|
||
|
||
|
||
|
||
Cha ơi, kiếp sống trần gian đầy oán than, có những số phận như sắp đặt mà chúng con cần phải cố gắng vượt qua... Xin Cha thương ghé mắt nhìn đến chúng con, như thêm nguồn sinh lực cho chúng con vậy... Cha nhé! |
||
Cha ơi, đêm nay con chỉ muốn nói: con yêu Cha...!!! |
||
Cha ơi! Con chỉ mong một điều... |
||
Cha ơi ! cuộc sống biết bao là cạn bẫy trước mắt con , xin Cha luôn gìn giữ con nha Cha. Amen. |
||
Cha ơi , hôm nay con buồn lắm , buồn lắm hic hic sao cứ chuyện này đến với con. |
||
Cha ơi, xin giúp cho con biết việc con làm, để mỗi việc của con từ lời nói đến ý tưởng đều đẹp ý Cha và đẹp lòng anh chị em của con, Amen! |
||
hôm nay , con vẫn thấy một mình đi trên đường , dù rằng con cố kiếm bạn để nói chuyện nhưng vẫn không được vui , vẫn thiếu gì đó trong cuộc sống con . |
||
Cha ơi, xin giúp con đừng chạy theo những ngông cuồng của tính háo danh, những tham vọng của lòng tự phụ và những so đo của tính ích kỉ. Hãy giúp con nhận ra sự quan trọng trong cái tầm thường và điều lớn lao trong cái bé nhỏ, vì con biết không có gì là bé nhỏ, là tầm thường trước nhan thánh Cha nếu điều ấy được thực hiện với một Tình Yêu lớn lao, một Đức Tin kiên vững... Amen! |
||
Cha ơi, xin cho con luôn biết Cha là tất cả của đời con! |
||
Sao con người ta chỉ vài vài trăm nghìn mà có thể ra tay giết chết một mạng người Cha nhỉ ? |
||
Cha ơi, xin hãy cho tình anh em chúng con luôn mãi vững bền trong tình Cha...!!! |
||
Cha ơi, ước gì con biết nhìn mọi người bằng trái tim yêu thương của Cha, cho con biết luôn khắc ghi trong lòng tâm tình “mến Chúa yêu người” mỗi ngày mỗi hơn. Amen. |
||
Cha ơi, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa, xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, Amen. |
||
Cha ơi ! Cha hãy lắng nghe...và hãy mỉm cười trước những lời cầu xin của chúng con nghe Cha ! Cha hãy gật đầu đi Cha ! |
||
Cha ơi, con xin Cha hãy mở lòng thương xót của Cha đến với những ai đang thiếu đức tin vào Cha. Xin Cha cho chúng con biết việc chúng con phải làm, và đúng như ý của Cha. Đêm đã tàn, ánh ban mai đang dần xuất hiện... ngày mai khi chúng con mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng của ngày mới, xin Cha hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng con, Amen. |
||
Cha ơi! Con muốn được ôm chặt Cha để con khóc, để Cha thấu hiểu lòng con. Cha ơi! Xin Cha hiểu lòng con và chỉ dạy cho con điều Cha muốn thực hiện nơi con Cha nhé! Xin Cha ban cho con Cha được đầy tràn ân sủng của Người. Amen! |
||
cha.............! |
||
Cha ơi ! Xin đừng chấp tội những lời nói thiếu suy nghĩ về cuộc sống của con...,Amen. |
||
Cha ơi, nếu mọi con người chúng con là một cuốn Tin Mừng, chúng con có thể làm nhân chứng tình yêu của Cha, và đem tình yêu của Cha đến với mọi người... Xin Thiên Chúa xót thương và chúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Cha, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Cha cứu độ...,Amen. |
||
Cha ơi , mỗi sáng khi thức giấc , con đều nhìn lên thập giá của Cha , thương Cha quá , con luôn tự nói mình phải sống tốt Cha ạ ! |
||
Cha ơi, con đã học cách im lặng để vượt qua mọi thứ. Không phải tại ai đâu, chỉ là tại con đã quá tin, quá yêu, quá hi vọng những lời chót lưỡi đầu môi. Chúa ơi, bây giờ, con biết con chỉ có một mình, cô đơn, trống trải và hoang mang trước cuộc đời quá dài. Xin cho con thêm sức mạnh để vượt qua và xin cho con thêm chút lòng nhân ái, vị tha như Người, Cha nhé! |
||
Cha ơi, cuộc đời con do Cha nắm giữ, vì thế mọi sự trong con tất cả là của Cha... con xin Cha hãy giúp con kiên cường và vững mạnh hơn trong suy nghĩ, trong hành động đề làm sáng danh Cha, Amen! |
