Cha Bề trên Tổng quyền DCCT kêu gọi cầu nguyện cho Haiti
Cha Bề trên Tổng quyền DCCT kêu gọi cầu nguyện cho Haiti
VRNs(02.12.2010) – Roma, ngày 29/11/2010
Kính thưa anh chị em Dòng Chúa Cứu Thế, anh chị em cộng tác viên và thân hữu của DCCT,
Như anh chị em đã biết, năm nay là một năm vô cùng khốn khó đối với người dân Haiti. Vào tháng Giêng, trận động đất đã tàn phá vùng Port-au-Prince, và quá trình tái xây dựng chưa được bao nhiêu. Nhiều người vẫn đang sống trong các lều trại tạm. Vài tháng gần đây, các cơn bão đã để lại nhiều mất mát và đau khổ. Hiện nay, nạn dịch tả đang lan tràn và gây ra nhiều đau đớn.
Cha Bề trên Tổng quyền DCCT
Năm 1882, người dân Haiti đã cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cứu họ thoát khỏi nạn dịch đậu mùa. Lời cầu nguyện của họ đã được nhậm lời và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trở thành bổn mạng của đất nước Haiti. Khi chúng ta mừng lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội vào ngày 8/12 sắp tới, các Giám mục Haiti đã kêu gọi mọi người hãy khẩn thiết cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cứu dân chúng khỏi cơn khủng hoảng nghiêm trọng của nạn dịch tả hiện nay.
Hiệp thông với các Giám mục Haiti, với anh chị em Dòng Chúa Cứu Thế tại Haiti và với tất cả những con người đau khổ trên đất nước này, tôi mời gọi tất cả anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, các chị em nữ Chúa Cứu Thế, những anh chị em cộng tác viên và thân hữu của Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới hãy tham gia vào cuộc cầu nguyện tha thiết này. Tôi mời gọi tất cả các Nhà thờ, các Đền thánh và các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế đừng quên ý chỉ này khi cử hành tuần Cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Khi chúng ta giúp đỡ người dân Haiti bằng việc lạc quyên, chúng ta cũng hãy giúp đỡ họ bằng cách hiệp thông cầu nguyện và liên đới ở mức độ toàn cầu.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con!
Trong Chúa Cứu Thế,
Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề trên Tổng quyền
LỜI CẦU NGUYỆN
“Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp / tước phẩm Mẹ làm cho chúng con thêm lòng trông cậy là dường nào. Nay chúng con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này / cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp và đoái nghe nhậm lời chúng con khốn khó kêu xin. Mẹ là Quan thầy cao cả của đất nước Haiti. Trong khoảng khắc đau buồn này / cùng liên đới với mọi anh chị em khắp nơi / chúng con cầu xin Mẹ chấm dứt nạn dịch tả đang giết chết các trẻ em. Xin ban cho các em ơn chữa lành, yên ủi và bình an. Xin giữ gìn họ trong giờ phút tăm tối này. Xin giúp họ nhận ra sự hiện diện của Đấng Emmanuel / Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta / là Con Mẹ và là Đấng Cứu Độ chúng con.”
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương với những người con của Ngài nơi Haiti được thoát khỏi nạn dịch tả. Amen
“Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp /
tước phẩm Mẹ làm cho chúng con thêm lòng trông cậy là dường nào.
Nay chúng con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này /
cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp và đoái nghe nhậm lời chúng con khốn khó kêu xin.
Mẹ là Quan thầy cao cả của đất nước Haiti.
Trong khoảng khắc đau buồn này /
cùng liên đới với mọi anh chị em khắp nơi /
chúng con cầu xin Mẹ chấm dứt nạn dịch tả đang giết chết các trẻ em.
Xin ban cho các em ơn chữa lành, yên ủi và bình an.
Xin giữ gìn họ trong giờ phút tăm tối này.
Xin giúp họ nhận ra sự hiện diện của Đấng Emmanuel /
Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta /
là Con Mẹ và là Đấng Cứu Độ chúng con.”