Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GX. Thổ Hoàng_Hành Trình Rước Biểu Dương Đức Tin Và Thánh Lễ Khai Mạc Năm Đức Tin.

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,531
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,044 lần trong 5,119 bài viết

    Default GX. Thổ Hoàng_Hành Trình Rước Biểu Dương Đức Tin Và Thánh Lễ Khai Mạc Năm Đức Tin.






    Đúng như chương trình đã định, 4 giờ sáng ngày 21/10/2012 tiếng chuông nhà thờ Thổ Hoàng đã rộn rã ngân vang thanh thoát đầy hối thúc, cùng với bài hát: “Lạy Chúa Con Tin” được phát ra rộn ràng trên loa của nhà thờ.


    Giáo dân từ 4 giáo họ của Giáo xứ và có khá đồng giáo dân ở lân cận cùng với một số nhân công hái cà phê từ mọi nẻo đường đã tấp nập hối hả tuôn về khuôn viên nhà thờ để kịp giờ khai mạc Năm Đức Tin.
    Đã có khoảng trên 2000 người tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Đước Tin.

    Đúng 5 giờ, đoàn rước bắt đầu được khởi hành từ nhà xứ tới lễ đài trước tiền sảnh nhà thờ.

    Đoàn rước được dẫn đầu bằng hươg lửa, tiếp đến Thánh Giá và đèn hầu, nến Phục Sinh,sách Phúc Âm, sách Giáo Lý, sách Công Đồng, các bà mẹ Công giáo, hội đoàn Lêgiô, ban chấp hành các hội đoàn, các Giáo họ, thường vụ hội đồng Giáo xứ, cuối cùng là lễ sinh và cha chủ tế.






    Đoàn người nghiêm trang tiến đi dưới ánh điện mờ khi trời chưa kịp sáng, giữa tiếng hát thiết tha của toàn thể cộng đoàn dân Chúa: “chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”đã thể hiện một sự hiệp thông kỳ lạ, không ồn ào náo nhiệt nhưng đoàn rước cùng với toàn thể cộng đoàn phụng vụ như được sống và tham dự vào cuộc rước biểu dương đức tin và được hòa mình vào hành trình đức tin của dân Chúa trên sa mạc, và như hình ảnh của tổ phụ Apraham, Thánh cả Giuse quan thầy của Giáo xứ là mẫu gường ngời sáng về hành trình sống đức tin của mình giữa sự thinh lặng và giữa bóng tối phủ vây.






    Cao điểm của cuộc rước biểu dương đức tin là khi toàn thể cộng đoàn hát vang bài ca:
    “Được Chúa kêu mời nắm giữ tinh thần duy nhất, nhờ liên lạc bình an ta chung tiếng xưng tụng rằng: Chỉ một Chúa một đức tin một phép rửa một Thiên Chúa là cha”






    Sau lời chào và hát kinh Chúa Thánh Thần, cha chủ tế đã tuyên đọc thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận,
    ( Mời Nghe Thư Mục Vụ Và Tuyên Bố Khai Mạc) đồng thời long trọng tuyên bố Năm Đức Tin chính thức được bắt đầu thì những tràng pháo tay kéo dài không ngớt với tiếng chuông rộn ràng và pháo hoa bừng sáng, cùng lúc đó khẩu hiểu: “Tôi Biết Tôi Tin Vào Ai” được kéo lên tượng trưng cho cánh cửa của Năm Đức Tin được mở ra báo hiệu một ngày mới cho một tâm tình sống đức tin được bắt đầu với bài ca “Lạy Chúa Con Tin” và kinh “Năm Đức Tin”.






    Thánh lễ truyền giáo được bắt đầu với lời mời gọi: “tất cả mọi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân cho Chúa”.

    Tới phần tuyên xưng đức tin cộng đoàn phụng vụ đã được long trọng lập lại lời tuyên xưng đức tin trong ngày chịu Bí Tích Rửa Tội, tiếng đáp dứt khoát của hàng ngàn người hô vang: “thưa từ bỏ” và “thưa tin” gây xúc động lòng người.






    Trong phần dâng lễ vật, cộng đoàn phụng vụ đã được hướng dẫn hãy hợp lòng mình trong từng lễ vật dâng để biểu hiện lòng tin vào Thiên Chúa và tỏ lòng biết ơn bởi muôn vàn ân huệ Chúa đã thương ban cho mỗi người trong suốt cuộc đời, đồng thời cũng dâng lên Chúa công đức của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, của các vị truyền giáo, của Đức cố Giám mục tiên khởi Phêrô, 2 Đức cố Giám mục Giuse, Đức Giám mục Vinh Sơn Giám mục Giáo phận cùng toàn thể quý cha quản xứ đã và đang chăn dắt đoàn chiên của Giáo xứ, của các vị tiền nhân, ông bà cha mẹ đã dày công chuyển tải, giáo dục đức tin cho con cháu và xây dựng Giáo xứ tươi đẹp như ngày hôm nay.







    Phần kết lễ, sau Kinh Tin Kính, kinh Lạy cha, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cha chủ tế đã ban phép lành trọng thể bế mạc cho ngày khai mạc để bắt đầu cho một ngày mới của Năm Đức Tin ,một ngày cho mọi người tín hữu được phát triển về nhiều mặt, nhất là về đức tin.









    Xem Thêm Ảnh


    Hồng Bính

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com