SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

THÁNG 2/2016 (Từ ngày 11-20)

HÃY CÓ LÒNG Thương xót

như Chúa Cha

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, là hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương lai.

Ý truyền giáo: Cầu cho những cơ hội đối thoại và gặp gỡ giữa niềm tin Kitô giáo với các dân tộc Châu Á được gia tăng.

GIÁO HUẤN

Mùa Chay trong Năm Thánh này cũng nên được sống sốt sắng hơn như một thời thuận tiện để cử hành và trải nghiệm lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu trang Sách Thánh rất thích hợp cho suy niệm trong những tuần Mùa Chay giúp chúng ta tái khám phá ra khuôn mặt đầy thương xót của Chúa Cha! Chúng ta có thể lặp lại những lời của tiên tri Mica và biến những lời này thành lời của chúng ta: “Thân Lạy Chúa, Ðấng chịu đựng lỗi lầm, Ðấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta. Tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”

Đức Phanxicô, Misericordiae Vultus, 17

11.02.2016 Thứ Năm

Đức Mẹ Lộ Đức Ga 2,1-11

“Người bảo gì,

các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Như Mẹ: Trong ngày vui đầu đời hôn nhân, mà đã xảy ra sự cố là thiếu rượu; trong tương lai, sẽ có bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra. Chuyện hiện tại mà không biết và không thể giải quyết được, chuyện tương lai làm sao biết được! Hơn ai hết, Mẹ thấy rõ những khó khăn đang xảy đến cho đôi tân hôn, đó là thiếu rượu. Mẹ tin tưởng và khẩn cầu Chúa Giêsu cho đôi tân hôn. Và nhờ lời can thiệp của Mẹ, Chúa đã thương giúp họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng tin là một điều rất quan trọng trong cuộc sống đi theo Chúa. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa như Mẹ xưa kia.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ hiện diện trong cuộc sống chúng con, và xin can thiệp với Chúa cho chúng con như xưa Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



12.02.2016 Thứ Sáu

Sau Lễ Tro (ăn chay và kiêng thịt) Mt 9,14-15

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể

than khóc, khi chàng rể còn ở với họ” (Mt 9,15).

Như Mẹ: Từ thời Cựu Ước, người Do Thái đã cố gắng sống đạo để khỏi bị Chúa phạt. Chúa Giêsu đến, mang lại một tinh thần sống đạo mới là mến Chúa với con tim vui tươi. Nhưng người Do Thái không chấp nhận Chúa Giêsu, họ vẫn cố chấp trong kiểu suy nghĩ cũ và cứng nhắc của mình. Tin vào Chúa Giêsu là sống trong sự hiện diện của Ngài với niềm vui tròn đầy.

Với Mẹ: Con người sẽ rơi vào đau khổ, hận thù và chết chóc, nếu không có Chúa hiện diện. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và đồng hành với chúng con, và xin hiện diện trong chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết vui mừng, hy vọng và sống phó thác vào quyền năng của Chúa Giêsu, để cuộc đời chúng con được luôn đong đầy an vui, dù có gặp thử thách hay gian nan.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



13.02.2016 Thứ Bảy

Sau Lễ Tro Lc 5,27-32

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,

người đau ốm mới cần” (Lc 5,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu xuống thế làm người để chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. Ngài luôn mời gọi người tội lỗi hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta, là thân phận hèn yếu, luôn mang trong mình mầm mống bệnh tật thể lý cũng như tâm lý. Không ai hoàn toàn khoẻ mạnh cả. Chúa Giêsu là một vị thầy thuộc đầy quyền năng và giàu lòng trắc ẩn. Xin cứ để cho Ngài cứu chữa và bổ sức cho!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức mình là kẻ tội lỗi, bệnh tật trong tâm hồn, để biết chạy đến với Chúa là bác sĩ đầy lòng nhân ái, luôn sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân ngặt nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Bà như tháp ngà báu vậy, xin giúp chúng con mau mắn về với Chúa để được cứu chữa, khi chúng con phạm tội lỗi.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



14.02.2016 Chúa Nhật 1 MC - Năm C

Thánh vịnh tuần 1 Lc 4,1-13

“Người được Thánh Thần dẫn đi

trong hoang địa và chịu cám dỗ” (Lc 4,2).

Như Mẹ: Mang thân phận con người, Chúa Giêsu cũng chấp nhận được Chúa Thánh Thần dẫn đi vào trong hoang địa để chịu những cơn cám dỗ. Chúa Giêsu đã thắng cám dỗ bằng cách tuân phục Thiên Chúa và nghe theo Lời của Ngài... Cám dỗ là một phép thử đối với mỗi người chúng ta. Con người chúng ta ngày nay đang phải đối diện với nhiều thứ cám dỗ.

