Hạnh phúc cuộc đời










Sống là khát khao đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng có bao giờ ta tự hỏi: hạnh phúc cuộc đời của tôi là gì? Tôi có cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này không? Tôi có cảm thấy hạnh phúc với ơn gọi hay bậc sống mà mình đã chọn hay không? Những câu hỏi ấy là dịp để mỗi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về bản thân và về Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc và Chúa chính là hạnh phúc cho cuộc đời mỗi người Kitô hữu. Vậy thì hạnh phúc ấy là gì?

Hạnh phúc là gì? Một câu hỏi chung chung và có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Hạnh phúc cần phải cụ thể chứ không phải trừu tượng không rõ ràng. Hạnh phúc không thể cân đo, đong đếm nhưng chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Hạnh phúc của người đi tu dâng mình cho Chúa là cảm thấy tâm hồn bình an mỗi khi cầu nguyện, mỗi khi dâng Thánh lễ, hay mỗi khi phục vụ những mảnh đời túng quẫn ngặt nghèo. Họ lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời mình. Hạnh phúc của những người sống ơn gọi hôn nhân gia đình chính là có được một người vợ tâm đầu ý hợp, và có được lũ cháu đàn con an ủi lúc tuổi già. Con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ, và cha mẹ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình để đạt cho bằng được hạnh phúc ấy.

Chuyện kể về Anh một người nha sĩ hiền lành. Anh bị tai nạn xe, bị gãy chân, phải phẩu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó chuyển qua bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình. Giờ Anh phải chóng tó để đi làm. Vết thương bị xì mũ, đau nhức lắm nhưng Anh vẫn cố gắng mỗi sáng thức dậy sớm để đi làm kiếm tiền mua sữa, mua quần áo, và để dành cho đứa con trai sau này ăn học có một tương lai tươi sáng. Mỗi lần đi làm về tới nhà mệt lã cả người, nhưng khi nhìn thấy đứa con trai đang cười vui thì những mỏi mệt trong người Anh không còn nữa. Anh ẵm con, hôn con, vuốt ve con, và nói chuyện với con. Lòng anh cảm thấy ấm áp và rất hạnh phúc.

Vậy đó, thứ hạnh phúc của Anh chàng nha sĩ trên đây thật là cụ thể. Anh hạnh phúc vì có vợ có con đồng hành trong suốt cuộc đời. Và hạnh phúc cuộc đời Anh chỉ có thế thôi. Nhưng rồi trong cuộc sống, đâu phải mấy ai cũng tìm được cho đời mình hạnh phúc. Có những gia đình có nhà lầu, xe hơi, giàu có, địa vị, cứ tưởng là họ hạnh phúc, nhưng thật sự không phải thế bởi vợ chồng xung đột, ly thân và sắp ly dị. Có những người phụ nữ chân dài, đẹp về vóc dáng và hình hài trên sân khấu diễn, nhưng lại nghiệt ngã đau khổ giữa cuộc sống đời thường. Họ không tìm thấy được sự bình an thanh thản cho tâm hồn. Có nhiều người chạy theo thú vui dục vọng, tha sức hưởng thụ đam mê xác thịt, nhưng cuối cùng cảm thấy tâm hồn trống trải và không tìm thấy hạnh phúc cuộc đời của mình là gì.

Thế nên mỗi người Kitô hữu cần một thứ hạnh phúc khác với hạnh phúc của thế gian. Chúng ta không ngộ nhận giữa khoái lạc và hạnh phúc. Chúng ta cũng ước muốn hạnh phúc nhưng đó là thứ hạnh phúc đích thực, là hạnh phúc Thiên Đàng. Thứ hạnh phúc này đòi hỏi nơi cuộc đời mỗi Kitô hữu chúng ta một sự dấn thân, một ý chí và một quả tim quy hướng về Thiên Chúa. Chúa chính là gia nghiệp. Chúa chính là cội nguồn của hạnh phúc. Và Chúa chính là hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta.

Raphael Trần Dương Tuyển
Gp. Mỹ Tho