TRÀNG CHUỖI LỆ CỦA ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  chuoileDucMe.jpg
Lần xem: 489
Kích thước:  16.1 KB




Vào năm 1929 và 1930 Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã mạc khải cho Nữ Tu Amalia ở Campina, Ba Tây Chuỗi Lệ này. Ðức Cha Campos Baretto đã công nhận Chuỗi Lệ mang tính siêu việt.


Vào ngày 8 tháng 11 năm 1929 Chúa Giêsu nói với Nữ Tu Amalia:
“Những gì người ta cầu xin Ta, nhờ những giọt lệ của Mẹ Ta, Ta sẽ yêu thương ban cho họ. “


Vào ngày 8 tháng 3 năm 1930, Ðức Mẹ Rất Tinh Tuyền nói:
“Nhờ Chuỗi Lệ này, ma qủi và quyền lực hoả ngục sẽ bị tiêu diệt.”
Xin truyền bá lòng sùng kính chuỗi Lệ để phá tan ma qủi đang hoành hành trên thế giới.
(Chuỗi hạt này đã làm được rất nhiều phép lạ.)


Cách lần hạt chuỗi Lệ:
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng.


1. Bắt Ðầu:
“Lạy Chúa Giêsu khổ hạnh, chúng con sấp mình dưới chân Chúa mà dâng lên những giọt Lệ của Mẹ, người đã hết lòng cảm mến yêu thương đồng hành với Chúa trên đường khổ nạn đến Calvario. Ôi Thiên Chúa tốt lành, xin ban cho chúng con in sâu vào lòng sự khổ đau mà những giọt Lệ của Mẹ rất Thánh đã dạy chúng con, để chúng con chu toàn Thánh ý Chúa dưới đất và được xứng đáng ca ngợi chúc tụng Chúa trên Thiên Ðàng đời đời chẳng cùng. Amen.”


2. Hạt Lớn (thay vì Kinh Lạy Cha) thì đọc 1 kinh sau đây:
“Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.”


3. Bảy Hạt Nhỏ đọc 7 kinh sau đây: (trong chuổi lệ chỉ có 7 hạt nhỏ, chuổi mân côi có 10 hạt nhỏ)
“Vì sự tuôn trào của Lệ Mẹ nhân ái,
Xin Chúa Giêsu nhậm lời chúng con khẩn nguyện.”


(Xong 7 hạt nhỏ trở lại số 2 cho Hạt Lớn. Trong 7 hạt nhỏ kế tiếp đọc Số 3. Đọc như vậy cho đến khi lần hết chuỗi hạt (7 lần của 7 hạt nhỏ) rồi xuống phần kết thúc. Chuổi mân côi có 5 lần chục kinh kính mừng, chuổi Lệ có 7 lần kinh ở phần số 3)


4. Kết Thúc:
“Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là
người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.” Ðọc 3 lần.


5. “Lạy Mẹ Maria nhân ái, sầu bi và hay thương xót, chúng con khấn xin Mẹ cùng hợp lời cầu nguyện của chúng con để Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Nhân vì những giọt Lệ của Mẹ từ bi, trong giờ sau hết xin ban cho chúng con phần phúc đời đời. Amen.”
“Ôi Mẹ sầu bi, xin vì những giọt Lệ của Mẹ phá tan xiềng xích Satan. Ôi Chúa Giêsu, nhờ lòng nhân từ của Chúa Chí Thánh, xin che chở thế giới khỏi mọi sai lầm hiểm nguy.”


Hương Phạm dịch thuật,
Ngày 24/7/2009, lúc 12:00 trưa, lúc bắt đầu đọc kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm