Old 04-11-2009, 01:25 AM   #1
Nganguyen
Thành viên tích cực
 
Nganguyen's Avatar
 
Trạng thái: Nganguyen hiện giờ offline
Tham gia ngày: Apr 2009
Tên Thánh: Anna
Giới tính: Nữ
Đến từ: Sài Gòn
Bài gởi: 431
Cám ơn: 10,678
Được cám ơn 1,427 lần trong 391 bài viết
Default BẢO RỒI .....MÀ KHÔNG CHỊU NGHE ......!!!!!

Cu Tèo nhà ta năm nay lên sáu ....tính tình bướng bỉnh nghịch ngơm , phá phách đủ điều .....mỗi lần phá thì nó bị mẹ la :
" đã bảo rồi .......mà không chịu nghe ......bướng quá đi thôi ..........." Riết rồi nó thuộc nằm lòng câu nói đó .
Một hôm nó nghe mẹ dạy chị :
_ này nhé con gái yêu của mẹ năm nay con đã lên mười , lớn rồi thì phải cận thận nghe con ....bởi vì " con gái mà chơi vơi con trai .......thì mai cái bụng nó lớn bằng hai quả dừa ......"nguy hiểm lắm con ơi , liệu mà giữ lời mẹ dạy nghe con .........
Hôm sau cu Tèo được mẹ dẫn đi chợ , chợt trông thấy một bà bầu đi ngang qua , cu Tèo nhà ta liền dừng lai
, lên tiếng phát biểu một cách dõng dạc với bà bầu . Kia
Đã bảo rồi ......mà không chịu nghe ......bướng quá đi thôi...."

Chữ ký của Nganguyen
Chúa là tình yêu

Gửi chủ đề này cho bạn bè, copy và gửi link dưới đây
Nganguyen hiện giờ offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 người cám ơn Nganguyen vì bài này:
Old 04-11-2009, 04:07 AM   #2
vũng_nước
Cộng Tác viên
 
vũng_nước's Avatar
 
Trạng thái: vũng_nước hiện giờ offline
Tham gia ngày: Dec 2008
Tên Thánh: Vincent
Giới tính: Nam
Đến từ: Sinh Tại Sài Gòn, Ngã Ba Ông Tạ
Bài gởi: 1,103
Cám ơn: 4,000
Được cám ơn 3,530 lần trong 1,012 bài viết
Default

Có một hôm ở giáo xứ nọ có một bà biếu cha một đĩa lòng heo thật ngon. Hôm đó cha mắc giải tội trễ mãi đến chiều mới về nhà ăn cơm thì phát hiện ra là đĩa lòng đã bị thầy nhậu hết. Tức lắm nhưng còn bình tĩnh Cha hỏi thầy tại sao Thầy làm vậy. Thầy trả lời Cha là thầy vừa mới học được 1 câu trong Kinh Thánh rất hay dậy Thầy như vậy. Cha bảo thầy nếu không chứng minh được thì sẽ bị phạt. Thầy trả lời tỉnh bơ

"Không ai đến được với Cha mà không qua thầy" Ga 14:5

Cha


Chữ ký của vũng_nước "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 04-11-2009 lúc 04:26 AM.
vũng_nước hiện giờ offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 người cám ơn vũng_nước vì bài này:
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời

Tags
None

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài Cho Ðiểm Chủ Ðề Này
Cho Ðiểm Chủ Ðề Này:

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không được gửi bài mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi kèm file
Bạn không được sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Thời gian trên Diễn Đàn được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:19 AM.

† Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam™ - Email: ThanhCaVN@yahoo.com †
Powered by: vBulletin 3.8.2 Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.