Hạt bụi nở hoa

Như là hạt bụi nhỏ nhoi,
Mong manh giữa một đất trời bao la.
Bước chân lặng lẽ nhẹ qua,
Nhạt nhòa năm tháng, đời ta là gì?

Trăm năm kiếp sống được chi?
“Sinh lão bệnh tử” lối đi cuộc đời.
Vui buồn, sướng khổ đầy vơi,
Một phen dài vắn phận người thế thôi.

Như là giọt nước giữa khơi,
Về nơi cuối nẻo mây trời hợp tan.
Chiều nao lá úa thu tàn,
Xòe tay đếm được mấy lần xuân xanh.

Đường dài, cơn gió thoảng nhanh,
Đôi mi ướt lệ thôi đành biệt ly.
Đời người “sinh ký tử quy”,
Phó dâng nơi Chúa bước đi an bình.

Như là hạt bụi xinh xinh,
Nên mùa hoa nở lung linh diệu vời.
Tin yêu con bước vào đời,
Trong tình yêu Chúa sáng ngời câu ca.

Giuse Trần Thế Tiến