Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin mời Quý vị cùng suy niệm Meditation) một chút về đau khổ (to suffer great misery).

  1. #1
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default Xin mời Quý vị cùng suy niệm Meditation) một chút về đau khổ (to suffer great misery).

    Xin mời Quý vị cùng suy niệm Meditation) một chút về đau khổ (to suffer great misery).
    Mênh lệnh Đạo lý để hoàn thiện cuộc sống (The Moral Imperative for Perfecting Life) – Lm Stuart W. Lambert (The Ethiopian Orthodox Church) : There is a treasure in each and every one of us. A unique spiritual anmd moral life implanted by God. The divine spark within the purposes and plans of God (có một kho báu trong mỗi người. Một sự sống đạo lý và tâm linh độc đáo được Thượng Đế trao ban. Một đốm lửa thiêng liêng nội tại thôi thúc và giúp chúng ta có khả năng trọn vẹn trong mục đích và kế hoặch của Tạo Hóa ) P. 370, nhưng để hoàn thiện cuộc sống thì phải ngang qua một quá trình nhiều gian nan thử thách, nên chúng ta cần tìm hiểủ một chút về đau khổ (to suffer great misery).
    Thánh Augustinô GM & Tiến sĩ HT (354-430) Lễ nhớ 24-08 nói về đau khổ: “Thiên Chúa muốn biến điều ác thành điều thiện hơn là tiêu diệt sự ác đó cách hoàn toàn”. Như vậy, Thiên Chúa không hủy diệt sự đau khổ nơi cõi đời, nhưng Ngài để mặt trái cuộc đời không ngừng xảy ra, hầu giúp người có đức tin được lợi ích tâm linh, biết nhìn lại bản thân và nhận biết Thiên Chúa – Nguồn Hạnh Phúc. Vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do con người, nhưng con người lại lợi dụng tự do Chúa ban để gây đau khổ nhau. Thực tế hằng ngày vẫn có: không ít người thích gây đau khổ cho người khác tựa trò tiêu khiển; có những người bất mãn kinh niên, nuôi lòng ganh tỵ – đố kỵ với những ai có chút năng lực gì đó, nên tìm bằng mọi cách vùi dập thóa mạ; có người vì mặc cảm tự tôn, ưa mình mà không ưa người, có người ích kỷ – hẹp hòi, mở miệng là xuyên tạc, nói những điều bất lợi cho người khác, cốt sao tạo ra ác cảm – sự hiểu lầm, nhằm loại trừ và đẩy đồng loại mình vào chỗ chết; có người chỉ thích phá đổ và tạo ra bất hòa bằng việc lén lút gây nên những mâu thuẫn, phá hoại; v.v… Nhưng cuộc sống đâu chỉ có những người như vậy, bởi vẫn có những người sống giá trị Tin Mừng, sống theo tiếng nói lương tâm; có những người đồng hành với tha nhân trong mọi hoàn cảnh, biết cảm thông – chia sẻ, biết xây dựng và hàn gắn những gì đổ vỡ; v.v… Chính những người sống ngay lành như vừa kể, làm cho cuộc đời có giá trị. Thế gian luôn tồn tại song song giữa người lành và kẻ dữ. Dù người dữ gây cho người lành đau khổ đến mức nào chăng nữa thì người dữ cũng sẽ phải nhận quả báo (karma, retribution, consequences of one's previous life); còn người lành sẽ được Thiên Chúa ban ơn trợ lực như một đối trọng cân bằng với những đau đớn mà người đó phải chịu, để họ đạt đến bình an (unhurt except).
    Mầu nhiệm (Mystery) đau khổ, ẩn giấu nơi Thập giá là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Đau khổ và tình yêu luôn đồng hành. Thiên Chúa đau khổ vì Người yêu. Và Người yêu trong mức độ Người chịu đau khổ, vì thế “Thiên Chúa sẽ ban tặng cho con người một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương, và Ngài sẽ đặt Thần Khí (Spirit) vào lòng thụ tạo , (Ed 36,26)” , vì Ngài chính là Tình Yêu ((Deus Caritas Est)1Ga 1,7; 4,7-8). ,). Ai cầu xin Thiên Chúa trong cơn đau khổ và bệnh tật đều chắc chắn rằng tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ rơi người ấy, vì . . .Thiên Chúa, là “Đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương ” ( God, who is rich in mercy, because of the great love He had for us -Ephesians, 2,4), như người cha trong dụ ngôn “Cha nhân lành” (x. Lc 15, 11-32), Ngài không khép kín tâm hồn trước bất kỳ người con nào của Ngài. vậy chúng ta hãy tin tưởng và phó thác.
    Xin quý vị cầu nguyện cho Hương Linh Chị Marie NGUYỄN THỊ THUỲ NGA và sinh linh (Sacred human life) các Thai Nhi (child in the womb) bị uổng Tử (to die because of injustice), Xin Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Mẹ St. Marie là Nữ Vương Các Thánh (Queenship of Mary), và Thánh phụ Joseph (Vir Justus –Mat 1,19 - St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), xin các Đấng hãy thương xót và cho các linh hồn sm siêu sanh Tịnh Độ (Heaven), lên chốn nghỉ ngơi đời đời (Go to Heaven; Homeland - 2Cr 5,1). -Deo Gratias. Thanks a lot – Thank The Lord God Almighty, St. Trinity and The Holy Family Amen. Hoai niem cũng xin tri ân quý vị đã thăm viếng và cầu nguyện. Amen

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com