Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin xót thương con!

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Xin xót thương con!

    Xin xót thương con!





    “Chúa ơi, xin thương con là kẻ có tội
    Xin thương con phận người yếu đuối giữa đời.”


    Có một bài hát với những lời ca tâm tình sâu lắng như thế. Bài hát ấy gợi nhắc mỗi Kitô hữu chúng ta ý thức thân phận của một kiếp người. Đó là thân phận mỏng giòn yếu đuối. Đó là thân phận chóng qua và tội lỗi khi đặt mình trước nhan Thánh Chúa. Vì thế, mỗi chúng ta mới thì thầm cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin xót thương con vì con là kẻ tội lỗi.”

    Trình thuật Luca (18,9-14) kể về dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu tự hào về những đức hạnh của bản thân và cho rằng mình không là kẻ tội lỗi như người thu thuế kia. Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, mắt không dám ngước lên trời và tay đấm ngực thú nhận rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội.” (x. Lc 18,13)

    Vâng, ta có thể nhận thấy hai thái độ đối lập nơi người Pharisêu và người thu thuế qua dụ ngôn trên. Người Pharisêu với thái độ tự hào và tự kiêu. Còn người thu thuế thì khiêm tốn thú nhận mình là kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đề cao thái độ của người thu thuế. Đó là thái độ được Thiên Chúa xót thương tha thứ. Còn người Pharisêu thì không được như thế khi ra về, bởi vì ông ta ỷ lại vào sức lực của bản thân, tự hào về những công đức bên ngoài của bản thân mà lòng không nghĩ đến Thiên Chúa, không cần đến Thiên Chúa.

    Thật vậy, thân phận con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến. Không có Chúa thì tự sức con người không thể làm được gì để nên công trạng xứng đáng. Không có Chúa con người sẽ càng lúng sâu vào vũng lầy dục vọng và tội lỗi. Vì vậy, Chúa chính là cứu cánh cho cuộc đời mỗi con người. Chúa chính là Đấng giàu lòng xót thương tha thứ cho muôn vàn tội lỗi của con người trót phạm ở chốn trần gian. Tội trong suy nghĩ, lời nói và trong hành động bất xứng của mỗi chúng ta.

    Thế nên, mỗi Kitô hữu chúng ta cần khiêm tốn thú nhận mình là kẻ tội lỗi. Không có một tội nhân nào mà không có tương lai. Vì vậy, với Chúa không có gì là không thể. Cho dù tội lỗi của con người có lớn đến đâu nhưng vẫn không thể nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Chúa chính là niềm hy vọng và hạnh phúc đích thực cho cuộc đời con người.

    Giáo hội chọn năm nay là Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Ước gì qua những cử hành phụng vụ và đạo đức thiêng liêng, mỗi Kitô hữu chúng ta biết khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi của chính mình. Chúa Giêsu đến trần gian và để gánh lấy tội lỗi của trần gian. Chúa Giêsu sẵn sàng tha thứ muôn vàn tội lỗi cho chúng ta mỗi khi chúng ta khiêm tốn cầu nguyện với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi.”


    Raphael Trần Dương Tuyển
    Gp. Mỹ Tho
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com