Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2016 (Từ ngày 11-20)

  1. #1
    hoai niem's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Jean Baptiip
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 47 lần trong 34 bài viết

    Default SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2016 (Từ ngày 11-20)

    SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
    Số Tháng 01 Năm 2016 (Từ ngày 11-20)
    Chúa Cha
    Đấng giàu lòng thương xót

    LƯU HÀNH NỘI BỘ

    [IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]

    Ý CẦU NGUYỆN
    Ý chung: Cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang lại các kết quả hoà bình và công lý.
    Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại, tình bác ái huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.
    GIÁO HUẤN
    “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” là Đấng mà Đức Giêsu Kitô đã mạc khải cho chúng ta biết là Cha: Chính Người là Con Thiên Chúa đã tỏ lộ và cho chúng ta biết Cha nơi chính bản thân mình. Về mạc khải này, điều đáng nhớ là lúc Philipphê, một trong mười hai tông đồ, thưa với Đức Kitô: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”; Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Những lời ấy đã được nói lên trong diễn từ giã biệt, vào cuối bữa ăn Vượt Qua, vào thời điểm sắp diễn ra những ngày thánh, là những biến cố khẳng định dứt khoát rằng “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô”.
    (Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II,
    Dives In Misericordia
    , 1).
    11.01.2016 Thứ Hai - Tuần 1 TN
    Thánh vịnh tuần 1 Mc 1,14-20

    “Các anh hãy theo tôi,
    tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ
    lưới người như lưới cá” (Mc 1,17).

    Như Mẹ: Chúa Giêsu gọi các môn đệ đi theo Ngài. Họ đã bỏ chài lưới, bỏ gia đình để theo và gắn bó với Chúa. Họ bỏ một giá trị để sống cho một Giá Trị lớn hơn, bỏ một tình yêu để sống cho một Tình Yêu lớn hơn. Hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta theo Chúa để thu phục người ta cho Chúa.
    Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học để làm giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Xin cho các giám mục, linh mục và tu sĩ trở thành những thợ lưới người nhiệt tình và tận tâm.
    Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, đặt Ngài lên trên mọi sự. Xin Mẹ giúp chúng con kiên trung bước theo Ngài.
    Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    12.01.2016 Thứ Ba
    Tuần 1 TN Mc 1,21-28

    “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1,25).
    Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta biết được rằng thần ô uế đã nhập vào một người và làm người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và bị sai khiến như một nô lệ. Chính Đức Giêsu trả lại cho anh ta sự tự do và quyền sống như một con người. Chúng ta nhiều lúc bị ma quỷ khống chế mà không biết. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Giêsu cứu thoát cho không?
    Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con bị lôi cuốn theo bởi nhiều thứ như giàu sang, danh vọng và đam mê. Chúng trói buộc chúng con và làm chúng con mất tự do. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của thế gian, để một lòng gắn bó với những giá trị của Nước Trời.
    Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những mưu mô thâm độc của ma quỷ, để sống một cách tự do của con cái Chúa.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    13.01.2016 Thứ Tư
    Th. Hilariô, gmtsht Mc 1,29-39

    “Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38).
    Như Mẹ: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ luôn luôn cấp bách. Chính Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian là để thực hiện sứ vụ này, và suốt cuộc đời Người đã hết lòng chu toàn. Để tiếp tục sứ vụ này cho đến ngày tận thế, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội và sai Giáo Hội không ngừng ra đi. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi thực thi sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu theo ơn gọi và khả năng của mình.
    Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật diễm phúc vì đã được đón nhận Tin Mừng cứu độ, nhưng chúng con lại rất thờ ơ với sứ vụ cao cả này, xin cho mỗi người chúng con ý thức và tích cực cộng tác với ơn Chúa làm cho nhiều người được đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa.
    Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu cho những người môn đệ của Chúa đang đi truyền giáo.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    14.01.2016 Thứ Năm
    Tuần 1 TN Mc 1,40-45

    “Nếu Ngài muốn,
    Ngài có thể làm cho tôi được sạch”
    (Mc 1,40).
    Như Mẹ: Người bệnh phong phải sống cách ly với xã hội. Bao lâu anh đang còn bệnh, bấy lâu anh mất quyền sống như một con người bình thường. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương cứu chữa anh, khi anh xin với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
    Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người ngày hôm nay, không bị bệnh phong về mặt thể lý, nhưng lại bị bệnh phong về mặt tâm hồn, đó là: nhiễm những thói hư tật xấu, những lối sống vô luân... Xin Chúa gìn giữ chúng con thoát khỏi tình trạng đó, để sống sạch trong tâm hồn.
    Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cho chúng con khao khát sống cuộc đời công minh chính trực, can đảm sống những giá trị Tin Mừng giữa dòng đời ô nhơ tội lỗi này.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    15.01.2016 Thứ Sáu
    Tuần 1 TN Mc 2,1-12

