Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử!

    LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử!

    Trước hết rất mong cùng tha thiết đền nghị các smod mod đừng sửa cụm từ LẦN HẠT MÂN CÔI thành chữ thường, bởi vì nếu sửa thành chữ thường thì e rằng đã coi thường những sự cần hết sức tôn kính, hoặc đã có ý xoa bằng những sự cao trong ngang hàng với những ngôn từ tầm thường của loài người chúng ta!

    Tất nhiên tôi không muốn có sự lạc chuyên mục, lạc đề tài cho nên rất mong mọi người hãy bật điện thoại HĐH android đã kết nối mạng, rồi vào Google Play và gõ vào ô tìm kiếm từ khóa : lần hạt mân côi , và nhớ gõ có đủ dấu thì mới dễ tìm kiếm! Bởi vì đây là một ứng dụng Việt, chứ không phải made in Huê Kỳ hay một nước “lạ” nào đó! Nhân tiện đây cũng xin người nào cần dùng bàn phím tiếng Việt loại xịn cho con dế android của mình , thì hãy vào Google play và gõ từ khóa :SwiftKey.apk để đao nó về và cài vào điện thoại, để không phải viện cớ là đang online bằng điện thoại cho nên viết bài không có dấu!

    Rất mong được sự thông cảm của các fan iphone, khi mà tôi không đăng trong bài viết này ứng dụng LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử của hệ điều hành IOS! Bởi vì có hai lý do sau:
    Tôi cũng như nhiều người không thể mua iphone 5, vì dân Việt cần phải đổi
    lợi nhuận của 3 tấn gạo mới bằng được lợi nhuận của hãng Táo khuyết bán ra một con ip 5! Hơn nữa ứng dụng LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử này chắc chắn không phải do dân thượng lưu viết ra! Mà chỉ là giới tu sĩ, người đẳng cấp bình thường có lòng sốt mến với Đạo Công Giáo chứ không thể là dân VIP,dân sành điệu, thời thượng được! Một khi đã không phải là dân VIP, dân sành điệu, thời thượng thì làm sao dám hãy là chính mình, dám sống thật với mình khi mà dám bỏ ra một món tiền khổng lồ để rồi hy vọng đổi lấy sự trầm trồ thán phục của người chung quanh! Vì vậy rất mong những ai có đủ điều kiện thì hãy vào kho ứng dụng của IOS để tìm ra ứng dụng LẦN HẠT MÂN CÔI để cùng giúp cho mọi người.

    Khi đã đao ứng dụng trên Google Play và cài đặt vào điện thoại rồi, chúng ta có thể có một cuộc Lần Hạt Mân Côi theo nhóm.

    Chúa Giê su đã dạy chúng ta điều gì nhỉ? ___ Tôi nhớ đại ý rằng Chúa muốn chúng ta cầu nguyện chung với nhau. Thế thì khi sử dụng phần mềm ứng dụng LẦN HẠT MÂN CÔI này, ít ra là có ba người: bao gồm hai giọng đọc nữ và sự phụ họa của từng người chúng ta nữa là ít ra đã có ba người.

    Hôm nọ , khi viết đề tài :
    KINH THÁNH điện tử,đã có một số cha bác đàn anh không đồng ý lắm vì cho rằng KINH THÁNH điện tử sẽ làm mất đi sự thánh thiêng khi dùng để đọc Sách Thánh trong nhà thờ. Vì thế tôi xin minh định lại rằng việc dùng Kinh Thánh điện tử để thay thế Kinh Thánh bằng sách giấy không có tôi tham gia ở trong đó! Có nghĩa là tôi chẳng ủng hộ việc dùng Kinh Thánh điện tử để thay thế việc Kinh Thánh bằng giấy! Cái chủ đích mà tôi muốn bàn luận, đó là một Kinh Thánh điện tử sẽ làm cho con người ta rất dễ học hỏi suy tư về Lời Chúa vì tính chất anytime anywhere, tức là bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

    Bây giờ sang đến đề tài LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử, có thể lại có ý kiến phàn nàn chê trách ca cẩm khi cho rằng :”…cái thằng teenvnlabido nó lại dở trò tiếp tục máy móc hóa, vật chất hóa, công nghệ số hóa… kinh Mân Côi..”!

