THỨ HAI CN XXXI THƯỜNG NIÊN - Lc.14,12-14
"Ông chớ mời các bạn hữu,
nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật"



Lời Chúa dạy quá ư nhức nhối
Dễ gì thực hiện trong đời thường
Có vậy mới biết tình Chúa thương
Trao ban cho ta và nhân thế

Tiệc thánh hằng ngày Chúa mời gọi
Cho anh, cho em đến hưởng nhờ
Nhưng bao lần ta vẫn thờ ơ
Hồn ta phải chăng không hề đói!

Không phải chỉ dừng nơi bữa ăn
Ngài muốn tình yêu ta trải rộng
Những lo toan giúp đỡ người nghèo
Theo mãi từng ngày trong cuộc sống

Nhiều khi nhìn lại chính lòng mình
Thương người nghèo chỉ trên môi miệng
Hay có chăng chỉ vì lấy tiếng
Lời Chúa bao giờ mới thực thi!

Cho con thẩm thấu tình yêu Chúa
Biết giúp đỡ thương yêu người nghèo
Con đường Chúa đi con bước theo
Là hiến thân phục vụ nhân thế




THỨ BA CN XXXI THƯỜNG NIÊN - Lc.14,15-24
"Anh hãy ra ngoài đường, ngoài ngõ,
và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi"


Rộn ràng công việc nào có tới
Khi tôi là thực khách được mời
Mặc ông chủ nổi cơn thịnh nộ
Thét gào như sóng biển lên khơi

Ngài đứng đó ánh mắt gọi mời
Bảo tôi về dự bữa tiệc vui
Nhưng công chuyện lo xây nhà mới
Tình Ngài thương tôi đã chôn vùi

Giê-su ôi - Ngài buồn lắm nhỉ!
Bàn tiệc thánh vẫn luôn gọi mời
Khách được mời nào ai có tới
Một mình Ngài lạc lõng chơ vơ

Trong cơn giận Ngài sai tôi tớ
Hãy ra đi - ra khắp nẻo đường
Nài nỉ van xin cho đầy khách
Để phòng tiệc đầy những sắc hương

Giê-su ôi - Con hối hận rồi
Xin tha thứ hồn con u tối
Trí ngu đần trong kiếp vong nô
Trong gông cùm muôn vàn tội lỗi

Con biết chắc phòng tiệc đã đóng
Nhưng bước chân vững chắc niềm tin
Tin lòng Chúa khoan dung nhân hậu
Sẵn sàng mở ai thiết tha xin

Ôi Giê-su rộng lòng tha thứ
Vì ngu muội con đã chối từ
Bàn tiệc Ngài vinh quang hạnh phúc
Xin cứu con khỏi kiếp tàn hư




THỨ TƯ CN XXXI THƯỜNG NIÊN - Lc.14,25-33
"Ai không từ bỏ tất cả thì không thể là môn đệ Ta"



Thôi cha nhé đừng mong chờ gì nữa
Bước theo Ngài con cha trọn hiến dâng
Tuổi ấu thơ cha mòn mỏi đợi trông
Cho con lớn con dựng xây nghiệp cả

Thôi mẹ nhé một lần từ giã mẹ
Con nhớ hoài tình mẹ đã chở che
Nhưng tình Ngài như gió thổi trưa hè
Mẹ đừng sợ, đừng lo con quỵ té

Thôi em nhé cho anh hôn lần cuối
Khóc chi hoài anh không muốn đâu em
Lòng mến thương làm sao giữ anh lại
Vì Ngài đó - quyến rũ rất ghê hồn

Giê-su ôi ! Cho con làm môn đệ
Sống bên Ngài ôi hoan lạc đê mê
Con quên hết trần gian đầy bóng tối
Con thấy sáng - trời ơi - con dại ghê

Con ngước nhìn chính Chúa nguồn hoan lạc
Dẫu theo Ngài là thánh giá trên vai
Nhưng chính Ngài là suối nguồn hạnh phúc
Nguyện theo Ngài dầu sỏi đá chông gai





