THỨ HAI CN XVI THƯỜNG NIÊN - Mt. 12, 38-42
“Nữ hoàng phương Nam sẽ chổi dậy lên án thế hệ nầy”



Chúa đã cho ta rất ư nhiều
Nhưng ta đáp lại được bao nhiêu
Nếu Chúa lên án điều ta thiếu
Có lẽ không qua một buổi chiều

Nhưng tình Chúa mãi luôn trải rộng
Tội ta nhiều Chúa vẫn thứ tha
Làm sao tả tình yêu sống động
Đợi ta về xin lỗi cùng Cha

Chúa đã đến cho đời nến sáng
Hãy thắp lên ngọn đuốc niềm tin
Nếu đời ta không hề tỏ rạng
Có ích gì vạn tiếng cầu xin

Món nợ tình yêu ta còn thiếu
Hãy làm gì chứ – Hỡi hồn ta
Dầu cho ngày tháng lắm bôn ba
Chớ quên tình Chúa chết không nhà

Hãy đơn sơ cho hồn mở ngõ
Thấy được lòng Chúa rất nhân từ
Ăn năn trở lại chớ chần chừ
Đáp trọn tình Ngài đã yêu ta


THỨ BA CN XVI THƯỜNG NIÊN - Mt. 12, 46-50
“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói:
Đây là mẹ Ta và anh em Ta”


Con chỉ là người dưng
Đâu phải con cái Chúa
Anh em Đức Ki-tô
Nếu Lời Ngài phai úa

Nhưng chỉ nghe Lời Ngài
Để gió thoảng qua tai
Niềm tin nắng nhạt phai
Đâu thể là con Chúa

Hãy mở rộng tâm hồn
Đón nhận Lời Thiên Chúa
Thực hành giữa trần gian
Niềm tin là bông lúa

Triển nở một tình thân
Sáng lên một tình mến
Vinh dự ta tìm đến
Anh em Đức Ki-tô

Gia đình Đức Ki-tô
Không phân biệt giàu nghèo
Chỉ là người nghe theo
Thực hành Lời Cha phán

Lạy Cha ở trên trời
Cho mọi người trần gian
Nắm tay nhau nên một
Đại-gia-đình-niềm-tin


THỨ TƯ CN XVI THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 1-9
“Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”



Tôi vất Lời Chúa bên vệ đường
Khi tôi chỉ còn mang tên thánh
Trong trang sổ sách ngày rửa tội
Bóng giáo đường ngày đêm xa tránh

Tôi để Lời Chúa trên đá sỏi
Khi vui mừng đón nhận ơn trên
Nhưng cuộc đời sóng to gió lớn
Niềm tin nơi Chúa xin lãng quên

Tôi gieo Lời Chúa giữa bụi gai
Khi vẫn tự xưng mình có đạo
Nhưng lo lắng tiền tài cơm gạo
Giết chết Lời Ngài giữa nắng mai

Tôi tung Lời Chúa vào đất tốt
Khi sống niềm tin với thực hành
Lời Chúa yêu thương mang chia sẻ
Bác ái xanh tươi trái đầy cành

Hãy dọn lòng ta đất mầu mỡ
Bằng lời kinh thánh lễ hằng ngày
Nước bác ái tình yêu vun xới
Gié lúa trĩu nặng – Sướng vui thay !



THỨ NĂM CN XVI THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 10-17
“Nhiều người ngôn sứ mong thấy điều các con xem thấy bây giờ mà không được thấy"



Hôm nay Chúa cho ta thật nhiều
Có bao giờ ta nhận thấy chưa
Cứ nhìn trời nắng sau cơn mưa
Đời ta luôn có Chúa an bài

Hãnh diện được gọi là con Chúa
Một người Cha từ ái khoan dung
Ta hãy học nơi Ngài tha thứ
Kẻo đến bên ta Chúa lạnh lùng

Chúa đã cho ta niềm tin mới
Thắp sáng lên soi thấu cuộc đời
Cho mọi người nhận biết Danh Cha
Cùng say khướt tình Cha tuyệt vời

Chúa đã cho ta sự sống nầy
Số vốn thời gian với muôn ơn
Ta mau làm lợi cho Ngài nhé
Đừng vịn cớ gì phải đem chôn

Tai ta vẫn nghe Lời Chúa nói
Lời Ngài xin mau mắn thực hành
Đừng khi nào để hồn ta đói
Níu chặt Mình Ngài thắm tình xanh...


THỨ SÁU CN XVI THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 18-23
“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được,
nên sinh hoa kết quả”


Cứ nhìn người nông dân
Sáng sớm đến chiều tà
Ướt mồ hôi luống cày
Gieo hạt trong lo xa

Lo mưa thuận gió hòa
Lo cỏ lùng xâm lấn
Lo sâu bọ quấy rầy
Lo mặt trời thiêu nắng

Làm nông là thế đó
Cứ mãi đứng trông ngồi
Nụ cười thoáng trên môi
Khi lúa đã về nhà

Lời Chúa gieo trong ta
Như lúa gieo ruộng đồng
Cuối mùa là số không
Nếu ta không chăm sóc

Lời Chúa sẽ chết ngạt
Trong bụi gai lo lắng
Tiền tài với danh vọng
Cuối đời là tay trắng

Mảnh đất hồn ta ơi
Hãy trở nên mầu mỡ
Để Lời Chúa triển nở
Nặng gánh lúc chiều về



THỨ BẢY CN XVI THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 24-30
“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt"


Đôi khi chợt thoáng nghĩ
Chúa đã lãng quên tôi
Để cho nhiều cơ cực
Đưa tôi trong vành nôi

Niềm tin như rũ lá
Bóng đời luôn trĩu nặng
Tôi mình trần tay trắng
Có Chúa đó hay không !

Sao người-không-tin-Chúa
Cứ thong thả vô cùng
Giàu sang với danh vọng
Chúa có bất công không !

Nhưng hôm nay đã thấy
Lòng Chúa quá nhân từ
Một người Cha quảng đại
Người lành lẫn kẻ hư

Chúa vẫn chờ mùa gặt
Đời người với thời gian
Ai sẽ là cỏ dại ?
Ai trĩu nặng lúa vàng ?

Chúa xét xử công bằng
Cỏ dại Ngài thiêu đốt
Chỉ để lại lúa tốt
Cho vào lẫm Nước Trời...