    Thế thì một lần nữa tôi buộc lòng phải tiếp tục minh định rằng chẳng có ai khi vào nhà thờ lại bật cái điện thoại , bật ứng dụng kể trên cả! Ngoại trừ những người đã bị khùng rất nặng! Nhưng giả sử bây giờ nhà bác học Công Giáo Louis Paster sống lại, chắc chắn ông ta sẽ không cầm cỗ tràng hạt để đọc giữa chốn đông người, bởi vì cử chỉ như thế cho dù trong lòng không hề có tư tưởng “lòe đời”, vẫn dễ gây cho người ta liên tưởng đến hình ảnh người Pharisieu đứng giữa hội đường kể công với Chúa! Hoặc các thầy tư tế luật sĩ rủ dài tua áo, cầm sách Thánh đi nghênh ngang giữa chợ…! Nhưng ông Paster sẽ mua gấp cho mình một cái điện thoại có cài được hệ điều hành, bởi vì chỉ có các loại smartphone tầm trung tầm cao này mới có thể cài đặt được các ứng dụng như ứng dụng Lần Hạt Mân Côi này!

    Muốn cho :”không gây cớ làm cho người ta vấp phạm”, có nghĩa là không làm cho người khác cảm thấy ngứa mắt khi minh Lần Hạt Mân Côi anytime anywhere, hơn nữa lại giúp cho bản thân người đọc kinh Mân Côi cầm lòng cầm trí khi chỉ có một thân một mình, thì tôi cho rằng không gì tiện hơn ,ích lợi hơn, tốt hơn khi mà chúng ta LẦN HẠT MÂN CÔI điện tử!

    Mọi người xin hãy hình dung một thanh niên đang ngồi im lặng trên cái ghế. Người chung quanh không thể biết anh chàng đó ,cô gái đó đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì! Thậm chí người ngồi bên cạnh có tò mò lắm cũng chỉ đoán anh đó, cô đó đang nghe nhạc Hàn, nhạc Hoa hay các loại nhạc của các diva, các ông hoàng túi đầy ắp bạc chục tỷ, hoặc người rành đời thì cho là bọn trẻ thời nay lai căng rùng mình với cái gọi là hoang mang sờ tai…

    Đúng là tay phải cũng không hề biết việc tay trái làm! Chỉ có Thiên Chúa mới thấy rõ rằng trong hàng chục hàng trăm những người trẻ ấy, cũng có một ít người như trong diễn đàn TCVN này chẳng hạn, đang Lần hạt Mân Côi điện tử!

    Xin tạm nghỉ để nay mai tiếp tục đề tài….








  2. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trẻ già khác biệt?

    ___Tôi vẫn đọc được trên rất nhiều sách báo những nhận xét như thế! Có nghĩa là không những tâm lý,tính cách...gì gì đó đã khác biệt nhau, mà trong việc đọc kinh cầu nguyện, lần hạt Mân Côi cũng có những khác biệt rất lớn!

    Nếu nói ra thì thế nào cũng có người ghép tôi vào tội kiêu ngạo, nhưng cứ có sao nói vậy: đó là tôi là một trong những số ít người trẻ nhận thức được giá trị cao trọng tuyệt vời của Kinh Mân Côi!

    Nhưng đó chỉ là kết quả của mấy năm gần đây thôi, chứ trước kia tôi cũng chẳng khác gì bạn bè cùng trang lứa! Ngoài việc vin vào câu nói của thánh Augustino:"Hát là hai lần cầu nguyện" để mà có ý ám chỉ rằng việc đọc kinh lần hạt chỉ dành cho những ông bà già cả không biết gì đến thánh nhạc! Hơn nữa tôi còn có ý muốn nhấn mạnh rằng làn gió canh tân của Công Đồng Vatican II đã lay động, thức tỉnh các tín hữu Công Giáo để quay về nguồn tức Thánh Kinh. Có nghĩa là thời nay lớp trẻ phải năng động, phải đổi mới, phải lấy việc siêng năng học hỏi đức tin, nghiên cứu Giáo Lý Kinh Thánh làm đầu! Chứ còn việc đọc kinh đọc hạt thì....!

    Có lúc tôi từng nghĩ rằng ngoài kinh Lạy Cha rất cao trọng vì do chính Chúa Giê su là tác giả thì bắt buộc phải thuộc nằm lòng, chứ thời gian đọc ê a kéo dài đủ mọi loại kinh như các ông bà già cả,thì giá mà bỏ phắt đi để thay thế bằng thánh ca thì hay biết là chừng nào!