Với Mẹ: Lạy Cha, xin tạ ơn Cha đã cho con một mẫu gương chiến thắng cám dỗ trong đời sống là Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài để được thêm sức mà sống kiên cường trong cuộc chiến đấu chống lại những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết vâng nghe Lời Chúa, và giúp chúng con vượt thắng cạm bẫy của ba thù.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



15.02.2016 Thứ Hai

Tuần 1 MC Mt 25,31-46

“Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người,

còn dê ở bên trái” (Mt 25,33).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta bài học: Con người ta hôm nay gieo gì quả nào thì mai sau sẽ gặt được quả ấy. Sống lành sẽ được kể là chiên, được Chúa cho đứng bên phải Người, tức là được thừa hưởng hạnh phúc; sống dữ thì sẽ bị kể là dê, phải đứng bên trái, tức là sẽ phải rơi vào đau khổ và khóc lóc.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, xin cho chúng con biết dùng tất cả những phương tiện đời này để mua lấy phần thưởng mai hậu bằng cuộc sống tin tưởng và yêu thương Chúa trong mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ dạy chúng con nhận ra Chúa nơi tất cả mọi người, nhất là nơi những con người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày, để biết yêu thương, tôn trọng và đón nhận họ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



16.02.2016 Thứ Ba

Tuần 1 MC Mt 6,7-15

“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì,

trước khi anh em xin” (Mt 6,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách thức phải xin với Chúa Cha điều gì, để được nhận lời. Kinh “Lạy Cha” là lời kinh bao gồm tất cả những gì Thiên Chúa muốn nghe khi chúng ta cầu nguyện cùng Người. Và đó cũng là khuôn mẫu cho tất cả lời cầu nguyện của chúng ta. Người không cần chúng ta nói hay và nói nhiều, nhưng Người muốn chúng ta có lòng yêu mến và tín thác nơi Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình, bằng việc dành thời gian để gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện và sống tin tưởng nơi Ngài với tâm tình của một người bé thơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu thích đời cầu nguyện và sống trọn tình con thảo với Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



17.02.2016 Thứ Tư

7 thánh lập dòng Tôi tớ Đức Mẹ Lc 11,29-32

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác,

chúng xin dấu lạ” (Lc 11,29).

Như Mẹ: Lời nói này của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối và chạy đến với lòng thương xót Chúa với tất cả sự thành khẩn. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng Chúa vẫn đang làm thật nhiều phép lạ để đáp lại tâm tình này của chúng ta. Thiên Chúa đã tỏ cho con người biết bao dấu lạ, và Chúa Giêsu là dấu lạ vĩ đại nhất, để nhờ tin vào Người mà con người mới được hưởng ơn cứu độ.

Với Mẹ: Hằng ngày, hằng giờ... bao dấu lạ xung quanh chúng con và trong cuộc sống, nhưng chúng con không nhận ra quyền năng đầy tình thương của Chúa. Xin cho chúng con nghiệm thấy để biết sám hối, về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ giúp chúng con mau mắn sửa đổi cuộc sống để đáng hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



18.02.2016 Thứ Năm

Tuần 1 MC Mt 7,7-12

“Anh em cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người biết rõ chúng ta cần gì, trước khi chúng ta cầu xin. Thế nhưng, Người chờ đợi chúng ta mở lời cầu xin, xin với một tâm tình khiêm nhường và với lòng tin mạnh mẽ. Thiên Chúa là Cha nhân lành, Người biết rõ tất cả những nhu cầu của con cái mình. Vì thế, chúng ta cứ cầu xin Ngài với hết lòng tin tưởng.

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con thường hay nóng vội và thiếu kiên nhẫn trong đời sống cầu nguyện. Xin Cha thương đoái nhìn mà ban cho chúng con những gì tốt lành cho chúng, để chúng con biết làm rạng danh Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ dạy chúng con biết sống tâm tình phó thác, kiên trì trong đời sống cầu nguyện, hết lòng kêu xin Chúa không ngừng vì mình và vì mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



19.02.2016 Thứ Sáu

Tuần 1 MC Mt 5,20-26

“Ai giận anh em mình

thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa không cần hình thức, Chúa chỉ cần chúng ta thành tâm sống giới luật của Chúa cách trọn vẹn: Luôn biết yêu thương và tha thứ, đó là lễ vật đẹp lòng Ngài. Giáo huấn Chúa dạy là luật yêu thương. Yêu thương thì không oán giận, không làm hại anh em mình.

Với Mẹ: Lời mời tha thứ và không giận ghét luôn là một đòi hỏi của luật yêu thương. Xin cho chúng con khát khao sống giáo huấn mà Chúa dạy hôm nay, đó là: không giận ghét ai, nhưng một lòng tôn trọng tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ sưởi ấm trái tim chúng con và tâm hồn chúng con bằng ngọn lửa của trái tim từ au của Mẹ, để chúng con biết yêu thương anh chị em.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



20.02.2016 Thứ Bảy

Tuần 1 MC Mt 5,43-48

“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Như Mẹ: Trở nên người hoàn thiện như Cha trên trời, đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với người môn đệ. Hoàn thiện trong việc yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Điều này xem ra quá khó với chúng ta là những người đầy yếu đuối và tội lỗi. Chỉ có thể làm được điều này, khi chúng ta lòng khao khát và tin tưởng cậy trông vào Chúa.

Với Mẹ: Chỉ có Chúa mới là Đấng hoàn thiện. Con người chúng con chỉ là thụ tạo, yêu đuối và đầy tội lỗi. Mặc dù vậy, theo lời Chúa dạy, chúng con khao khát được nên giống Ngài. Xin Chúa cứ uốn nắn chúng con, cho đến khi thành khuôn mẫu theo như ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ luôn lo lắng cho số phận của chúng con. Xin Mẹ dắt dìu chúng con trên đường nên hoàn thiện.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).