||
Cha ơi, con biết con không tốt lành hơn ai hết, nhưng con biết con là kẻ tội lỗi, con không xứng đáng để Cha chúc lành cho con, con bằng lòng tất cả những lời Cha phán xét... chỉ mong Cha nhỏ cho con một chút nước bọt của Cha trên con người tội lỗi này thì con tin chắc linh hồn con cũng được yên nghĩ đời đời... Amen. |
||
Cha ơi, con đang hạnh phúc và con cũng cảm thấy chưa hài lòng với những gì mình đang có, dù biết rằng bên cạnh con còn biết bao những mảnh đời bất hạnh... Cha hãy thay đổi bộ óc, thay đổi cách nghĩ suy của con, cho con biết khiêm nhường và chấp nhận những điều đẹp ý Cha đã ban tặng và đã dạy con thực hiện. |
||
Cha ơi , xin Cha ban cho con trái tim biết yêu thương , biết chia sẻ , biết nhận ra đâu là đúng , đâu là sai , đâu là bạn , đâu là thù. |
||
Cha ơi, xin hãy gìn giữ và chúc lành cho người bạn của con. Nguyện xin Cha ban cho bạn ấy có lòng kiên trì và vững tâm cậy trông vào Chúa, và luôn tin rằng Ngài ở bên cạnh đồng hành cùng với bạn ấy dù trong mọi hoàn cảnh nào, Amen. |
||
Cha ơi, không hiểu sao đã hơn nữa đêm rồi mà con vẫn không thể chợp mắt được... hôm nay con nhìn thấy những người mà Chúa gởi đến cho con, họ là những người anh em, người thân đang đau đớn trong bệnh tật nhưng họ vẫn một lòng trông cậy vào Cha. Còn con lại may mắn được lành mạnh thì đức tin của con lại lung lay trước gió dễ dàng thổi tắt bất cứ lúc nào... đã bao lần con đã bỏ Chúa, rồi Cha lại đón con về...!!! Nguyện xin Cha hãy giúp con dù thể xác có khỏe mạnh thế nào thì xin cho Đức Tin của con cũng được mạnh mẽ, để xứng đáng là một người Kitô hữu có ích cho đạo và cho đời..., Amen. |
||
Cha ơi, con biết tìm đâu con đường để đi, xin hãy soi sáng cho con, xin cho con nhận ra ý Chúa. Để con bước theo con đường Chúa đã dành cho con, để con không vấp ngã, để con nương tựa nơi Cha bước tiếp trên đường đời tạm bợ này... Xin Cha đoái thương kẻ hèn yếu đuối này, Amen. |
||
Cha ơi! Khi đứng trước nổi đau tâm hồn và thân xác mà Chúa đã yêu thương cứu chữa. Xin cho chúng con luôn tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Xin Cha dùng bình an giải thoát những nổi đau bệnh tật để chúng con được sống trong bình an của Cha. |
||
Cha ơi, hôm nay con mệt quá... con bệnh rồi phải không Cha? |
||
Cha ơi, đừng để con xa cách Cha, con chỉ muốn bám víu vào Cha mà thôi! |
||
Cha ơi, điều quan trọng là con gặp được Cha qua mọi khó khăn. Khó khăn như một cách thức hiện diện của Cha để đời con được lớn lên trong Chúa. |
||
Cha ơi... xin hãy gìn giữ con! Xin cho con vững tin, che trở và bảo vệ con. Con khẩn khoản mong Cha ban bình an cho con trong mọi sự, Amen. |
||
Cha ơi, xin cho con biết "Bác ái bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó". Xin giúp con sống đừng hạn hẹp tình yêu, lòng quan tâm, sự chăm sóc chỉ nơi những người thân, trong phạm vi gia đình, nhưng hãy mở rộng tình mến ấy đến cho mọi người, nhất là những người không may mắn chung quanh con, Amen. |
||
Cha ơi! Hãy nâng đỡ mỗi bước đi của con luôn có sự hiện diện của Cha, xin cho con luôn đặt ra cho bản thân câu hỏi "Vị trí của Thiên Chúa trong cuộc đời con là gì?" để cho con biết dành nhiều thời gian nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Bởi con biết rằng, Cha luôn lắng nghe tiếng con, và con thì không lúc nào thôi không cần Chúa. Xin Cha ở bên con, Amen. |
||
Cha ơi, xin Cha hãy mở rộng lòng con để con có thể tha thứ, có thể xóa đi sự suy nghĩ trong con người của con. Xin Cha hãy nhận lời chúng con, Amen. |
||