    Nhưng bây giờ cái tư tưởng cho là: việc đọc kinh lần hạt chỉ dành riêng cho ông già bà cả không những chẳng còn, mà hoàn toàn thảm bại khi mà tôi đã nhận thức được sự cao cả của việc LẦN HẠT MÂN CÔI!

    Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là gạt bỏ mọi sự ích lợi to lớn của thánh nhạc, của việc suy gẫm học hỏi Giáo Lý Thánh Kinh, nhưng tôi đã nhận ra rằng: những việc ca hát Thánh ca, suy gẫm tìm hiểu học hỏi Thánh Kinh chỉ mang lại giá trị cao trọng khi mà tôi thực hiện vì Chúa chứ không phải vì tôi! Có nghĩa là rất nhiều khi tôi học hỏi tìm hiểu Giáo Lý Thánh Kinh chỉ nhằm làm cho người khác tôn vinh tôi là giỏi, là thông thái chứ vô tình, cố tình không nhằm tôn vinh Thiên Chúa là Chân Lý! Một mầm mống to lớn của tội kiêu ngạo được ần tàng, che giấu trong một vỏ bọc đạo hạnh bên ngoài! Cũng như tôi vô tình cố tình chỉ chú ý đến những giai điệu du dương của Thánh nhạc ru hồn tôi vào cõi mơ màng, chứ quên mất mục đích chính là Thiên Chúa có hài lòng hay không khi mà tôi hát thánh ca !

    Nhân tiện đây tôi cũng xin nói rõ rằng không phải vì cảm nhận được gương sáng nào đó mà tôi đã giác ngộ, nhận ra sự cao trọng của việc Lần Hạt Mân Côi đâu!

    Đúng là không hề có một gương sáng nào giúp tôi đi đến sự yêu mến Kinh Mân Côi cả! Đâu có phải tôi không nhìn thấy chung quanh tôi vô số gương sáng đạo hạnh của nhiều người siêng năng đạo đức ! Ngày nào tôi chẳng nhìn thấy các bà các cô ...trong hội Mân Côi đi đọc kinh hết nhà này nhà khác, nhưng thay vì thán phục lòng đạo hạnh này, tôi đã từng cho rằng các bà các cô ấy đâu có biết hát thánh ca, các bà các cô ấy đâu có rành Giáo Lý Thánh Kinh cho nên nếu không đọc kinh hạt thì biết làm gì bây giờ?

    Bây giờ tôi chắc mẩm rằng việc tôi nhận thức ra sự cao trọng của việc Lần Hạt Mân Côi, như đã nói không phải là tôi nhìn thấy gương sáng của người khác, hoặc một bài giảng biết đi nào khác,nhưng là đúng như câu Chúa đã nhấn mạnh trong Phúc âm:
    :”Lúa chín đầy đồng, các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa…”.

    Nhờ lời cầu nguyện của Thánh Tê rê xa Hài đồng âm thầm không ai biết trong những căn phòng kín của tu viện Lisieux, mà biết bao nhiêu linh hồn sa ngã đã được trở về cùng Thiên Chúa. Thế thì chắc chắn cái việc tôi đã quay ngoắt 180 độ để nhận thức được tầm cao trọng của Kinh Mân Côi, yêu mến Kinh Mân Côi đó là nhờ những lời Kinh Mân Côi của nhiều người, trong đó có các ông các bà mà trước đây tôi từng khinh thị rằng họ chẳng biết thánh nhạc, chẳng biết sâu sắc những Giáo Lý Kinh Thánh….! Chắc chắn rằng Thiên Chúa lấy trong kho tàng ơn thánh được tạo nên bởi công nghiệp Chúa Giê su, Mẹ Maria và các thánh cũng như được sự đóng góp thêm của những tín hữu sốt sắng, để mà soi sáng cho tôi nhìn ra những kiêu căng ngu xuẩn của mình khi xem nhẹ giá trị Kinh Mân Côi .