THỨ NĂM CN XXXI THƯỜNG NIÊN - Lc.15,1-10
"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải"


Có phải vì cuồng loạn của đam mê
Mà ngồi đây tôi như người đã chết
Hồn lặng câm trong phút giây mỏi mệt
Cho tan nát từng thớ thịt rên la

Chúa ôi - con muốn - con muốn thật nhiều
Trở về bên Cha nhuộm thắm tình yêu
Con biết Cha vẫn ngày đêm chờ đón
Mắt trải dài cho mòn mỏi cô liêu

Nói sao hết tình Chúa không bến bờ
Sáng tới chiều mình Chúa mãi bơ vơ
Còn hồn tôi phiêu du miền xa lạ
Tìm tình yêu mây gió của ngu ngơ

Tôi quên đi chính Chúa nguồn hoan lạc
Là chóp đỉnh tình yêu tràn hạnh phúc
Luôn sẵn sàng tha thứ kẻ ăn năn
Cho ai đó lánh xa mùi thế tục

Phải trở về - Phải - Tôi phải trở về
Bỏ lại sau tình-tiền cho dương thế
Trước mặt Ngài tôi chỉ là giun dế
Sao để mặc tình Ngài mãi đợi trông

Xin Thánh Linh hãy soi lòng mở trí
Mở mắt tôi cho thấy rõ đường đi
Về bên Cha trong gục đầu thống hối
Nước mắt ăn năn - Ngài sẽ ôm ghì




THỨ SÁU CN XXXI THƯỜNG NIÊN - Lc.16,1-8
"Con cái đời nầy khôn hơn con cái sự sáng"


Phải chăng tôi ngu dại
Theo chân Đức Ki-tô
Dìm mình trong ngục tối
Liều bước chốn hư vô

Phải chăng tôi điên cuồng
Khi yêu Chúa Giê-su
Một người chết trần truồng
Trên thập tự âm u

Phải chăng tôi lầm lỡ
Khi tận hiến tấm thân
Mặc cho đời thương nhớ
Ngỡ tôi đã tâm thần

Đừng tưởng tôi ngu dại
Vì Lời Ngài đã hứa
Cho những ai theo Ngài
Sự sống đầy chan chứa

Đừng tưởng tôi điên cuồng
Vì Ngài chẳng hứa suông
Cho những ai yêu Ngài
Một cuộc sống yêu đương

Đừng tưởng tôi lầm lỡ
Là chú bé đơn sơ
Vì Ngài dẫn tôi đến
Cha tôi hằng kính thờ

Phúc cho ai hiểu được
Chính Chúa nguồn hạnh phúc
Nếu ai đến vời Ngài
Trào dâng niềm hoan chúc




THỨ BẢY CN XXXI THƯỜNG NIÊN - Lc.16,9-15
"Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa
vừa làm tôi tiền bạc"


Tôi ước mơ là ngôi sao sáng
Sống đường đường một đấng cao sang
Giữa rừng người đua nhau khen ngợi
Cho danh tôi bốn biển lừng vang

Tôi đâu ngờ Chúa đang đứng đó
Đầu tóc rối hình dáng xo ro
Thu mình trong bóng tối mịt mờ
Ngài khẽ khóc nhìn tôi ấm no

Ngài đã khóc - nước mắt thương yêu
Cho tháng năm tôi theo tiền của
Quên đi mất tình yêu của Chúa
Trên thập tự Ngài chết một chiều

Chúa vẫn thương, vẫn đợi, vẫn chờ
Tôi trở về thống hối ăn năn
Ngài chỉ sợ hồn tôi mù quáng
Không thấy tình Ngài sáng hơn trăng

Hồn tôi ơi - Hãy mau thức dậy
Rửa mặt nơi suối nguồn tình ái
Vươn vai trong tình Ngài thư thái
Chợt thấy tiền tài như áng mây

Chỉ duy có Ngài là tất cả
Sẽ ban cho sự sống muôn đời
Hồn tôi ơi - còn chờ chi nữa
Bước theo Ngài hạnh phúc không vơi