THỨ HAI CN XXXIV THƯỜNG NIÊN - Lc.21,1-4
"Bà góa nghèo kia đã bỏ nhiều hơn hết thảy"




Đừng nghĩ không có gì
Dâng Chúa lúc chiều hôm
Nầy linh hồn tôi hỡi
Đầu óc loạn áo cơm

Đừng như người Biệt phái
Làm việc lành bác ái
Chỉ vì chút hư danh
Sẽ khiến hồn tê dại

Hai đồng tiền bé nhỏ
Bà góa nghèo tiến dâng
Nhưng giá trị bội phần
Dâng trọn của nuôi thân

Hãy dâng Chúa niềm vui
Khi cuộc đời gặt hái
Bao thành công thư thái
Tạ ơn Chúa thật nhiều

Hãy dâng Chúa sầu đau
Khi từng ngày thất bại
Chớ vội vàng kinh hãi
Ngài ở bên lo gì

Hãy dâng Chúa tất cả
Hạnh phúc hay sầu thương
Hồn ta không xa Chúa
Vẫn tìm thấy thiên đường





THỨ BA CN XXXIV THƯỜNG NIÊN - Lc.21,5-11
"Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào"



Bao nhiêu kỳ quan đã sụp đổ
Thật vĩ đại Giê-ru-sa-lem
Làm sao tả hết lời ca khen
Giờ đây chỉ là tường-than-khóc

Vẫn còn đó một-kim-tự-tháp
Đâu chắc vĩnh tồn với thời gian
Kiên cường chống chọi cùng thiên nhiên
Vinh quang mấy vẫn có ngày tàn

Chỉ tình yêu Chúa là bất diệt
Trước sau Ngài vẫn chỉ một tình
Tình mời gọi tình luôn tha thiết
Dầu người đời có lúc lặng thinh

Trời đất nầy rồi cũng qua đi
Chỉ có Chúa vẫn luôn tồn tại
Chờ chi nữa ta không quay lại
Ôm chặt Ngài trọn khối tình si

Sống cho Ngài ta có sợ chi
Năm tháng qua đi đầy tủi nhục
Nhưng ở bên Ngài là hạnh phúc
Sự sống muôn đời ta khắc ghi





THỨ TƯ CN XXXIV THƯỜNG NIÊN - Lc.21,12-19
"Vì Danh Thầy, mọi người sẽ ghét các con"


Sớm mai kia tôi trở mình thức giấc
Thấy mình cô đơn trong xó nhà giam
Chỉ thầm trách cho số phận hẩm hiu
Nhưng sau đó tôi hoàn toàn mở mắt
Nỗi vui mừng hiện rõ trong thâm tâm
Được gặp Chúa nơi cõi lòng sâu thẳm
Thế là đủ - phải không - hồn ta hỡi!

Và một ngày họ điệu tôi tra hỏi
Biết bao điều tôi chỉ biết lặng im
Nhưng Chúa đã đến cùng với Thần khí
Và từ đây tôi hùng hồn lên tiếng
Tung hô Chúa là Đấng cứu độ tôi
Chúa đã đến với tôi
Bao địch thù tôi chẳng sợ chi
Dầu gian phi tôi cũng lo gì
Vì đã có Chúa bên tôi

Nhưng theo Ngài lắm lúc đơn côi
Dầu mẹ - dầu cha đành lẫn trốn
Cả bạn bè cũng vội tránh xa
Nhưng chỉ mình Ngài không rời tôi nửa bước
Ngửa mắt nhìn là thấy Chúa ngay bên
Dầu có lúc tôi mãi miết rong chơi
Ngài vẫn thương - vẫn đợi - vẫn chờ
Ôi lạy Chúa - con chẳng biết nói chi
Chỉ nguyện xin cho con luôn tin vào Chúa
Dầu địch thù bám riết vây quanh
Hay ma quỷ rình mò cắn xé
Không có gì tách con ra khỏi tình Ngài





THỨ NĂM XXXIV THƯỜNG NIÊN - Lc.21,20-28
"Hãy ngẩng đầu lên, vì ngày cứu rỗi đã gần"


Em thấy chăng ánh dương đang ủ rũ
Em hay chăng vầng trăng sắp ra đi
Muôn tinh tú như xác lá chiều thu
Trả lại không trung đêm tối đen sì

Chúa sẽ đến như hồn ta mong đợi
Xin cho ta đừng nản kiếp chờ mong
Vì ngày đó ta mãi ngắm hoa quỳ
Đang chơi đùa chới với giữa dòng sông

Ngẩng đầu lên vì giờ Người đã tới
Xin thứ tha những tội mãi rong chơi
Quên nhan Chúa đang cô đơn sầu héo
Bên ngọn đèn chầu hiu hắt chơi vơi

Bao năm rồi Chúa đến với muôn dân
Nhưng ngày đó con người đà xua đuổi
Không mái nhà mời Chúa đến nương thân
Hồn ta hỡi - sao để Ngài sầu tủi!