    Đã có không ít tài liệu đề cập đến những ích lợi vô cùng lớn lao mà Kinh Mân Côi đem lại, cho nên tôi nghĩ rằng không cần nêu ra thêm vì đã quá đủ. Hơn nữa, lời tiên báo Trái Tim Mẹ sẽ thắng khi loài người chịu khó siêng năng Lân hạt Mân Côi đã trở thành hiện thực ngay cuối thế kỷ 20 là một bằng chứng hùng hồn không gì sánh kịp. Do đó tôi xin kết thúc bài viết tại đây để lần tới sẽ nói về một khía cạnh khác của kinh Mân Côi nhân nói về truyện Tây Du Ký của Ngô thừa Ân.

    Đọc Tây Du Ký mà lại thấm thía sâu sắc giá trị của Kinh Mân Côi ?

    ___ Đúng như vậy! Nhưng xin hẹn bài viết sau….



  4. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  5. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có lẽ gần như không ai là không biết! Tuy thế, đây không hoàn toàn là chuyện tưởng tượng, bởi vì nhà sư Trần huyền Trang là một nhân vật có thật. Ông đã đi đến Ấn Độ là quê hương của Đức Phật để rồi mang về hơn 600 bộ kinh mà tương truyền là phải dùng 24 con ngựa cùng lạc đà... mới chở hết số kinh ấy!

    Điều chính yếu trong truyện Tây Du Ký là việc đi lấy kinh, hay gọi một cách long trọng là đi Thỉnh kinh.Việc này bắt nguồn từ niềm tin rằng việc đọc (tụng) những kinh Phật, sẽ có tác dụng cứu nạn cứu khổ, làm siêu thoát các linh hồn thoát khỏi cõi a tỳ địa ngục và chóng được đầu thai kiếp khác, hay thoát khỏi vòng luân hồi và dễ thành chánh quả…

    Đức Phật Như Lai có ba tạng kinh cứu khổ cứu nạn, phù giúp chúng sinh ấy nhưng Ngài lại không giao trực tiếp cho Đường Tăng, mà lại muốn rằng thầy trò Tam Tạng phải thân chinh trèo đèo lội suối vượt vô vàn gian nan nguy khó trên đường đi Tây phương để rước kinh về., để nhân đó thực hiện một công trạng lớn lao.

    Bài trước tôi có viết rằng xem truyện Tây Du Ký có thể liên tưởng, suy tư đến những giá trị sâu sắc của Kinh Mân Côi, thế thì bây giờ xin lý giải như sau:

    __ Kinh Phật có tác dụng lớn lao mà như trên đã nói đến, thế thì chắc không cần nhắc lại, người Công Giáo chúng ta cũng biết kinh Mân Côi giá trị như thế nào rồi! Tôi phục lăn lóc lời tiên báo trước của Mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima:
    “…cuối cùng, Trái Tim Mẹ sẽ thắng”. Khi ứng nghiệm lời tiên báo này, lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi nên có lẽ sẽ không cảm nhận được nếu không có bố tôi bên cạnh gieo truyền cho sự đắc chí này! Bố tôi từng kể rằng khi bắt đầu có trí khôn nhận xét, cho dù là một đứa trẻ được giáo dục trong một nền giáo dục Ki Tô giáo kiên cố, ông cũng cảm thấy thật hoang mang và nghi ngờ khi thoáng nghĩ rằng làm sao mà chỉ cần Lần Hạt Mân Côi , công thêm với cải thiện đời sống và Tôn sùng trái tim Mẹ mà có thể cứu nguy cho Giáo Hội, ngăn cản bước tiến của thần dữ…, nhưng rồi chính mắt ông, lúc ông chưa đến tứ tuần, ông đã tỏ tường mắt thấy tai nghe cánh tay oai hùng của Thiên Chúa thể hiện!

    ___ Trong truyện Tây Du Ký, phải mất hơn 14 năm cùng với sự không thể vắng mặt của Tôn ngộ Không, thầy trò Đường Tăng mới được các pho kinh mang về để phổ độ chúng sinh. Trong khi đó, người Công Giáo của chúng ta nằm thẳng cẳng ở nhà, và được Thiên Chúa sai Mẹ Maria mang kinh Mân Côi đến tận tay! Chưa hết, Thiên Chúa là đấng thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một, cho nên Người biết rằng vào cái thời đại a còng này con người ta nhất là giới trẻ càng coi thường việc đọc kinh đọc hạt, lại còn viện dẫn, hay vin vào nhiều cái cớ như các bài trước đã từng nêu, cho nên Thiên Chúa đã chỉ đạo cho một số người có lòng sốt mến, thiện chí để viết ra ứng dụng Lần Hạt Mân Côi này, hầu cơm bưng tận mặt nước mời tận tay. Thậm chí Thiên Chúa biết rằng 100 người trẻ hiện nay ,thì có 125 cái điện thoại ngu, điện thoại thông minh cho nên Người đã siêu tiếp thị bằng ứng dụng hoàn toàn miễn phí để chăm sóc vun vén cho sự siêng năng lần hạt Mân Côi luôn đơm hoa kết quả.

