Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 22 trên 22

Chủ đề: Cầu cho Linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default Cầu cho Linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ



    “Chúa là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”

    CÁO PHÓ
    Tòa Giám Mục Kontum,
    và Tang quyến kính báo:
    Linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ
    Sinh ngày 29 tháng 01 năm 1962
    Tại Huyện Đăk Hà, Kontum
    Cha Sở Giáo Xứ Kon H’Ring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum,
    Thuộc Hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum
    đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12giờ00 ngày 30 tháng 06 năm 2013,
    tại Đăk Tô, Kontum
    Hưởng dương 51 tuổi.
    Nghi Lễ Nhập Quan lúc 15giờ00 Thứ Hai, ngày 01 tháng 07 năm 2013,
    tại Nhà Thờ Kon H’Ring
    Thánh Lễ An Táng vào lúc 07giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 02 tháng 07 năm 2013
    Tại Nhà Thờ Kon H’Ring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum,
    Thuộc Giáo Hạt Đăk Mót, Miền Kontum, Giáo Phận Kontum
    Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ tại Nghĩa Trang Kon H’Ring.
    Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Calistô.
    R.I.P.








    @ Xin miễn phúng điếu, vòng hoa.
    @ Xin Quý Cha mang lễ phục tím.



    TIỂU SỬ

    Linh mục Calistô Bá Năng Lý









    Sinh ngày 29.01.1962, tại Đăk Hà, Kontum
    Tên Cha: A Tel (+)
    Tên Mẹ: Y Hoe
    Hiện ở: Làng Kon Đâu Yop, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kontum.
    1975 – 1982: Học Phổ thông tại Nha Trang
    1989 – 1992: Học Đại Học tại Nha Trang
    1993 – 1999: Học Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
    2000 – 2001: Đi thực tế tại Giáo Phận Kontum
    18.10.2001: thụ phong linh mục tại Kontum, do Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung.
    2001 – 2003: Phụ tá linh mục Simon Phan Văn Bình
    2003 – 2006: Phụ trách vùng Xê-đăng Đăk Tô, Kontum
    2006 – 2013: Chánh Xứ Kon H’Ring, hạt Đăk Mót, Kontum.




    12g00 ngày 30.6.2013: Ngài an nghỉ trong Chúa.

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn cha cố Calistô được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  LmNangBaLy.JPG‎
Lần xem: 976
Kích thước:  15.7 KB  
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 12 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default Một linh mục người dân tộc Sê Đăng, Giáo phận Kontum qua đời

    Một linh mục người dân tộc Sê Đăng, Giáo phận Kontum qua đời







    VRNs(30.06.2013) – Kontum – Linh mục Calistô Bá Năng Lý, 51 tuổi, chánh xứ giáo xứ Kon H’ring, Giáo phận Kontum vừa qua đời lúc 12 giờ trưa nay tại bệnh viện huyện Đắk Tô tỉnh Kontum.
    Lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, ngày 30/06/2013, ngài cảm thấy khó chịu trong người liền báo cho những người trong nhà biết. Đến giờ cơm trưa thì cơn đau đột ngột làm ngài không thể ăn được cơm, mọi người có mặt đã đưa ngài lên bệnh viện Đắk Tô để nhập viện. Ai cũng nghĩ là ngài bị cơn đau bình thường, không ai dám nghĩ đến sự thật đau lòng ấy. Vừa đến bệnh viện một lúc, ngài đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Sự việc diễn ra nhanh chóng trước sự bàng hoàng của tất cả các con chiên giáo xứ Kon H’ring nói riêng và cả Giáo phận Kontum nói chung.

    Linh mục Calistô Bá Năng Lý (1962-2013)
    Linh mục Calistô Bá Năng Lý sinh ngày 09 tháng 01 năm 1962, tại Kontum. Ngài là một trong hai linh mục người Sê Đăng của Giáo phận Kontum trong thời điểm hiện tại. Thuở nhỏ, ngài học trường làng và sau đó được một Dì Phước đón nhận về Nha Trang học tập. Cũng tại Nha Trang, ngài đã xin gia nhập Đại Chủng Viện Sao Biển, đến lúc học xong thì ngài xin chuyển về Giáo phận Kontum quê mẹ và được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Ngài được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh sai về trông coi xứ đạo Kon H’ring, được xem là một điểm nóng về truyền giáo của Giáo phận. Cũng tại đây, ngài đã tổ chức lễ đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Rigelli vào tháng 9 năm 2011, một cuộc đón tiếp đầy ấn tượng và mang trọn phong cách của người Sê Đăng.
    Hằng năm, số lượng chủng sinh được lãnh nhận tác vụ linh mục của Giáo phận Kontum rất ít, nhu cầu mục vụ cho giáo dân lúc nào cũng rất cao, sự ra đi của cha Calistô Bá Năng Lý lúc này là một lỗ hổng khó bù đắp nơi cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát này.
    Ngay khi hay tin Cha Lý bị đột quỵ, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã từ Tòa Giám Mục lên thăm, nhưng lên gần đến nơi thì Cha Lý đã về với Chúa rồi. Linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ, giáo xứ Đắk Giấc cho biết: ngài đang ăn cơm trưa thì nhận được cuộc gọi của cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông cho biết cha Lý đã bị đột quỵ và đang cấp cứu ở bệnh viện Đắk Tô. Ngài liền gọi ngay cho cha Hạt trưởng và các cha trong vùng để chuẩn bị xuống thăm cha Lý. Cha Vũ chưa ăn xong thì cha Tổng Đại Diện lại báo tin: Cha Lý đã đi rồi. Mọi việc đã diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp chuẩn bị. Cha Lý đã chuẩn bị cho sự ra đi này bằng cuộc hiến dâng trọn vẹn con người và cuộc đời ngài cho sứ vụ truyền giáo nơi mảnh đất quê hương ngàn đời của mình, nhưng sự ra đi ấy đã đến quá bất ngờ và đau đớn đối với anh em dân tộc Sê Đăng lúc này. Mọi anh chị em giáo xứ giáo xứ Kon H’ring đang như rơi vào cơn ác mộng, không ai dám tin vào sự thật đau đớn này. Nhưng tiếng gọi của Chúa đã đến và cha xứ của họ đã đáp trả không chần chừ trong lời “Xin Vâng”, này con đây! Xin quý Đức Cha, quý linh mục tu sỹ cùng toàn thể anh chị em khắp nơi gần xa hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cha Calistô được về bên Chúa để hưởng nhan thánh Chúa trên trời. Ước mong rằng, bầu khí tang thương đang bao phủ lên giáo xứ Kon H’ring hôm nay được Chúa biến đổi thành niềm hân hoan nước trời cho Cha Calistô trên Thiên Đàng.
    Antôn Phêrô Truyền Thông Nguyễn



