Một sáng mùa xuân lang thang tôi xuống phố
Những con người thoáng đến rồi vội đi
Bao lo toan, không bóng dáng nụ cười
Nào ai hỡi cho tôi một niềm cảm thông chia sẻ.
Ngày qua ngày năm tháng trôi xuôi
Tôi đi kiếm một Tình yêu tuyệt đối.
Trưa hè về đổ lửa nơi sân ga cuối phố
Cụ mù lòa run rẩy ngửa bàn tay
Giọt thời gian bạc thếch lăn đợi chờ
Lòng tôi vẫn dửng dưng không hề chia sẻ.
Ngày qua ngày năm tháng đã trôi xuôi
Tôi đi kiếm một Tình yêu tuyệt đối.
Chiều cuối thu mưa giăng giăng trên đường phố
Bé ngập ngừng : còn số quá nhiều đây
Mắt nhạt nhòa về nhà hay còn nơi đâu để đi nữa
Nỗi buồn này sao tôi không biết sẻ chia.
Ngày qua ngày năm tháng vẫn trôi xuôi
Tôi đi kiếm một Tình yêu tuyệt đối.
Một tối mùa đông tôi gặp em nơi góc phố
Môi gượng cười mời khách khách nào mua
Ngoảnh mặt đi sao tôi không nhận em là người
Xin tha lỗi khi tâm hồn tôi chưa sẵn sàng chia sẻ.
Ngày qua ngày năm tháng sẽ trôi xuôi
Nhưng còn đó cho tôi một Tình yêu tuyệt đối
Khi tôi biết cho đi, nhận lấy ở muôn nơi
Biết sẻ chia tình yêu hạnh phúc hay niềm vui
Và như thế tôi đã trở thành Người.