Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ngày 22/2 Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Ngày 22/2 Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính

    BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4
    "Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô".
    Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
    Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô, một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được tỏ bày. Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hãy trông nom nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý Chúa; không phải để trục lợi, mà là do tình nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn chiên. Và khi thủ lãnh các đấng chăn chiên xuất hiện, anh em sẽ nhận lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.
    Đó là lời Chúa.


    ĐÁP CA: Tv 22, 1-3. 4. 5. 6
    Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

    Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. - Đáp.

    2) Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con. - Đáp.

    3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. - Đáp.

    4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. - Đáp.

    ALLELUIA: Mt 16, 18
    Alleluia, alleluia! - Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thắng được. - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Mt 16, 13-19
    "Con là Đá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
    Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!" Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được".
    Đó là lời Chúa.


    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

    Suy niệm:

    Hôm nay là ngày Giáo hội cử hành lễ mừng kính lập Tông tòa Thánh Phê-rô. Đó là tòa tối cao của Giáo hội để biện bác, dạy dỗ giáo huấn con cái mình nhân danh Đức Giê-su Ki-tô vị mục tử tối cao của Giáo hội mà Đức Giáo hoàng kế nhiệm thánh Phê-rô là người đại diện. Hơn bao giờ hết, Giáo hội phải đối diện với một thực tại đa chiều phức tạp và đầy nhiễu nhương trong thế giới hôm nay. Và cũng hơn bao giờ hết thách đố về niềm tin vào Giáo hội được Thiên Chúa là Tảng Đá làm chỗ dựa vững chắc không lay chuyển được đặt ra cho các Ki-tô hữu cách dứt khoát và quyết liệt.

    Vâng, trong một thế giới mà xu hướng vô thần thực hành lan tràn mạnh mẽ với những lôi cuốn của vật chất và những chào mời hưởng thụ các nhu cầu không bao giờ đủ, thì để sống chân lý Tin mừng là điều vô cùng khó khăn đối với Ki-tô hữu. Bên cạnh đó, một thái cực khác cũng không kém phần nhiêu khê là khi người ta không tìm được thỏa mãn khát vọng bản thân nơi những nhu cầu vật chất thì họ lại rơi vào tình trạng đi tìm kiếm những nhu cầu tâm linh lệch lạc nơi thầy pháp, cầu ma cúng quỉ, theo bói tướng…; và một thái độ khác là đồng hóa tất cả các đạo như nhau; người ta có thể theo bất cứ đạo nào, cho rằng đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành nên dẫn đến thái độ tiêu cực là không quan tâm tìm kiếm đạo thật (Có người còn lập ra đạo ‘rác’ – nhà chất đầy rác thật là lệch lạc.), người Ki-tô hữu cũng không cảm thấy trách nhiệm cần phải truyền giáo, thái độ sống ba phải được chăng hay chớ, không có lập trường vững chắc.

    Như vậy, Giáo hội phải làm thế nào để cho người thời đại thấy được chỉ nơi Giáo hội Chúa mới có chân lý nền tảng đem lại hạnh phúc và sự cứu rỗi cho con người? Thiết tưởng lệnh truyền của Đức Giê-su: “Các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28, 19 – 20) vẫn luôn là một đòi hỏi khẩn cấp và là trách nhiệm của toàn thể Giáo hội trong đó có mỗi Ki-tô hữu chúng ta. Giữa một thế giới trầy trụa những thương tích vì chiến tranh, hận thù, chia rẽ, nghèo đói, bệnh hoạn và biết bao tệ nạn xã hội, Giáo hội phải trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa để dạy dỗ ngăn đe, để hàn gắn, để chữa lành và là sức mạnh của nguồn sống thật. Vì thế để chống lại thế lực bóng tối đang hoành hành, mỗi Ki-tô cần phải trung thành sống Tin mừng của Đức Giê-su Ki-tô, với giáo huấn của Giáo hội để nên muối men, ánh sáng và là phương dược cho trần gian.