    “Tội con được tha rồi” (Mc 2,5).
    Như Mẹ: Đức Giêsu rất cảm phục và kinh ngạc về niềm tin của dân chúng qua việc vất vả khiêng người bất toại đến với Ngài. Lòng tin mạnh mẽ của họ không lùi bước trước khó khăn cản trở. Đức Giêsu đã thấy được lòng tin này và Ngài đã chữa lành. Chúng ta là tội nhân, hãy đến với Chúa để được Chúa thứ tha.
    Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người ngày nay thực hiện những tội ác nhưng lại cho là làm điều thiện, như phá thai, trợ tử... Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và cho chúng con nhận ra mình là tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa.
    Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ không hề vương tội nhơ, xin Mẹ giúp nhân loại hôm nay biết tránh xa đường tội lỗi, mà sống theo đường ngay thẳng, để nhờ thế được hưởng phúc vinh quang Nước Trời.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    16.01.2016 Thứ Bảy
    Tuần 1 TN Mc 2,13-17

    “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).
    Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian với một sứ vụ đặc biệt là kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối, để nhờ thế mà được ơn cứu độ. Trước mặt Chúa, ai là người sạch tội để không cần đến ơn tha thứ của Chúa? Chúng ta đều là tội nhân, cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta.
    Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay sống thật dửng dưng, mất hết cảm thức về tội lỗi: phạm tội mà cứ tưởng như là không có chuyện gì! Xin cho loài người tội lỗi chúng con ngày nay biết tìm đến với lòng thương xót của Chúa
    qua bí tích giao hoà thường xuyên hơn, để được ơn tha thứ.
    Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con là những người tội lỗi.
    Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    17.01.2016 Chúa Nhật 2 TN - Năm C
    Thánh vịnh tuần 2 Ga 2,1-11

    “Người bảo gì,
    các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

    Như Mẹ: Chúa Giêsu đã biến nước lã thành rượu ngon cứu cho cô dâu và chú rể một bàn thua trông thấy, ngay trong ngày hạnh phúc của đời sống lứa đôi. Ngài muốn hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta, để mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Giêsu hiện diện trong đời mình không?
    Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con người ngày nay đang thiếu rượu tình thương. Xin Chúa mở lòng chúng con ra, để chúng con biết quan tâm đến sự thiếu thốn tình thương nơi tha nhân như Mẹ xưa kia. Và xin cho chúng con biết vâng lời Mẹ bảo mà làm theo điều Chúa dạy mỗi ngày.
    Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin cầu thay nguyện giúp cho những ai đang gặp thiếu thốn ngặt nghèo.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    18.01.2016 Thứ Hai
    Tuần cầu cho đại kết Mc 2,18-22

    “Bao lâu chàng rể còn ở với họ,
    họ không thể ăn chay được’’ (Mc 2,19).

    Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này như một chàng rể mang niềm vui cho khách dự tiệc cưới. Có chàng rể, tiệc mới vui. Không có chàng rể, tiệc mất vui. Ở đây, khách dự tiệc lại tỏ ra buồn khi chàng rể đang ở đó, thật nghịch lý! Sống vui là một đặc tính của người tín hữu, dù trong hoàn cảnh nào, vì chàng rể Giêsu luôn ở với chúng ta. Hãy tự hào về điều đó.
    Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con sống cứ như thể không có Chúa, luôn tỏ ra thất vọng chán nản. Xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng con niềm vui được làm con của Chúa.
    Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô, xin giúp chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi để thông truyền tình thương ấy cho mọi người.
    Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    19.01.2016 Thứ Ba
    Tuần 2 TN Mc 2,23-28

    “Ngày sabát được tạo ra cho loài người”
    (Mc 2,27).

    Như Mẹ: Người Pharisêu đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày sabát. Họ chỉ nhìn một khía cạnh, chúng ta nhiều lúc cũng chỉ thấy và áp dụng việc giữ luật ngày Chúa Nhật một cách qua loa đại khái. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, dành cho Chúa, nên chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để phụng thờ Chúa, sống cho mình và cho tha nhân.
    Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó cho con người ngày nay, họ cứ lo kiếm tiền, mà quên luôn ngày lễ Chúa Nhật, xin cho chúng con biết dành thời gian, nhất là ngày Chúa Nhật, để phụng thờ Chúa cho tử tế.
    Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin cho chúng con sẵn sàng lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh mà sống luật yêu thương của Chúa.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

    20.01.2016 Thứ Tư
    Th. Fabianô, ghtđ Mc 3,1-6

    “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” (Mc 3,4).
    Như Mẹ: Chúa Giêsu đã thực hiện luật yêu thương vượt trên những quy định hẹp hòi của con người. Chúa thể hiện luật yêu thương đó trong ngày sabát, vì thế mà nhiều người thuộc nhóm Pharisêu đả kích Người. Đứng trước thái độ hẹp hòi của nhóm này, Chúa hỏi họ: “Ngày sabát được cứu mạng người hay giết đi?” Như thế, chúng ta hiểu là Chúa muốn chúng ta cứu mạng người, chứ không phải giết đi.
    Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều người xung quanh chúng con đang chết cô đơn trong tủi nhục, chỉ vì thiếu yêu thương của những người xung quanh. Xin cho anh chị em tín hữu chúng con biết cư xử theo luật yêu thương mà Chúa dạy.
    Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết thi hành giới răn của Chúa để biết yêu thương và tôn trọng nhau.
    Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
    (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com