THỨ HAI CN XXV THƯỜNG NIÊN - Lc. 8, 16-18
“Đặt đèn trên giá đèn,
để những ai đi vào đều thấy sự sáng”



Chúa là nguồn ánh sáng
Soi lối cho đời con
Đường trần lắm lối mòn
Ngài dẫn con ngày tháng

Hãy nhìn Ngài trên cao
Trên đỉnh Can-vê đó
Bầu trời khóc sẫm màu
Ánh sáng Ngài chiếu tỏa

Người ơi xin nhận lấy
Ánh sáng ngày rửa tội
Soi chiếu cho đời thấy
Niềm vui chớ tắt vội

Mỗi người hãy thắp lên
Ánh sáng của đời mình
Dầu chỉ còn leo loét
Thay vạn tiếng cầu kinh

Hải đăng chỉ có ích
Khi chúng ở trên cao
Giữa ngàn sóng thét gào
Nhìn chúng thuyền vượt sóng

Đời con xin là nến
Một ngọn nến trên cao
Ngày tháng quyết tiêu hao
Để Danh Cha cả sáng




THỨ BA CN XXV THƯỜNG NIÊN - Lc. 8, 19-21
“Mẹ và anh em Ta
là những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”


Chúng ta thuộc về Chúa
Không phải bằng danh xưng
Nhưng là với Tin Mừng
Ta thi hành mau mắn

Ki-tô hữu hôm nay
Không chỉ còn đơn giản
Chúa nhật tới nhà thờ
Những lời kinh tối sáng

Nhưng là biết lắng nghe
Thực hành Lời Thiên Chúa
Hoa trái của Lời Ngài
Chớ để cho tàn úa

Hoa trái những yêu thương
Phục vụ trong bác ái
Nếu đời nhiều khổ ải
Biết ai là anh em

Chính Mẹ hơn ai hết
Xin vâng suốt cuộc đời
Để chu toàn thánh ý
Niềm tin Mẹ tuyệt vời

Xin Mẹ hãy giúp con
Lắng nghe và thực hành
Lời Chúa đậm nét son
Xin mãi mãi trung thành



THỨ TƯ CN XXV THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 1-9
“Ngài sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa
và chữa lành bệnh nhân”



Truyền giáo đâu phải của riêng ai
Người gọi ta là Ki-tô hữu
Lệnh lên đường nặng gánh hai vai
Làm chi rạng Danh Ngài vĩnh cửu ?

Hãy cất bước dầu trời chưa sáng
Không mang cơm bánh với bạc tiền
Không gậy không túi không hai áo
Loan báo Tin Mừng vẫn ưu tiên

Truyền giáo phải chăng được sai đi ?
Sai đi làm chứng cho một người
Sinh ra và sống trong nghèo khó
Chết khô trơ trụi giữa tiếng cười

Đẹp thay chứng từ người truyền giáo
Mộc mạc đơn sơ với khó nghèo
Biết bao người nghèo cần loan báo
Tin Mừng còn đó nỗi cheo leo

Hãy ra đi ra khỏi lòng mình
Trút bỏ những dính bén trần gian
Ta nhẹ bước trên đường rao giảng
Chứng tá cho Ngài hết tâm can




THỨ NĂMCN XXV THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 7-9
“Ông nầy là ai mà ta nghe các điều lạ lùng đến thế –
Rồi vua tìm cách gặp Ngài“



Hê-rô-đê nhìn việc Chúa đã làm
Ông ngạc nhiên điều lạ lùng đến thế
Nhưng chỉ là sợ lung lay vương đế
Đâu ích gì cho phần rỗi bản thân

Tôi có thể vẫn chỉ là vô ích
Đi nhà thờ với đầu óc rỗng không
Xác thân đó nhưng hồn vẫn chất chồng
Những lo toan ước mơ tràn ngọc bích

Nghĩa gì đâu ngày tháng trong cuộc đời
Cứ chạy đua mãi miết tìm danh vọng
Quên đi mất đời ta tựa chiếc bóng
Ngày tháng qua đi thần chết gọi mời

Hãy nhìn chính ta hãy nhìn mọi người
Bao ơn lành Chúa đổ xuống trên ta
Mau chia sẻ tình bác ái vị tha
Để giờ Ngài đến vẫn reo tiếng cười

Chúa hiện diện từng ngõ ngách cuộc đời
Có nhận ra không hỡi trí lòng ta
Chúa vẫn chờ ta nơi người nghèo khó
Hãy dắt nhau về trình diện với Cha




THỨ SÁU CN XXV THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 18-22
“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa “


Tôi có nhận ra Ngài
Đức Ki-tô hôm nay
Nơi những người cùng khổ
Nhiều vạ gió tai bay

Đức Ki-tô hôm xưa
Thập giá vác trên vai
Giang tay Ngài chịu chết
Giữa sỉ nhục chê bai

Tôi tin Ngài bây giờ
Phải chăng là nối bước
Con đường Chúa đã đi
Nước mắt còn đẫm ướt

Sống lại ngày thứ ba
Giọt nước mắt bây giờ
Là niềm vui chiến thắng
Khỏa lấp những mong chờ

Đức Ki-tô sống lại
Vẫn hiện diện quanh ta
Dầu cuộc sống bôn ba
Hãy cố nhận ra Ngài

Đến với Ngài bạn nhé
Nơi những người thơ bé
Có lẽ đời lãng quên
Hồn ta chớ coi nhẹ



THỨ BẢY CN XXV THƯỜNG NIÊN - Lc. 9, 43-45
“Con Người sắp bị nộp vào tay người thế”


Ngày xưa người ta giết Chúa
Tay chân đóng vào thập giá
Bao tiếng sỉ nhục cười đùa
“Phải Chúa – Mau làm phép lạ !”

Trong khi trời đất cảm thông
Mặt trời sẻ chia lịm tắt
Không ai nhắc giọt nước mắt
Ngài chết như kẻ tội nhân

Con Người đã chết thế sao !
Sỉ nhục đau thương trần trụi
Chúa chết cho ai đó nhỉ
Hỡi người trần gian cát bụi !

Ngày nay người ta giết Chúa
Không còn thập giá lưỡi gươm
Nhưng là chủ nghĩa khoa học
Tiền tài danh vọng áo cơm

Ngày nay Ngài chết cô đơn
Cho người vắng bóng nhà thờ
Âm thầm Ngài vẫn đợi chờ
Bước người tìm lối ăn năn

Hãy về với Chúa đi anh
Em ơi mau hãy bước nhanh
Dầu ta tội tình biết mấy
Ăn năn tìm thấy lòng thanh...