THỨ HAI CN XIV THƯỜNG NIÊN - LC. 7, 1-10
"Cả trong dân Israel,
Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy"



Ta có tin tình Chúa mến thương ta
Từ khi sinh ra cho đến tuổi già
Dầu cuộc đời nhiều khi cay đắng
Phải chăng là nốt trầm của tình ca

Cứ vững tin vào tình yêu Thiên Chúa
Có bao giờ người mẹ bỏ con thơ
Dầu cuộc đời nhiều lúc ngỡ bơ vơ
Tình Ngài vẫn theo ta từ xa đó

Ta có nhớ từ xa Chúa chữa bệnh
Cho đầy tớ một viên đại đội trưởng
Người Do-thái cứ ngỡ là mộng tưởng
Nhưng sự thật quyền năng Chúa vô cùng

Chờ chi nữa - Hãy vững chắc niềm tin
Chỉ niềm tin cho ta con đường sống
Dầu cuộc đời theo Chúa nhiều vu khống
Cứ vững tin Thiên Chúa luôn ở cùng

Ta sợ gì nếu đời ta có Chúa
Ta lo gì tay Chúa đang chở che
Đừng bao giờ nghĩ Chúa không lắng nghe
Tiếng thì thầm than van của ta nhé




THỨ BA CN XXIV THƯỜNG NIÊN - Lc. 7, 11-17
"Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi chổi dậy"



Giọt nước mắt lăn dài của bà góa
Đám người đưa sầu buồn với cảm thông
Tình thương Chúa chảy mạnh hơn dòng sông
Động lòng thương Ngài bảo: Đừng khóc nữa

"Nầy thanh niên! Ta bảo: Hãy chổi dậy"
Ngài trả lại bà góa người con yêu
Để mọi người thấy Ngài là Thiên Chúa
Một Thiên Chúa nhân hậu mến thương nhiều

Ta giống Ngài khi tỏ hiện tình yêu
Anh em đó đang chờ ta tha thứ
Hãy thương yêu và quên đi quá khứ
Trong hiện tại hãy rộng mở con tim

Nhiều khi ta vẫn nhìn nhưng không thấy
Nỗi mất mát tha nhân cần an ủi
Tiền bạc cao sang sẽ là cát ụi
Chia sẻ cho nhau vinh phúc muôn đời

Cuộc đời ta sẽ cảm thấy tuyệt vời
Khi biết cho đi trong từng ngày sống
Giữ cho ta là kho tàng trống rỗng
Hồn tôi ơi chớ chạy tìm số không !




THỨ TƯ CN XXIV THƯỜNG NIÊN - Lc. 7, 31-35
"Ta lấy ai để ví các người thời nay,
hay là cho họ giống người nào"


Có những kẻ chỉ ngồi phê phán
Không hành động không nhấc cánh tay
Đâu phải để dựng xây chính đáng
Chỉ góp phần thêm nỗi chua cay

Thánh Gioan đến cữ rượu ăn chay
Họ đã bảo: "Ông ấy điên khùng"
Chúa Giê-su ăn uống như thường
Họ lại bảo: "Người mê ăn uống"

Hồn tôi ơi nhìn kỹ chưa nào
Chớ lạc vào u mê trần thế
Hãy cố tìm thánh ý trên cao
Mau bước chân kẻo đời hoang phế

Ta cứ mong Chúa phải thực hiện
Chương trình của Ngài theo ý ta
Nếu không đúng như lòng mong ước
Ta sẽ tìm thoái thác chia xa !

Lạy Chúa - Cho hồn con rộng mở
Biết sống hòa hợp với mọi người
Biết nắm tay say khướt tiếng cười
Biết chia sẻ ủi an cay đắng

Lạy Chúa Thánh Thần - Nguồn Chân Lý
Soi lối con biết nhìn thánh ý
Dầu người đời trách cứ chê khen
Sống theo Ngài lòng con hoan hỷ



THỨ NĂM CN XXIV THƯỜNG NIÊN - Lc. 7, 36-50
"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi,
vì bà đã yêu mến nhiều"


Trót mang phận con người
Có ai không tội lỗi
Nhưng mấy người thống hối
Tìm về cõi thứ tha

Tình Chúa quá bao la
Dầu tội ta biết mấy
Con tim Chúa chan hòa
Lẽ nào hồn không thấy

Hãy can đảm bước lên
Trong khiêm cung quỳ gối
Người đàn bà tội lỗi
Lãnh nhận ơn thứ tha

Bà đã yêu mến nhiều
Đón nhận tình tha thứ
Chúa không hề trách cứ
Người thống hối ăn năn

Đừng để hồn xơ cứng
Chai lì trong vũng tội
Chúa vẫn chờ ta đó
Dầu ta luôn phản bội

Hãy trở về bạn nhé
Vượt ngăn trở khó khăn
Tắm nước mắt ăn năn
Tội lỗi thành ân phúc



THỨ SÁU CN XXIV THƯỜNG NIÊN - Lc. 8, 1-3
"Các bà lấy của riêng giúp đỡ các ngài"


Tôi biết nói gì đây
Mang trái tim người mẹ
Các bà đi theo Chúa
Đau thương cùng chia sẻ

Ai đứng trên đồi cao
Nhìn thấy Chúa Giê-su
Trút hơi thở cuối cùng
Đoạn kết một tình yêu

Ai đến mồ sáng sớm
Gặp Chúa đã hiện ra
Chỉ tình mến thiết tha
Mới thấy Ngài sống lại

Nầy em có biết không
Các bà lấy của riêng
Giúp các ngài rao giảng
Một tình mến thiêng liêng

Lẽ nào ngày hôm nay
Em không là phụ nữ
Hay để Ngài trách cứ
Người mẹ trái tim khô

Em hãy chỉ cho Ngài
Con tim đang rộng mở
Để tình yêu đua nở
Tươi sáng giữa trần gian



THỨ BẢY CN XXIV THƯỜNG NIÊN - Lc. 8, 4-15
"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy Lời
và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái"



Có những người vẫn xưng mình có đạo
Nhưng nhà Chúa như hải đảo xa xôi
Tiếng kinh cầu lịm chết trên đôi môi
Lòng nhân ái tựa như người mấy bóng

Có những người lễ lớn luôn có mặt
Nhưng Chúa nhật, ngày thường tìm không thấy
Dành thời giờ cho của cải và thú vui
Tâm hồn họ chết ngạt trong phe phẩy

Có những người tự hào trong cuộc sống
Tay tràng hạt siêng năng từng thánh lễ
Giữa chợ đời thua ai nào có dễ
Lòng bác ái phải chăng là phí phạm!

Có những người mảnh đời là đất tốt
Nghe Lời Chúa họ ghi khắc trong tim
Dầu cuộc đời tím ngắt một màu sim
Vẫn trung kiên thờ Chúa bao tháng ngày

Cầu cho anh, cho em và cho tôi
Luôn vun xới tâm hồn cho mầu mỡ
Để tháng năm Lời Chúa luôn triển nở
Ngàn bông lúa ngày mai tiến dâng Ngài