    Tuy thế, chắc chắn có một sự khác nhau giữa truyện Tây Du Ký và việc người Công Giáo lần hạt Mân Côi, bởi vì theo như truyện Tây Du Ký, vua Đường Thái Tông đã làm sẵn một cái đài gọi là Vọng Kinh đài để mong mỏi một chuyện khó khăn, đó là mong chờ Đường Ngự đệ vượt trăm nghìn khó khăn để có thể sống sót mang kinh trở về. Và khi điều mong ước Vọng Kinh ấy thành hiện thực, thì không thể kể xiết nỗi vui mừng của vua và thần dân cả nước. Trong khi đó dù được Đức Mẹ Maria cơm bưng tận mặt nước mời tận tay, tôi cam đoan là việc Lần Hạt Mân Côi luôn bị người Công Giáo chúng ta xem nhẹ!

    Tôi không lạ gì những điện thoại của lớp trẻ chúng tôi! Thường thì 95% trong những điện thoại ấy luôn luôn có các video, hình ảnh hết sức tục tĩu! Và thật khó mà mở miệng đề nghị những tay “sành điệu” “dám sống thật với mình” “hãy là chính mình” này cài ứng dụng Lần Hạt Mân Côi vào điện thoại của họ! Khi tôi đề nghị, quảng cáo với những người đồng trang lứa với tôi, hoặc thế hệ đàn em (tất nhiên là có đạo) sự ích lợi cũng như tiện dụng của ứng dụng Lần Hạt Mân Côi, bọn họ thường không phản đối bởi vì họ thường nhờ vả tôi về mặt kỹ thuật của hai phương diện máy tính và điện thoại, nhưng đáp lại họ chỉ cười mỉm mỉm hoặc cứ để cho tôi cài giúp họ và sau đó một là xóa đi, hai là chắc cả năm không mở ra nghe một vài câu!

    Ngay trong diễn đàn TCVN này của chúng ta, một diễn đàn Công Giáo thuần túy. Nhưng tôi cả quyết rằng: việc đồng tâm nhất trí trong những cách thức siêng năng lần hạt Mân Côi này trăm người sẽ trăm ý!

    Tôi cho rằng các bậc cha bác đàn anh đàn chị ngay đến Thánh Kinh điện tử mà cũng có rất nhiều người không bằng mặt và cũng chẳng bằng lòng! Huống chi chuyện Lần Hạt Mân Côi điện tử cho dù có giải thích sùi bọt mép, vẫn có rất nhiều người cho rằng cứ số hóa công nghệ hóa… sẽ làm mất đi sự “thánh thiêng” nào đó của việc Lần Hạt Mân Côi! Nhưng điều đáng nói, đó là những người không đồng ý với chuyện dùng các công nghệ số để giúp cho sự cầu nguyện, lần hạt đọc kinh này chẳng thèm để ý, chẳng quan tâm đến thế hệ trẻ suy nghĩ gì hành động gì, cũng như yêu thích điều gì! Tôi dám cam đoan rằng hế hệ trẻ, nhất là cái gọi là tuổi teen thì trăm người may ra mới có 0,5 người một ngày đọc được vài chục hạt Mân Côi! Vậy thì thà đốt lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối, nhưng lại có không ít những tư tưởng cho rằng hễ đèn điện, đèn măng sông thì mới nên thắp, còn , một ngọn nến tù mù không đáng gì!

    Tôi nhớ rằng đã nghe được câu chuyện cha thánh Gioan Bosco và các học trò trong trường học của ngài nói với nhau. Và để cảnh giác thái độ khinh địch của một vài học trò, Cha Bosco đã nhấn mạnh:” Các con đừng khinh thường, các con không thể biết ma quỷ thần dữ nó rất mưu mô quỷ quyệt như thế nào đâu! Nếu không có ơn Chúa phù trì cách đặc biệt, thì loài người chúng ta không bao giờ có thể thắng nổi những âm mưu tầm thường nhất của bọn chúng…!”

    Có thể nói: những câu, những cụm từ thường gặp nhiều nhất trên diễn đàn Công Giáo, mà cách riêng là diễn đàn TCVN này của chúng ta, đó là: yêu mến mến yêu, đoàn kết thân ái, hiệp nhất trong niềm tin,cùng bước đi trong ánh sáng Chúa Ki Tô…., nhưng thực tế nhiều khi không phải như vậy!

    Chúa Giê su là một nhà tâm lý ,nhà hùng biện đệ nhất thiên hạ, bởi vì Người đã ra lệnh cho các Thánh sử chép lại đoạn Phúc Âm :
    ” Ông Gioan lên tiếng nói:Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con, Đức Giê su bảo ông:” Đừng ngăn cản người ta! Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta Luca 9: 49-50”

    Chúng ta có quyền tự do, ngay cả tối thượng như đạo Công Giáo cũng cho nhân loại có quyền tự do theo hay không theo! Nhưng như đã nói ở trên , ma quỷ thần dữ vô cùng âm mưu thâm hiểm mà nếu không dựa vào ơn Chúa , sẽ không cách gì và không bao giờ loài người có thể chiến thắng lại tên đệ nhất thiên thần đã sa ngã và những đại cao thủ ,hàng tướng tá hùng mạnh của hắn được! Nhưng nếu chúng ta dựa vào lời Chúa đã nhắn nhủ như đoạn trên chẳng hạn, thì chúng ta khó có thể mắc mưu Satan và hoàn toàn có khả năng chiến thắng nó!

    Tôi nhớ hồi cuối năm cấp ba, có một ông thầy nhân chuyện đa nguyên đa đảng đang bùng phát trên internet, ông ấy có nói:

    ___ Tôi không dám đụng vào chuyện chính trị nhất là khi nước ta là chế độ độc đảng, nhưng có mấy ý kiến góp cùng các anh chị đang tim nóng đầu nóng khiến mắt hoa như sau:Ý thức của dân Việt chúng ta còn kém lắm! Đã vậy đại đa số thường có đầu óc bè phái! Bên Hoa kỳ chẳng hạn: Ông tổng thống thuộc đảng Cộng hòa không bao giờ lại trù dập các đảng viên đảng đối lập là Dân Chủ mà không cho họ được hưởng các chức vị đúng với tài năng của họ! Vì vô phúc mà người ta nắm được bằng chứng , thì chiếc ghế tổng thống ấy chẳng còn mà lại xấu hổ với quốc dân ,ngay với cả đồng chí của mình! Cũng như không bao giờ lại có chuyện một ông bộ trưởng, tướng tá thuộc đảng đối lập lại nói vói tổng thống : “Tôi không thèm nghe theo ông vì ông không thuộc đảng phái của tôi!" Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta, cũng như nhiều nước mà ý thức chính trị kém, rất nhiều người tuy không nói ra nhưng luôn luôn ngấm ngầm rằng :"Nó không cùng phe với mình, vậy nghe nó làm gì! "

    Cái ý thức kém ở chỗ không hề nghĩ đến việc ích quốc lợi dân, nhưng chỉ nghĩ đến lợi ích , chủ trương của đảng phái, của phe mình mà thôi!

    Diễn đàn TCVN của chúng ta có tình trạng như thế không? Có nghĩa là một khi chúng ta đồng ý với việc này việc kia, lý nọ lý kia, chủ trương này chủ trương kia có hoàn toàn vì sáng danh Chúa, ích lợi cho Giáo Hội, hay chỉ vì nó hợp ý thích của chúng ta mà thôi? Hoặc khi chúng ta chống đối bác bỏ chê bai hay khinh thường việc nó việc kia , lý nọ lý kia, chủ trương nọ chủ trương kia có phải hoàn toàn vì có hại cho đức tin, làm mất sự “thánh thiêng” không ? Hay chì vì những sự ấy không hợp ý chúng ta, người phát biểu ấy không phải là đồng chí của chúng ta?