Xin Chúa thương con đây đang lạc lối
Dấn thân mãi trong dấu vết sạn chai
Vì mê say tìm kiếm nơi trần thế
Một đảm bảo hạnh phúc trong tương lai

Con quên Chúa là suối nguồn hạnh phúc
Con quên Chúa là đỉnh núi an vui
Là ánh sáng soi đường trong đêm tối
Là cội nguồn bao chia sẻ ngọt bùi

Lạy Chúa con - xin Ngài chớ chấp tội
Cứu con về diện kiến thánh nhan Cha
Nơi trần thế con mong ước một ngày
Sống muôn đời trong tình Chúa bao la





THỨ SÁU CN XXXIV THƯỜNG NIÊN - Lc.21,29-33
"Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không qua đi"


Em đang ở đâu nhỉ?
Phải chăng nơi bồng lai tiên giới
Không! Em đang ngủ vùi
Trong mùa đông thật dài nơi dương thế

Tuy gió lạnh làm chân em chùng bước
Môi em mãi nứt nẻ băn khoăn
Em hãy vững bước trong cậy trông
Vì mùa xuân đang chờ em trước mắt

Trần gian nầy là mùa đông rét mướt
Cỏ cây thu mình trong giấc ngủ
Chỉ còn lại những bộ xương khô của thần chết
Giờ rộn rã vang lên từng nốt nhạc
Vòng tay ôm con người cứ bám mãi phù du

Em cứ đứng đấy - nhưng đừng sợ!
Vì thần chết chỉ ghẹo em thôi
Em cứ sống để chờ mùa xuân bất diệt
Nơi thiên quốc mà Cha em đang đón chờ
Với bao tiếng đàn ca múa nhảy
Nhịp trống kèn rộn rã mùa xuân
Đợi em về trước Thiên Chúa uy quyền
Bái phục Ngài là Chúa tể muôn tạo vật

Em cứ đợi và đừng bao giờ thất vọng
Kẻo thần dữ lợi dụng lúc buông xuôi
Nhận chìm em trong biển lửa không nguôi
Em hãy cứ cậy trông em nhé!
Mùa xuân Nước Trời đang chờ đó em...





THỨ BẢY CN XXXIV THƯỜNG NIÊN - Lc.21,34-36
"Các ngươi hãy tỉnh thức và cầu nguyện"


Hãy tỉnh thức và cầu nguyện!
Thức dậy đi đừng ngủ vùi trong đam mê tội lỗi
Thức dậy đi đừng say sưa chè chén
Thức dậy đi đừng cuốn hút theo bạc tiền
Thức dậy đi đừng gục đầu than trách
Thức dậy đi đừng chôn vùi trong ngăn cách
Thức dậy đi đừng gật gù với bất bình

Đừng ngủ nữa!
Hãy dậy đi và cầu nguyện!
Cầu cho thế gian đầy thương mến
Cầu cho nhân loại bớt khổ đau
Cầu cho nhiều người nhận biết Chúa
Cầu cho thiếu nữ biết nết na
Cầu cho thanh niên thêm đức hạnh
Cầu cho cha mẹ là gương sáng gia đình
Cầu cho ta biết đón nhận ơn giải thoát

Ngày đã hết và đêm dần buông
Trả con người về với chính mình
Hãy thống hối cho hồn nên tinh sạch
Đón quốc vương hồn ta đang ngự đến
Không tiền hô, không hậu ủng
Nhưng đẹp thay cho Danh Ngài rạng sáng

Bao năm qua nặng kiếp con người
Mòn mỏi bạc đầu trong cuộc sống trần gian
Xin Ngài dủ lòng thương đoái
Xóa tội con theo lượng hải hà
Để muôn đời con vẫn là con Chúa. Amen.