|
“Tạo hóa gây chi cuộc hí trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”
Trên đây là bài thơ Thăng Long hoài cổ của bà Huyện Thanh Quan.Bà vốn là dòng dõi quý tộc nhà họ Lê, khi tên vua Gia long chỉ nhờ vào việc đại đế Quang Trung sớm băng hà, cho nên vin vào dịp may ngàn năm một thưở ấy để cướp được ngôi vua.Sau đó hắn ta đã bỏ cố đô Thăng Long mà lập kinh đô mới ở Phú Xuân (Huế). Để rồi khi đứng trước những di tích của kinh thành xưa, bà đã cảm xúc sinh tình rồi sáng tác bài thơ nổi tiếng trên.
Tất nhiên là hồi phong kiến, phạm đến tên húy của vua đã là một đại tội, nên chẳng ai dám phạm tội tầy đình là dám dùng thơ văn để chê bai triều đình trừ khi là giặc! Vì thế nên tất nhiên bài thơ Thăng Long hoài cổ cho dù một ai cố tình vạch lá tìm sâu bới bèo ra bọ thuộc loại siêu đẳng đi nữa, cũng khó mà tìm ra một ý nghĩa nào để vu oan giá họa cho bà Huyện Thanh Quan.Trong khi đó, hầu như chỉ cần đọc sơ qua, người ta đã cảm nhận thật sâu sắc sự thương nhớ một chốn kinh thành đã có tuổi đời hàng ngàn năm mà nay hoang phế lạnh lùng đơn côi…
Nhưng tôi dám đánh cuộc rằng chúng ta không thể vin vào bất cứ một từ gì câu gì trong bài thơ Thăng Long hoài cổ trên để dám kết luận rằng bà Huyện Thanh Quan có ý nói rằng những triều đại từng xây dựng nền cai trị ở kinh thành Thăng Long, là những triều đại hoàng kim, còn triều đại xây dựng sau này như ở Phú Xuân (Huế)… chẳng hạn,là triều đại bằng chì, bằng kẽm hay đất sét….!
Bởi vì như trong truyện, trong phim Lều Chõng của Ngô Tất Tố đã cho biết rằng thơ văn hồi xưa cho dù tác giả không hề có ý xúc phạm vua hay triều đình, nhưng nếu có một tên quan nào đó có thể lôi ra một câu một từ nào đó rồi chứng minh với vua rằng câu ấy khi quân, lộng ngôn phạm thượng thì nhẹ nhất tác giả ấy bị tù mọt gông, nặng hơn là bị khép vào tội tru di tam tộc! Thế mà những tên quan triều nguyễn mạt ấy thính mũi hơn chó sói mà không thể đánh hơi ra, huống chi thời đại a còng dân chủ đến mức hỗn loạn như hiện nay , thì việc tôi dám đánh cuộc rằng không ai trong chúng ta có thể kiếm được bằng chứng để kết luận bà Huyện Thanh Quan phạm đại tội khi quân lộng ngôn phạm thượng…, là hoàn toàn có cơ sở vững chắc hơn núi Thái Sơn!
Có thể nói rõ nghĩa hơn nữa là không một ai trong chúng ta có thể dám kết luận bà Huyện Thanh Quan có ý nói các triều đại ở Thăng Long là hoàng kim, còn các triều đại ở Phú Xuân (Huế) sau này là không giá trị, không nghĩa lý cả!
Nhưng hôm nay bạn Tuan Anh đã nêu lên một câu hỏi rằng :”Phải chăng thời kỳ hoàng kim của diễn đàn TCVN đã qua?”, khi cho rằng trong thời kỳ hoàng kim ấy, thời đại vàng ròng ấy rất đông vui, mà nay thê thảm như tàn tích cố đô Thăng Long….!
Trước tiên tôi xin cảm ơn bạn Tuan Anh một phát trước đã! Bởi vì bạn đã kích hoạt một điều cần phải nói thẳng nói thật, cần phải tranh luận tới bờ tới bến…
Vậy thì tôi xin tuyên bố trước khi chứng minh cũng như có lẽ phải tranh luận gắt gao rằng: Chưa có một thời đại hoàng kim nào đã xảy ra cả! Và hiện nay tuy không thể nói rằng diễn đàn TCVN của chúng ta bắt đầu bước vào một thời đại cực thịnh huy hoàng, nhưng có thể nói rằng chúng ta đang tìm về Chân Lý trước sự cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng.
Nếu được hỏi về mục đích của một diễn đàn Công Giáo là gì, chắc chắn rằng không một ai dám bác bỏ mục đích cao cả là làm cho người Công Giáo chúng ta thêm lòng Tin Cậy Mến vào Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng tôi đã từng chứng minh sơ bộ rằng có nhiều diễn đàn Công Giáo chẳng đi theo đường ngay nẻo chính ấy, mà chỉ vô tình, thậm chí cố tình tạo một sân chơi sân cheo gì gì đó cho loài người vui với nhau, còn Thiên Chúa bị bỏ quên! Hoặc có thể nói rằng thực chất có nhiều người lớn chúng ta chẳng mến Chúa mà cũng chẳng yêu người, và chỉ vô tình cố tình bảo vệ lòng tự ái, sự vinh danh một thứ giáo lý phàm nhân mà thôi!
Những gì tôi viết trên đây chắc chắn sẽ làm nhiều người phản đối dữ dội? Thế thì với hết lòng thành của một kẻ mong muốn tìm về Chân Lý và tôn vinh Chân Lý đích thực, tôi khẩn khoản xin mọi người hãy thẳng tay cho tôi vài bạt tai nếu chứng minh được tôi nói sai trái! Tôi tin rằng những lời dạy bảo đúng đắn sẽ chính là Chúa Thánh Thần dùng miệng người khác để chỉ bảo cho tôi. Ngược lại, tôi sẽ sẵn sàng chứng minh đến bờ đến bến những gì tôi đã từng cảnh báo về việc chỉ yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha ngoài miệng, chỉ vô tình cố tình tôn vinh một thứ giáo lý phàm nhân thay vì tôn vinh Giáo Lý Đức Chúa Trời!
Vì bấy lâu nay rất bận nên sao lãng việc viết bài. Tuy vậy với đề tài này, tôi sẵn sàng tranh thủ thời gian để đối thoại với tất cả mọi người. Và để khởi động, tôi xin giải thích với bạn Tuan Anh rằng: việc có đông người tham gia, thăm viếng một diễn đàn Công Giáo tất nhiên là một điều tốt, nhưng không thể là một tiêu chuẩn để đo lường! Thậm chí nếu càng có đông người tham gia, thăm viếng mà đồng tình hay đi theo những điều sai với Chân Lý, thì đó lại là một thảm họa to lớn!
Tạm ngưng nơi đây để sẵn sàng nghe các lời chỉ bảo, cũng như sẵn sàng tranh luận tiếp…à không! Tới cùng để tìm về Chân Lý….
|
|