THỨ HAI CN XVII THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 31-35
“Hạt cải trở thành cây,
đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”
Đừng nghĩ ta phận hèn bé nhỏ
Ngồi lặng câm trên bước đường đời
Niềm tin dầu bé như hạt cải
Có ngày là bóng mát chim trời
Đời ta xin là men trong bột
Đống bột trần gian vẫn còn đó
Với tháng ngày niềm tin ấp ủ
Sẽ là chiếc bánh cho trăm họ
Hãy dành thời gian cho Nước Trời
Cuộc đời trần thế sẽ qua đi
Lời lãi thế gian có ích chi
Nếu hồn ta lửa đốt muôn đời
Chúa đã thương ta trao niềm tin
Hãy sống trọn tình yêu thương ấy
Ta làm gì cho trần gian thấy
Tình Chúa yêu thương quá dạt dào
Cứ trung thành trong bao việc nhỏ
Chúa chẳng đòi ta quá sức đâu
Hãy là men cho đời tươi tốt
Đáp lại tình thương Chúa nhiệm mầu
THỨ BA CN XVII THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 36-43
“Khi ấy, kẻ lành sáng chói như mặt trời trong nước Cha mình”
Chúa vẫn đợi vẫn chờ
Tuy ngày nay khô héo
Mưa đầu mùa réo gọi
Lá xanh tràn muôn nẻo
Hồn ta nhiều lối rẽ
Đôi khi đời lạc hướng
Giữa muôn nẻo đam mê
Tim lùa đầy gió chướng
Nhưng Chúa vẫn chờ ta
Thời gian gặp lối về
Thoát khỏi đời hoang dại
Ôm Chúa trong đê mê
Nên đừng vội trách Chúa
Để bao kẻ đi hoang
Hưởng giây phút huy hoàng
Không một lời báo oán
Lòng con người nhỏ hẹp
Nhưng tình Chúa bao la
Hãy về học cùng Cha
Những tình thương cao đẹp
Thực thi tình thương ấy
Tim ta sẽ rạng ngời
Một mai mùa gặt tới
Sáng chói như mặt trời
THỨ TƯ CN XVII THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 44-46
“Anh bán tất cả những gì anh có, mà mua thửa ruộng đó”
Vẫn có ai trong đời
Vì một nỗi đam mê
Bán đứng cả lòng người
Mặc cho đời khinh chê
Vẫn có ai trong đời
Vì những phút se sua
Rao bán chính thân mình
Giọt nước mắt chào thua
Vẫn có ai trong đời
Vì mãi tìm vinh quang
Làm nô lệ cao sang
Nhà Chúa đâu có màng
Cho hồn con sáng ra
Để nhận thấy Nước Trời
Là kho báu đời con
Một hạnh phúc muôn đời
Xin cho con được thấy
Chúa là viên ngọc quý
Hãy bán hết đời con
Dành được viên ngọc ấy
Nhưng con vẫn biết rằng
Chính Thiên Chúa tình thương
Ra tay Ngài cứu vớt
Con sớm hiểu thiên đường
THỨ NĂM CN XVII THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 47-53
“Người ta lọc cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”
Mưa vẫn rơi đều trên mặt đất
Cỏ dại rau xanh cùng mọc lên
Số phận mỗi thứ ai cũng biết
Hãy để niềm tin luôn vững bền
Chúa luôn để ta quyền chọn lựa
Chọn chính Ngài hay chọn thế gian
Chọn niềm vui hay chọn khóc than
Cả một đời ta là bài toán
Nhưng tình Chúa bao dung quảng đại
Vẫn chờ ta bao tháng năm dài
Trên bước đường đôi lúc chọn sai
Ngài vẫn thương đợi ta trở về
Thời gian vẫn đủ cho mọi người
Đừng nhìn người xấu với khắt khe
Kìa người trộm lành Can-vê đó
Sớm được tình Chúa thương chở che
Xin cho con bước đường đoan chánh
Dẫu đôi lần vấp ngã đau thương
Nhưng tình Chúa con không lẫn tránh
Trung kiên tìm tới bến thiên đường
THỨ SÁU CN XVII THƯỜNG NIÊN - Mt. 13, 54-58
“Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?”
Tôi đi tìm Chúa chốn cao sang
Sẽ thấy hình Chúa rất mơ màng
Tôi đi tìm Chúa chốn nghèo nàn
Ngài đó – Kẻ rách rưới lang thang
Ngày xưa dân làng Na-gia-rét
Đâu thấy Ngài là Đức Ki-tô
Vì tâm tư họ quá hồ đồ
Chỉ thấy nơi Ngài phần nhân tính
Niềm tin hôm nay ta có được
Đâu phải do lòng ta đạo đức
Là ơn nhưng không của Chúa ban
Linh hồn tôi ơi ! Xin tỉnh thức
Để thấy Ngài cho ta nhiều quá
Ta phải làm gì sớm sẻ chia
Không kể người thân hay kẻ lạ
Chớ để lạnh lùng giữa đêm khuya
Không giam Lời Chúa trong nhà thờ
Nhưng hãy thực hành nơi phố chợ
Vì nhiều lúc ta mãi làm ngơ
Khi nhiều người cần ta giúp đỡ
Xin cho tim con luôn rộng mở
Với một tâm tình rất bé thơ
Nắng tình yêu trăm hoa đua nở
Lối bước đến Ngài hết bơ vơ
THỨ BẢY CN XVII THƯỜNG NIÊN - Mt. 14, 1-12
“Hê-rô-đê sai người đi chặt đầu Gioan,
và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”
Dưới con mắt thế gian
Cái chết Gioan Tẩy Giả
Là cái giá phải trả
Cho chân lý ngàn vàng
Nhìn cái chết của Gioan
Chúa dường như vắng mặt !
Đối với người khôn ngoan
Ánh sáng Ngài chợt tắt !
Nhưng người có niềm tin
Gioan chính là viên đá
Xây tòa nhà Giê-su
Một giá trị cao cả
Trong cuộc sống hôm nay
Máu đức tin đổ xuống
Phải chăng là mầm sống
Người đời có ai hay
Xin Chúa hãy ban ơn
Cho con sống can đảm
Để bênh vực niềm tin
Dầu người đời không dám
Phận người quá yếu hèn
Nhưng trông cậy nơi Chúa
Chẳng gì làm phai úa
Niềm tin Chúa trao ban
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: