CHÚA NHẬT 31 QN. NĂM C



Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - GP. Xuân Lộc


NHẬP
“Ta đến để tìm kiếm… Lời Chúa có thể không ý nghĩa đối với người biệt phái, nhưng lại mở ra cho Giakêu thu thuế một cơ hội để trở về và nên thánh.
Xin cho mỗi chúng ta, không chỉ nhận ra ý định tốt lành của Thiên Chúa, mà còn sẵn sàng cộng tác, bằng những nỗ lực hoán cải và mở lòng mình ra, để cũng được nghe Chúa nói với ta: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”.

GIẢNG
Trong số 117 vị thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam, đã không thiếu những người yếu đuối mà đã hơn một lần chối đạo, hoặc có một đời sống tội lỗi. Một trong số đó có thánh Mathêu Lê Văn Gẫm. 15 tuổi, Ngài được cha mẹ dẫn đến Chủng viện Lái Thiêu. Nhưng do không có ơn gọi nên cậu sớm trở về gia đình. Đến năm 20 tuổi, cậu kết hôn và sinh được 4 người con. Để có điều kiện nuôi sống con cái, Mathêu Gẫm đã chọn nghề thương gia buôn bán trên kênh rạch sông nước. Nghề buôn bán thường hay phải xa nhà. Một lần kia, Mathêu Gẫm sa ngã, theo đuổi và sống bất chính với một người thiếu nữ khác. Nhưng khi nghĩ lại, ông cương quyết từ bỏ mối tình ngang trái. Để bù lại, ông lo lắng cho gia đình, yêu vợ nhiều hơn và chú tâm vào việc giáo dục con cái, đặc biệt về đời sống đức tin. Trong số 4 người con, ngoài người con cả và út chết vì bệnh. Còn lại hai người kia đều được phúc tử đạo.

Cuộc đời của các ngài giúp chúng ta nhìn ra cách thức và đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa, như sách Khôn Ngoan hôm nay dã dạy:
- Thiên Chúa từ từ sửa phạt kẻ lầm lạc.
- Ngài khuyên bảo và răn dạy kẻ hư hỏng, để họ bỏ đường tội lỗi trở về, và tin tưởng vào Thiên Chúa.
Lời tác giả sách Khôn Ngoan không chỉ giúp ta nhận ra thân phận dòn mỏng yếu đuối, nhưng còn làm nổi bật lòng khoan dung nhẫn nại của Thiên Chúa. Chân lý ấy đã được minh hoạ sống động qua câu chuyện Giakêu thu thuế mà bài Tin Mừng nói đến:
Giakêu, một người giàu có, hống hách và quyền thế, từng tiếp tay với kẻ ngoại bang để hại dân hại nước :
- Vì thế, ông bị mọi người ác cảm và liệt vào hàng tội lỗi.
- Bên cạnh thiếu thước tấc, ông còn thiếu cả ơn sủng, niềm tin, chiều kích nội tâm, tình bạn và lối xóm.
- Tắt một lời, chẳng ai muốn gần gũi và quan tâm đến con người của ông.
Ấy vậy mà giữa đám đông ồn ào và xô bồ, Chúa Giêsu đã thấy ông. Ngài nghe và hiểu được khát vọng của ông. Vì thế, Ngài gọi ông và nói: “Giakêu, xuống mau, vì hôm nay tôi sẽ đến nơi nhà ông”.

Qua thái độ ưu ái, quan tâm gần gũi, Chúa đã không chỉ xoá đi mặc cảm nơi ông. Hơn nữa, còn mở ra cơ hội cho ông trở về cùng Chúa và anh em: “Tôi sẽ đền bù gấp 4 lần những ai tôi đã làm thiệt hại, tôi sẽ dâng một phần hai của cải của tôi cho người nghèo khó”

Hôm nay nhà này đựơc ơn cứu độ. Cánh cửa cứu độ đã không chỉ dành cho ông mà con cho mỗi chúng ta, như thánh Phaolô quả quyết trong thư thứ II gửi Thessalonica: “Thiên Chúa đoái thương làm cho chúng ta nên xứng đáng ơn Ngài kêu gọi. Ngài dùng quyền năng mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em”.

Kính thưa ông bà anh chị em.
Đọc vào Tin Mừng, chúng ta bắt gặp một nhóm các Tông đồ mà đa số rất tầm thường, nếu không muốn nói là còn nhiều lỗi lầm va vấp. Ấy vậy mà Chúa vẫn chọn gọi, yêu thương, tín nhiệm, và giao cho các ông sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa. Điều này giúp chúng ta vượt qua những định kiến, mặc cảm, để sẵn sàng trở về với Chúa như Giakêu hôm nay:

- “Thiên Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc”. Chúng ta có nhận ra ý định tốt lành của Thiên Chúa qua tiếng lương tâm, qua ông bà cha mẹ, qua Giáo Hội, qua những biến cố vui buồn để mau mắn trở về, hay chúng ta luôn càm ràm, khó chịu, và nhiều khi coi những tai hoạ, nghịch cảnh, như một sự nguyền rủa và trừng phạt của Thiên Chúa?

- “Giakêu xuống mau, vì hôm nay Ta sẽ đến nơi nhà ngươi”. Lòng khát khao, ao ước thấy Chúa, đã mở ra cơ hội cho Giakêu trở về. Chúng ta có nhìn ra bao nhiêu người trong gia đình, giáo xứ chúng ta, còn đang đóng chặt, khoá kín cánh cửa lòng mình, bởi cứng cỏi cố chấp, gàn dở và yếu tin, để biết cầu nguyện, giúp đỡ, khuyên nhủ, và tạo cơ hội cho họ mở lòng trở về với Chúa chưa?

- “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”. Hoán cải trở về được khơi lên từ nơi Chúa, nhưng chỉ sinh hoa kết quả nếu có sự cộng tác của mỗi chúng ta. Hôm nay, chúng ta có sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa, dứt mình ra khỏi tội, và quyết đi theo con đường thánh thiện và công chính không?

Thánh Augustinô từng nói: “Để dựng nên con, Chúa không cần đến con. Nhưng để cứu chuộc con, Chúa lại cần có con”. Ơn Chúa đã không ra vô ích, nhưng đã được Giakêu cộng tác, và làm phát sinh hoa quả là hồng ân cứu độ.

Xin Chúa cho mỗi chúng con luôn biết nhìn ra lời mời gọi trở lại cùng Chúa, qua mỗi biến cố vui buồn, qua tiếng lương tâm, qua cha mẹ, bề trên… để nhờ đã biết mở lòng ra với Chúa, chúng con không chỉ có cơ hội để gặp Chúa, được Chúa biến đổi, mà còn có được niềm vui của Giakêu khi nghe Chúa nói: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ”. Amen.