    Chính vì những quan niệm này cho nên tôi đề nghị cùng mọi người: Xin cứ thẳng tay ý kiến!
    Nếu việc Kinh Thánh điện tử, Lần Hạt Mân Côi điện tử này có những bất hợp lý, dẫn đến những sự:”lạm dụng phụng vụ thánh…” gì gì đó! Xin mọi người cứ phang thật mạnh để chúng ta trở về nguồn đích thực!

    Nếu việc Kinh Thánh điện tử, Lần Hạt Mân Côi điện tử này nên bỏ chỗ này giữ chỗ nọ ,sửa đổi lại chỗ kia, xin mọi người hãy thẳng thắn để chúng ta càng ngày càng làm sáng Danh Chúa.

    Còn nếu không ai tìm ra được bất tiện nào, xin hãy nhớ rằng chúng ta chiến đấu cho Chân Lý, cho sự vinh danh Chúa chứ không phải cho phe phái, cho tính sân si của mình! Thế thì xin hãy mau chóng đao ngay lập tức ứng dụng Lần hạt Mân Côi vào điện thoại của chúng ta, để mà: anytime, anywhere!

    Lẽ ra định bàn luận tỉ mỉ về việc giá trị kinh Mân Côi đối với thế giới vô hình cùng hữu hình, nhưng bài đã quá dài, xin nghỉ để nay mai lại tung hứng tiếp….


  6. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  7. #4
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 46
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Kinh Mân Côi là kinh nối kết các thành viên trong gia đình vào giờ kinh tối sáng và cũng là kinh nối kết các hội đoàn trong giáo xứ. Khi ở trong các hoàn cảnh này thì ai có chuỗi thì lần chuỗi, không có chuỗi thì lần tay, không có tay thì cứ ướm chừng đọc sau người ta một chút để tránh khi người ta "Sáng danh..." rồi mà ta vẫn còn đang "Kính mừng...".

    Khi chỉ còn lại một mình thì tôi lại thích suy nghĩ tâm sự với Chúa hơn là...lần chuỗi.
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  8. Có 4 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


  9. #5
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Kinh Mân Côi là kinh nối kết các thành viên trong gia đình vào giờ kinh tối sáng và cũng là kinh nối kết các hội đoàn trong giáo xứ…

    Đây là một câu ngắn gọn, nhưng rất hay ở chỗ muốn nhắn nhủ mọi người chúng ta đừng viện lý nọ cớ kia để mà lơ là ,hoặc bỏ quên việc Lần hạt Mân Côi chung trong gia đình. Tốt nhất và nên làm hơn hết là chúng ta sẽ bỏ ra 10 hoặc 15 phút mỗi buổi sáng tối để những thành viên trong gia đình cùng cầu nguyện, đọc kinh chung với nhau.

    Việc này tôi chưa thực hiện tốt lắm, cho nên ngay từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cương quyết thực hành việc đọc kinh Mân Côi sáng tối cùng bố mẹ và em gái tôi, để không phải hổ thẹn ngượng ngùng rằng :"nói dễ làm khó!"

    Nhưng tôi cũng cương quyết cho rằng việc Thánh Kinh điện tử vô cùng giá trị vì có thể anytime và anywhere, tức là có thể suy gẫm Lời Chúa mọi nơi mọi lúc không thu hẹp chỉ trong phạm vi một lớp học Giáo Lý hay một giờ giảng dạy nào đó! Có nghĩa là chúng ta sẽ được nghe được xem những gì Chúa nhắn nhủ với chúng ta liên tục trong ngày.

    Còn việc Lần Hạt Mân Côi điện tử thì như đã phân tích ở các bài viết trước: việc ấy không thể thay thế hoàn toàn cho việc cầu nguyện chung ,đọc kinh chung , nhưng vô cùng hữu ích cho những trường hợp một mình đơn côi hoặc khi không có điều kiện cầu nguyện tập thể.
    Mục đích tối cao của chúng ta là cầu nguyện, mang tâm tình lên cùng Chúa ,tuân theo những gì Chúa và Mẹ dạy bảo, chứ không phải chúng ta chỉ là những fan của sự cầu nguyện theo phương thức nhóm họp chung, cộng đoàn, hoặc fan của việc Lần Hạt Mân Côi điện tử ! Cho nên không nên và không thể chấp nhận được việc đề cao hay tôn vinh những gì mà chúng ta cảm thấy thích, hay hợp ý chúng ta, ngoài ra không cần biết đến ý thích của Thiên Chúa!



  10. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com