THỨ HAI CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Lc. 10, 25-37
“Ai là anh em của tôi ?”


Thật quá rõ ràng phải không anh
Tình yêu không sống trên môi miệng
Nhưng tình chỉ đẹp khi dâng hiến
Hiến cả cuộc đời với tuổi xanh

Ai lành thánh như thầy Tư tế!
Ai thông luật hơn các Lê-vi!
Hành vi bác ái chợt xa đi
Họ trả lời sao trước Thiên Chúa?

Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu
Còn ngân mãi bài ca bác ái
Cuộc đời nhiều nghèo khổ thơ dại
“Cả anh – Hãy về làm như thế “

Lạy Chúa – Hãy canh tân hồn con
Đừng để con sống trong ích kỷ
Khép kín con tim bằng lý trí
Thực thi bác ái chợt héo hon

Bác ái không chờ phải van xin
Tự thân bác ái không tính toán
Chăm sóc giúp đỡ người hoạn nạn
Bác ái không hỏi bạn hay thù

Thôi đừng nói nhiều – Hãy hành động
Hãy cứ cho đi cho đi mãi
Đó chính là đường bay bác ái
Chắp cánh bay cao tới thiên đường





THỨ BA CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Lc. 10, 38-42
“Maria chọn phần tốt nhất”


Có bao lần linh hồn tôi bỏ ngõ
Đợi hư danh về tìm chút lao xao
Linh hồn tôi từ đấy lang thang mãi
Chợt nhìn lại niềm tin đã hư hao

Hỡi linh hồn biếng nhác trong mê ngủ
Quá lạnh lùng chán ngán dáng mùa thu
Một hôm kia hồn tôi như bừng tỉnh
Nắng mùa xuân thở gấp với lời ru

Tình yêu Đức Ki-tô đang rực sáng
Nghe bừng lên trên đỉnh núi cao sang
Soi bước ai tìm về nơi cõi phúc
Dẫn hồn ai tìm kiếm bến thiên đàng

Tôi vội vàng chạy theo Lời Chân lý
Ngài đàng kia đang cất tiếng gọi mời
Tôi cất bước dầu đường có xa vời
Để xin Ngài một ánh nhìn tha thứ

Bên chân Chúa linh hồn tôi rạng rỡ
Khóc ngậm ngùi tôi trút nỗi băn khoăn
Uống Lời Ngài cho hồn tôi rộng mở
Sống thật rồi – Ôi ngây ngất miên man

Kể từ đây Lời Chúa sao quên được
Từng ngày đêm tôi thầm thĩ nguyện xin
Cho tôi say, tôi yêu và tôi tin
Ôm chặt Lời Ngài tôi không lạc bước





THỨ TƯ CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Lc. 11, 1-4
“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”


Nếu hôm nay vắng bóng cầu nguyện
Một ngày lê thê trong đêm tối
Nếu ngày mai vắng bóng nguyện cầu
Sao thấy được con đường thống hối

Ngài đến cho tôi mùi cỏ lạ
Hương thơm tỏa ngát cánh rừng hoa
Dào dạt tin yêu ngàn phúc lộc
Từ đấy hồn tôi ngẩn ngơ ra

Ngài đến dạy tôi biết cầu nguyện
Với người Cha từ ái khoan nhân
Cho Danh Cha ngày đêm hiển sáng
Phút huy hoàng chìm đắm hân hoan

Nước Cha thống trị khắp nhân trần
Dương thế ý Cha sẽ dọi sâu
Chốn thiên cung vinh quang tỏ hiện
Dưới đất đoàn con luôn khẩn cầu

Cho chúng con bánh sống hằng ngày
Ngài tha thứ cho con tội lỗi
Để nhiều lần con cũng thứ tha
Cho anh em thành tâm sám hối

Cho chúng con thoát xa cám dỗ
Cứu phận nầy tránh khỏi quỷ ma
Xin Ngài thương cho con bền đỗ
Suốt cuộc đời hát trọn tình ca





THỨ NĂM CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Lc. 11, 5-13
“Các con hãy xin thì sẽ được”



Lạy Cha – Xin ban cho Thần Khí
Để đời con thắp sáng niềm tin
Con không xin cao sang phú quý
Vì biết đời con Chúa giữ gìn

Xin Ngôi Ba – nguồn ơn thánh hóa
Giúp đời con xa thoát quỷ ma
Giữa biển đời đầy dẫy phong ba
Nắm chặt tình Cha sống an hòa

Có những điều con xin cùng Chúa
Năm tháng dài nào thấy chi đâu
Đôi lúc hồn con thoáng u sầu
Nhưng không để niềm tin héo úa

Vì Chúa nói : “Ai xin sẽ được”
“Ai tìm sẽ thấy – Gõ mở cho”
Từ đấy hồn con hết âu lo
Đêm tối rợn rùng xin vui bước

Chưa được – Có chăng Ngài không muốn
Vội gì ta cứ nhởn nhơ chơi
Tin chắc tình Ngài rất cao vời
Từng đêm xin Danh Ngài cả sáng...




THỨ SÁU CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Lc.11,15-26
“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”



Ôi sự dữ – Ngươi có duyên phận chi
Sao quyến rũ linh hồn ta yếu đuối
Chắc ngươi biết mỗi lần vương tội lỗi
Con Chúa Trời cúi mặt khép đôi mi

Đâu ngờ rằng niềm tin đã cho thấy
Ngài đứng đấy mong chờ ta trở lại
Dầu sức ngươi có vẫy vùng cho mấy
Trong tay Ngài ta còn chi kinh hãi

Xin ban xuống trên con nhiều sức mạnh
Dứt con xa xiềng xích của quỷ ma
Cho con đi trên đường về núi thánh
Với hành trang là thánh giá hoan ca

Cuộc chiến thần dữ đâu phải một chiều
Nhưng chúng vẫy vùng suốt cuộc đời ta
Hãy bám chặt tình yêu Chúa bao la
Ta gặt hái một niềm vui chiến thắng

Con vẫn biết đời con quá mỏng dòn
Xin Ngài ban sức mạnh giữ gìn con
Trong tay Chúa dầng cao niềm trông cậy
Giúp hồn con ngày tháng giữ lòng son




THỨ BẢY CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Lc.11,15-26
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”


Một dòng sữa mát thơm
Từ đấy tuôn chảy mãi
Phúc cho ai bú mớm
Ngày sau thành vĩ đại

Ôi vinh phúc cho Mẹ
Chín tháng đã cưu mang
Người Con Đấng Cứu Thế
Giàu sang vẫn không màng

Vì Lời Ngài đã nói
Thật hạnh phúc vô vàn
Cho những kẻ nghe Lời
Làm chứng khắp nhân gian

Ôi lạy Chúa Giê-su
Cho con mãi tôn thờ
Dầu cho mấy ngàn thu
Tình vẫn không dật dờ

Lời Chúa nói ngày đêm
Lòng con ghi tạc mãi
Ủ ấp mút con tim
Chờ ngày mai sinh trái

Chúa nói và nói đi
Đừng bao giờ thôi nhé
Lời Chúa con khắc ghi
Như đôi dòng sữa mẹ