Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 27 thường niên C - 2016

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,773
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 27 thường niên C - 2016

    TIN VÀ LÀM VIỆC TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN



    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP. Xuân Lộc


    Trong thời gian vừa qua, đất nước chúng ta đã xảy ra nhiều biến cố. Biến cố nghiêm trọng là việc Fomosa xả thải khiến dân Miền Trung điêu đứng vì cá tôm chết hàng loạt và biển bị ô nhiễm nặng. Vấn đề này khiến dân chúng sốt ruột. Gần đây là vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Yên Bái khiến cho ba vị quan chức cấp tỉnh thiệt mạng. Ngay sau những vụ việc này, báo chí được chỉ thị phải thông tin thế nào cho an dân, chứ không phải là thông tin theo sự kiện. Tuy nhiên, các thông tin được đưa ra không những không làm an dân, mà lại càng tạo nhiều nghi ngờ nơi dân chúng. Có những chuyên gia cho rằng, vấn đề đang hết sức nghiêm trọng hiện nay đó là, dân chúng hầu như không còn tin vào các thông tin chính thức của báo chí. Dân mất lòng tin vào khả năng lãnh đạo và điều hành đất nước của những người có trách nhiệm, vì người ta thấy giữa lời nói và việc làm của những người này hoàn toàn khác biệt. Vì thế, họ dửng dưng trước những biến cố xảy ra trong nước. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, bất cứ tổ chức chính quyền hoặc doanh nghiệp muốn thành công đều phải tạo được lòng tin nơi người dân hoặc nơi khách hàng.

    Sau một thời gian chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu làm, được nghe Chúa giảng, các tông đồ tin Chúa và đi theo Chúa. Tuy nhiên, sau khi nghe những bài giảng, các dụ ngôn Chúa dạy về cách sống phải có đối với Chúa và đối với người khác, các môn đệ đã thành thật thưa: Thưa Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con.

    Lời cầu xin này cho thấy, các tông đồ đã khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của mình trong đức tin. Tuy đi theo Chúa, nhưng lòng các ông chưa dám đặt trọn vào Chúa, mà còn đặt vào một mục tiêu nào khác. Tuy đã được chọn, nhưng lòng các ông chưa thuộc trọn về Chúa, chưa dám đáp lại đòi hỏi của Tin Mừng, chưa được biến đổi như Chúa mong đợi. Xin Chúa thêm đức tin cho mình, các ông cũng nhận ra sự mỏng manh yếu đuối của bản thân khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Các tông đồ cũng muốn nói rằng, đức tin không phải là do khả năng của bản thân, mà là một ơn ban của Chúa cùng với sự cộng tác đáp trả của con người, do đó, các ông cầu xin chúa thêm đức tin cho mình.

    Suốt thời gian rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài luôn mời gọi người nghe tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài là Đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian. Tất cả các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, Ngài luôn đòi kẻ lãnh nhận phải có lòng tin. Tin là điều kiện để Lời Chúa được phát huy sức mạnh, để phép lạ có thể xảy ra. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh để so sánh : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì anh em có bảo cây dâu này “Hãy bật rễ lên xuống dưới biển mà mọc” thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Dùng hình ảnh này, Chúa không muốn coi đây như là thước đo, hoặc bài trắc nghiệm, hay chuẩn mực để kiểm tra lòng tin nơi mỗi người, nhưng Chúa muốn nói đến sức mạnh phi thường của lòng tin. Lòng tin vững chắc, không hồ nghi, không lay chuyển của con người vào nơi Thiên Chúa có thể giúp dời núi chuyển non.

    Kế đến, Chúa Giêsu kể câu chuyện: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hoặc chăn chiên về, lại bảo nó “Mau vào ăn cơm đi !”, chứ không bảo “Hãy dọn cơm cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau” ? Dù chủ có bảo điều gì thêm nữa, thì người đầy tớ cũng vẫn phải làm mà không có quyền phản kháng. Chúa Giêsu muốn nói đến thái độ và cách làm việc của người có lòng tin cũng sẽ giống như thế. Người đầy tớ trong nhà, là người luôn ý thức mình lệ thuộc vào ông chủ, phục vụ chủ. Chủ nhân chính là người đã cưu mang mình và lo liệu sắp xếp cho mình, vì thế, anh làm việc không phải vì tính lương tính công với chủ mà trái lại, làm việc vì lòng yêu mến và biết ơn chủ. Do đó, anh tìm mọi cách và làm mọi việc khiến ông chủ vừa lòng, mong đáp đền ơn của chủ. Người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa cũng vậy, họ tin rằng Thiên Chúa chính là Đấng trao ban cho con người sự sống, Ngài còn yêu thương quan phòng xếp đặt mọi sự tốt đẹp cho con người, Ngài không ngừng lo liệu và ban ơn trợ giúp khi con người cần. Vì thế, thái độ của người có lòng tin là dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình trong vòng tay của Thiên Chúa và mong muốn làm mọi việc để đáp đền ơn Chúa.