    Chủ đề mục vụ của Giáo hội năm nay là: “Gia đình dấu chỉ lòng thương xót”. Song song với chủ nghĩa vô thần thực hành, một thực tế đáng báo động là tình trạng xuống cấp đạo đức trầm trọng trong xã hội, mà đặc biệt là sự xuống cấp của đời sống hôn nhân gia đình - là nhân tố căn bản của xã hội và Giáo hội. Tình trạng ly hôn của các đôi vợ chồng ngày càng gia tăng kéo theo hệ lụy của một thế hệ trẻ không được phát triển quân bình về tâm sinh lý, bởi đã phải chịu sự đổ vỡ trong tâm hồn về niềm tin vào một tình yêu chung thủy. Người ta trách móc Giáo hội cứng nhắc trong những nguyên tắc và không thức thời; “Tại sao lại phải trói buộc nhau khi cuộc sống chỉ còn là sự lừa dối, gánh nặng, đau khổ, và có khi chỉ là ‘hỏa ngục’?” mà lại không nhận ra nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng trên chỉ là vì con người đã quen thói sống ích kỷ, không có một tình yêu thực sự. Sứ điệp của THĐGM tại đại hội ngoại thường lần III ngày 18.10.2014 có nói: “Chúng tôi nhìn nhận răng giữ được lòng trung thành trong tình yêu vợ chồng là cả một thách đố lớn. sa sút niềm tin và dửng dưng đối với những giá trị đích thực, chủ nghĩa cá nhân, các mối tương quan trở nên nghèo nàn, sống căng thẳng mất hết tỉnh táo, tất cả đang để lại dấu ấn trên đời sống gia đình. Đời sống hôn nhân thường gặp khủng hoảng và thường giải quyết khủng hoảng này một cách vội vã, thiếu can đảm để biết kiên nhẫn và tỉnh táo, biết hy sinh và tha thứ cho nhau…. Giáo hội cần phải giúp họ cảm thấy được rằng: Tin mừng về gia đình đáp ứng những khát vọng về phẩm giá con người, giúp họ thực hiện viên mãn tinh thần tương trợ, hiệp thông phong nhiêu mà học có thể nghiệm được trong cuộc sống gia đình […] làm sao cho người ta cảm thấy Tin mừng gia đình là một niềm vui đầy ắp tâm hồn và cả cuộc sống của họ. Thiên Chúa đã gieo mầm tình yêu hôn nhân gia đình cho con người. Nhiệm vụ của mọi người là hợp tác vào việc gieo trồng, còn lại là công trình của Thiên Chúa…. sự góp phần chính yếu cho mục vụ gia đình là từ nơi giáo xứ, như một gia đình của các gia đình.” Ước mong các gia đình Ki-tô hữu của chúng ta sẽ là những nhân chứng về một tình yêu thương xót của Thiên Chúa – tình yêu đích thực mang lại hạnh phúc và sự cứu rỗi cho con người.

    Giáo hội đã, đang và phải đối mặt với rất nhiều thực tại phức tạp nhiêu khê của cuộc sống con người, nhưng thiết tưởng sự trung thành với Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối, là chỗ dựa vững chắc cho tòa nhà Giáo hội vững bền; để từ Giáo hội sản sinh những nhân tố xây dựng thế giới, ngôi nhà chung của nhân loại được xinh đẹp, phong nhiêu và hạnh phúc. Bởi vì cho tới mãi muôn đời, con người vẫn rất cần một tình yêu chân thực – tình yêu chiếu sáng – tình của người dám hiến mạng vì yêu.

    “Con là Phê-rô nghĩa là đá tảng trên đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng được”(x. Mt 16, 13-19). Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng và các vị mục tử trong Giáo hội có đầy đủ sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để các Ngài dẫn dắt đoàn chiên và lèo lái con thuyền Giáo hội thẳng tiến về bến bờ quê hương đích thực. Mỗi Ki-tô hữu chúng ta cũng là những viên đá sống động làm nên tòa nhà Giáo hội. Tòa nhà được vững chắc là nhờ tình yêu như chất xi-men gắn kết chúng ta lại với nhau hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

    Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống! Xin cho Giáo Hội Chúa luôn được vững mạnh và chiếu sáng như ngọn hải đăng giữa trần gian. Xin làm mới lại lòng tin của chúng con vào chính Chúa. Xin cho chúng con xác tín chỉ nơi Chúa mới có chân lý sự sống đích thực. Và xin giúp chúng con trở nên cộng tác viên xây dựng nước Chúa. Amen.

    Nt. Maria Chinh Anh.
    _________________________________________________________________________________________

    Mời bạn đọc:
    Suy niệm của Lm Jos Tạ Duy Tuyền
    Suy niệm của Lm Micae Vũ Văn Lộc
    Suy niệm của Bảo_†_Lâm
    Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
    Lẽ sống ngày 22/2: Lầm lỗi là chuyện thường
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com