THỨ HAI CN XXXII THƯỜNG NIÊN - Lc.17,1-6
"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng:
tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó"



Ước gì Lời Chúa hôm nay
Ngân vang và ngân vang mãi
Thấm vào từng thớ thịt da
Vì ta quá ư thơ dại

Sống kiếp con người năm tháng
Làm sao không vướng lỗi lầm
Tình Ngài vẫn sẽ lặng câm
Nếu ta là cớ vấp phạm

Dầu ta vấp phạm bao lần
Ngài vẫn khoan dung tha thứ
Sao ta cứ hoài trách cứ
Anh em lỗi phạm ăn năn

Tha thứ cho nhau nhé anh
Như Ngài vẫn luôn tha thứ
Sẽ như con thuyền viễn xứ
Nếu đời ta mãi oán hờn

Xin Ngài củng cố niềm tin
Biến đổi con tim sắt đá
Mềm lòng trong cõi thứ tha
Chiếu sáng tình Ngài cao cả




THỨ BA CN XXXII THƯỜNG NIÊN - Lc.17,7-10
"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng:
vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm"


Sau những ngày dài đằng đẵng chốn lao tù
Thoát khỏi xiềng xích của vật chất đam mê
Niềm vui tự do dâng cao, dậy sóng tâm hồn
Và thấm vào từng thớ thịt như thác nước

Tôi ra đi - cứ đi và đi mãi
Vì nhà cửa chỉ còn lại bầu trời
Và bầu bạn vẫn là gió mây
Niềm vui đang nhường dần cho lo lắng
Quá khứ và tương lai không là gì nữa
Tôi đã ngủ vùi trong khi hồn thao thức
Mong chờ một bàn tay cứu vớt

Và lúc đó - Ngài đã đến
Ngài đã đến an ủi vỗ về
Như người cha già âu yếm người con trai độc nhất
Ngài đã đến ôm tôi vào lòng
Như mẹ hiền nâng niu đứa con thơ dại
Ngài đã đến mời gọi tôi trở về với Ngài
Để làm việc trong nhà Ngài - Ngôi nhà tình ái
Nơi đó không còn sầu hận
Nơi đó không có những song sắt sự ác
Nơi đó không còn những cấu xé của đam mê

Và tôi
Tôi đã đi về với Ngài
Lòng hân hoan được làm tôi tớ vô dụng của Ngài
Tôi khẽ hát bài ca tuyệt vời




THỨ TƯ CN XXXII THƯỜNG NIÊN - Lc.17,11-19
"Còn chín người nữa đâu?"


Ôi lạy Chúa hồn con thao thức mãi
Bóng hình Ngài con mơ ước không thôi
Khi cay đắng mong tình Ngài an ủi
Khi sầu buồn có Chúa con sẽ nguôi

Nhưng an vui khi nào con nghĩ tới
Chúa đang đứng chơ vơ chẳng một lời
Vì tháng năm vui chơi bên hạnh phúc
Mặc Chúa đó cúi đầu buồn chơi vơi

Như ngày kia Chúa chữa mười người cùi
Chỉ một người chạy đến xin cảm tạ
Nhưng người ấy lại là Sa-ma-ri
Thoáng nét buồn xót thương người dân ngoại

Thôi em nhé đừng trách gì Chúa nữa
Sao Chúa vẫn để em mãi cơ cầu
Quá đắng cay trong tình duyên vỡ lỡ
Hay sầu buồn đơn chiếc trong đêm thâu

Chúa không chết vì tôi không chạy đến
Quỳ bên Ngài thắp sáng một niềm tin
Nhưng sẽ buồn vì tôi đã vô ơn
Quên tình Chúa ngày đêm vẫn giữ gìn

Nhưng Chúa vẫn khoan hồng tha thứ cả
Dầu tội tôi muôn lần không đáng tha
Nếu lòng biết khiêm nhường chạy đến Chúa
Vì tình Ngài như biển rộng bao la




THỨ NĂM CN XXXII THƯỜNG NIÊN - Lc.17,20-24
"Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi"


Có người thích sống ở Hoa Kỳ
Một nước tư bản giàu sụ với bao kỷ thuật
Có người thích sống ở Israel
Một nước bé nhỏ với tinh thần quốc gia vĩ đại
Có người thích sống ở khối Ả - rập
Với hằng trăm mỏ dầu tiêu thụ khắp thế giới
Có người thích sống ở Bắc Âu
Những nước rất rộng rãi về phái tính
Có người thích sống ở Thụy Sĩ
Một nước trung lập không thấy chiến tranh

Còn tôi
Tôi chỉ thích sống ở NƯỚC TRỜI
Nơi đó có vị vua trên hết các vua
Đã yêu thương toàn dân đến hy sinh mạng sống
Một nước của tình yêu
Một nước không có kẻ giàu người nghèo
Một nước không bao giờ đói và khát
Một nước không phân biệt chủng tộc
Và không thể nào kể hết hạnh phúc nước Trời

NHƯNG !
Đường vào nước Trời luôn chật hẹp và đầy thử thách
Ôi Giê-su Ki-tô - Vua các vua
Xin thương nhận tôi đây là thần dân của Ngài
Vì chỉ ở nước Ngài mới được sống đời đời
Một điều mà không nước nào trên thế giới có được
Xin thương tôi - Lạy Chúa !
Xin rộng mở cho tôi vào nước Ngài




THỨ SÁU CN XXXII THƯỜNG NIÊN - Lc.17,26-37
"Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai thí mạng sống mình thì sẽ được sống"


Xin mọi người cầu nguyện cho anh
Một công nhân mong sống an lành
Nhưng hồn anh đang dần yếu đuối
Muốn trốn chạy cuộc sống đấu tranh

Đấu tranh với hàng ngàn hất hủi
Đấu tranh với chồng chất thương đau
Chỉ vì anh là Ki-tô hữu
Muốn đầu tư sự sống mai sau

Xin mọi người cầu nguyện cho em
Một y tá hiền mẫu thướt tha
Nhưng hồn em đang dần xơ cứng
Mở mắt nhìn từng chiếc thây ma

Thây ma đó chập chờn trên lối
Rên rỉ mãi xin trở thành người
Vì hắn chết khi còn trong dạ
Xin làm người chỉ một giây thôi

Xin mọi người cầu nguyện cho tôi
Một tín đồ đang bước theo Chúa
Nhưng hồn tôi ngỡ chừng héo úa
Muốn trở mình lùi mãi ra xa

Ra xa mãi vào nơi trần thế
Ngâm mình trong nếp sống vui chơi
Cho thỏa thích ngày đêm bó gối
Cứ ngỡ mình hạnh phúc chơi vơi

Xin cho anh, cho em, cho tôi
Nhận thấy Chúa nguồn ơn cứu rỗi
Đường thập tự ta lần theo lối
Ngài thương ban sự sống muôn đời




THỨ BẢY CN XXXII THƯỜNG NIÊN - Lc.18,1-8
"Phải luôn luôn cầu nguyện và không nên chán nản bao giờ"


Nầy gió ơi đừng đùa ghẹo nữa
Để cho mây một chút lặng yên
Cúi gập mình cung chúc Chúa Cha
Đã sáng tạo ngàn mây dịu hiền

Hỡi thái dương mau mau vùng dậy
Cho muôn vật bừng tỉnh vươn vai
Mở rộng hồn cao rao Danh Chúa
Đã dủ thương dựng nên đất trời

Ôi Giê-su - em xin ghi nhớ
Máu Anh rực sáng giữa chiều tàn
Cho em thoát vòng tay thần chết
Biết lấy gì đền đáp ơn Anh

Em chỉ xin cúi đầu cảm tạ
Quyết một lần chẳng dám ngã sa
Cho Anh thêm ngàn lần chua xót
Dầu tình Anh vẫn muốn thứ tha

Ôi Thánh Linh nguồn ơn thánh hóa
Ngài không đến với những kiêu sa
Nhưng sức sống trào dâng muôn sóng
Cho ai đó bừng sáng thướt tha

Xin Ngôi Ba ở mãi trên con
Dạy con biết trọn niềm tôn kính
Yêu mến Cha đến vô cùng tận
Và Giê-su con mãi tôn vinh

Chớ để con một lần ngã sa
Nơi trần gian mây trời phiêu lãng
Cho con tới cội nguồn ánh sáng
Muôn muôn đời hạnh phúc hoan ca