    Ông chủ là Thiên Chúa không phải biết ơn con người, nhưng trái lại, con người luôn phải biết ơn Thiên Chúa là Đấng hằng ban ơn trợ giúp và là Đấng trao ban cho chúng ta sự sống. Vì thế, mỗi khi làm việc cho Chúa, chúng ta cần làm việc với lòng biết ơn Thiên Chúa vì, Thiên Chúa đã cho chúng ta được cộng tác với Ngài trong công cuộc tạo dựng và bảo tồn vũ trụ này. Chúng ta còn phải biết ơn Thiên Chúa là ông chủ đã ban tặng cho chúng ta thời gian và khả năng. Vì thế, mỗi người cần tận dụng hết thời giờ và phát huy mọi khả năng để làm việc cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa và cũng cho anh em và vì anh em. Vì thế, mỗi khi chúng ta thành công, chúng ta không có quyền vênh vang, tự mãn, hoặc khi thất bại cũng không được phép chán nản buông xuôi, vì tất cả chúng ta đều làm việc bổn phận của mình.

    Đức tin không chỉ là sức mạnh thúc đẩy chúng ta làm việc, mà còn là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách khi rơi vào tăm tối của cuộc đời. Bài đọc tiên tri Khabacuc gợi lên cho chúng ta ý tưởng đó. Có những lúc rơi vào cảnh khổ đau cùng cực, nhục nhã ê chề, người công chính cũng bị dằn vặt và kêu lên: Lạy Chúa, cho đến bao giờ con kêu cứu mà Ngài chẳng lắng nghe. Thiên Chúa đã trả lời những lời chất vấn đó của kẻ công chính: Cứ kiên tâm chờ đợi, đừng thất vọng. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính sẽ sống nhờ lòng thành tín của mình.

    Chúng ta tin Chúa, theo Chúa nhưng chúng ta đang sống và làm việc với thái độ nào? Có nhiều cách sống và làm việc khác nhau : Nhiều người đang làm việc một mình mà không cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Họ muốn tự mình quyết định cuộc đời và loại Thiên Chúa ra khỏi công việc của mình. Nói cách khác, có người thể hiện sự kiêu căng tự mãn, họ sống và làm việc như thể Thiên Chúa không hiện diện. Nhiều người khác làm việc trong sự than thở trách móc Thiên Chúa, họ kéo lê cuộc đời và công việc của mình trong buồn tẻ nhàm chán, bởi họ thiếu niềm vui và động lực trong mỗi công việc họ làm. Người khác nữa khi gặp khó khăn thử thách trong công việc hoặc trong cuộc sống, đã vội vàng buông xuôi tất cả, không bám vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Vì thế, họ bị nhấn chìm trong công việc và trong khó khăn đau khổ.

    Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống và làm việc với cái nhìn của đức tin. Vì thế, hãy làm việc với sự tin tưởng vào Thiên Chúa, cố gắng hết mình và phó dâng kết quả công việc cho Chúa dù thành hay bại.

    Xin Chúa thêm đức tin để các bậc cha mẹ có thể chu toàn bổn phận làm cha mẹ, vợ chồng trong ánh sáng của đức tin. Thiên Chúa đang cho các bậc cha mẹ cộng tác với Ngài để tiếp tục công trình tạo dựng và sự sống. Vì thế, các bậc cha mẹ cần có thái độ quảng đại và cần mẫn chu toàn nhiệm vụ làm vợ chồng, cha mẹ, vun đắp nuôi dưỡng gia đình không chỉ bằng cơm bánh nhưng bằng tình yêu thương và sự tận tụy phục vụ, làm cho gia đình mình nên thánh. Khi làm việc vì lòng yêu mến Chúa thúc đẩy, công việc của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và đầy niềm vui phấn khởi.

    Xin Chúa thêm đức tin cho các bạn trẻ, để các bạn có thể nhìn ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, nơi những người chung quanh và cả nơi công việc các bạn đang làm. Thiên Chúa không chỉ hiện diện, nhưng Ngài còn đang thực sự làm việc với chung ta, chia sẻ những nỗi nhọc nhằn vất vả của chúng ta. Hãy làm việc, học hành và vui chơi trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho các bạn sức khỏe, thời giờ và tuổi trẻ. Vì thế, đừng bỏ phí thời gian hoặc tuổi trẻ của mình vào những viêc vô ích, nhưng hãy làm tất cả mọi việc dù nhỏ bé nhưng với một tình yêu lớn lao, thì công việc đó sẽ trở nên lớn lao và là công việc có giá trị mang lại ơn cứu độ.

    Xin Chúa ban thêm đức tin cho tất cả chúng ta để chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong cuộc đời, để chúng ta sống và chu toàn nhiệm vụ trong niềm tin và niềm vui. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com