, người yêu đấy vẫn trơ trơ gan sắt gan vàng, để cho trái tim của bé chỉ còn 1/3, thế thì anh cho rằng chỉ có bé thần tượng họ, yêu mến họ, coi trọng họ, chứ họ có yêu mến bé đâu!

    Hoặc là họ đã quyết định đoạn tuyệt, và cho rằng không bao giờ có thể nối lại tình duyên tình nghĩa với bé được nữa!

    Bé có nhắc đến từ thần tượng, vậy anh cũng nhắc bé rằng Chúa đã từng cảnh cáo toàn thể loài người:
    Chẳng có ai là lành, ngoại trừ một Đức Chúa Trời mà thôi…”
    Những sách vở từ xưa đến nay lẽ ra phải chịu trách nhiệm rất nặng khi mà cứ thổi phồng , tung hô tận mây xanh tình yêu của nam nữ, cũng như khuyếch đại sự đau khổ ghê gớm khi thất tình! Theo anh, những mối tình đẹp, cao quý khiến người ta có thể chết vì nó trên thế giới này chắc số lượng không quá mười ngón tay., hoặc chỉ có trong truyện kiếm hiệp, truyện cổ tích!

    Đến bây giờ anh vẫn nhớ về N. một mối tình thời đại học. Chỉ vì tránh một “tai họa binh đao” có thể xảy ra mà anh đã phải tạm thời lảng tránh cô nàng. Hành động ấy đối với người trên thì được cho là khôn ngoan nhưng dưới mắt của N. đó là một hành động hèn nhát như Hàn Tín trong lịch sử ba tàu. Thế là anh đã cảm nhận được nỗi đau đớn thất tình! Anh chẳng chết mà bây giờ tuy rằng vẫn tiếc nuối những gì đã qua, nhưng ngẫm nghĩ và thấy rằng chẳng có gì là thần tượng, chẳng có gì là một tình yêu thực sự khi không hiểu, không thông cảm, không nhìn ra con người thực của nhau.

    Nếu night dew vẫn còn vấn vương thì làm thử một lần cuối những gợi ý trên đi nếu khi bé cũng có những thiếu sót! Còn nếu không hãy đứng dy bởi vì trên thế gian này sẽ còn rất nhiều người bạn người yêu khác đang chờ mình.Họ biết tìm vui bên người khác một cách nhanh chóng như thế thì mình cứ để cho họ vôi vàng, còn mình thì thong thả để nhìn người cho kỹ hơn!

    Vì đề tài này của bé mở ra, mà anh với chị mayxanh tranh luận lạc đề thì gây nghĩ ngợi với chủ topic! Chứ bé đừng lo có sự tức giận ở đây! Bởi vì như anh đã nói rằng bây giờ anh hiền lắm! Cho dù chị mayxanh cứ bắt nạt, thậm chí còn liên minh với lão thenguyen để xử giảo tinh thần anh, anh vẫn thương mến hai người. Vì anh đã nhận ra rằng anh, chị mayxanh, bạn thenguyen dù nhiều khi bất đồng nhau về việc đi ô tô hay tàu hỏa, nhưng tất cả đều đồng hành về nước Trời.

    Hôm nọ chàng thenguyen khi nghe anh kể lể tâm sự , đã phát hoảng la lên vì sợ mình cô đơn! Mà bà chị mayxanh chỉ nói đãi đuôi chẳng giúp được gì!

    Mong rằng bé night dew xem xét và giúp đỡ cho anh chàng tội nghiệp này.
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 30-03-2013 lúc 11:47 AM

  32. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  33. #17
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Hôm nọ chàng thenguyen khi nghe anh kể lể tâm sự , đã phát hoảng la lên vì sợ mình cô đơn! Mà bà chị mayxanh chỉ nói đãi đuôi chẳng giúp được gì!

    Ngoài nói đãi đuôi thì M có thể làm được gì, Teen đề nghị thử đi

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #18
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Thấy Teen cứ léo nhéo về cuốn Thần đô huyền nhiệm, M có kiếm đọc thử, vài ba dòng ... dẹp luôn ... Nhưng cũng nhờ vậy mà M đã hiểu vì sao Teen có những suy nghĩ như trên ...

    Nói thiệt, đối với M, chỉ có:

    1/ Thánh Kinh

    2/ Thánh truyền từ giáo quyền

    là có giá trị

    Ngoài ra, M không quan tâm một tý tỳ ty nào đến mạc khải tư!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com