    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn cha cố Calistô được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 11 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    T-T-T's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Đa Minh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 514
    Cám ơn
    2,702
    Được cám ơn 3,958 lần trong 507 bài viết

    Default

    Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
    Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
    Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.


  6. Có 7 người cám ơn T-T-T vì bài này:


  7. #4
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 51
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 694
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,231 lần trong 655 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Calistô được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen

  8. Có 6 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:


  9. #5
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Hiệp lời cầu nguyện

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
    xin cho linh hồn cha Calistô được lên chốn nghỉ ngơi,
    hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  10. Có 6 người cám ơn phale vì bài này:


  11. #6
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default Giấc ngủ của Cha BNLý

    .Trên đường đi tham dự lễ an táng Cha quản lý ĐCV Sao Biển tại Nha Trang, (cùng với Cha Quyền và Cha Hảo). Cha Lý đã có một giấc ngủ trưa ngon lành trên võng của gia đình vào trưa ngày 19/2/2013 (Cách đây 131 ngày . Và trưa hôm nay Ngài đã có một giấc bình an ngàn thu trong Chúa.
    Xin cùng hiệp thông với giáo phận cầu nguyện cho Cha Calisto
    --



    .''Ôi! Bông Hoa Rừng Linh Mục Calistô Bá Năng Lý !
    Ôi! Người Con của Bản Làng Kon Đâu Yop ! Cha đã giã từ mọi người để ra đi trước rồi sao!
    Cha có biết cuộc Ra Đi vội vã này sẽ là một mất mát lớn cho Đoàn Con cái Séđăng; bởi vì họ chưa thỏa lòng hãnh diện vì Người Con Quê Hương của mình được vinh dự đứng trong Hàng ngũ những Tư Tế của Chúa!''....


    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  giac ngu cua cha ly.jpg‎
Lần xem: 1102
Kích thước:  48.9 KB  
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  12. Có 7 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  13. #7
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    GIÊ SU - MA RI A - GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN CALISTO

    GIÊ SU - MA RIA - GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN CALISTO

    GIÊ SU - MA RI A - GIU SE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI LINH HỒN CALISTO
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  14. Có 6 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  15. #8
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Linh Mục Calisto được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
    Chữ ký của Dom Khoa
    Lạy chúa! Con đây

  16. Có 6 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  17. #9
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default NGHI THỨC TẨM LIỆM LINH MỤC CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ TẠI GIÁO PHẬN KONTUM

    NGHI THỨC TẨM LIỆM LINH MỤC CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ TẠI GIÁO PHẬN KONTUM








    Chúng tôi về lại giáo xứ Kon H’ring chiều nay dưới bầu trời u ám và không khí tang thương đã bao phủ khắp cả vùng, làm cho người người không khỏi mủi lòng và đầy xúc động. Từ ngoài ngõ vào, cờ tang rũ xuống báo hiệu tin buồn về sự ra đi đầy đột ngột của một linh mục người Sê Đăng nơi mảnh đất đặc biệt này.
    Mọi công việc đang được xúc tiến khẩn trương để chuẩn bị cho nghi thức tẩm liệm thi hài cha Calistô chiều nay và Thánh lễ An táng ngài vào sáng mai. Khắp nơi nơi trong địa sở, dường như không ai muốn nói gì, chỉ đượm đầy một lòng thương xót và đau đớn khôn nguôi, vì từ nay cha xứ mến thương của họ không còn đến từng nhà, giúp từng người trong họ vượt qua những khó khăn nơi cuộc sống. Ngài đã ra đi mãi mãi trong cơn đau tim đột ngột, để lại cho muôn người hôm nay sự tiếc thương vô bờ bến. Nỗi đau của người dân Kon H’ring làm sao vơi nếu không có niềm tin vào lời hứa của Chúa Phục Sinh, Đấng sẽ ban cho cha Calistô sự sống lại đời đời.
    Chúng tôi bước vào nhà thờ, nơi quàn thi hài của cha Calistô, mẹ già và em gái ngài đang ngồi bên mà nấc những tiếng nấc nghẹn lòng cho người con, người anh mà họ không dám tin rằng ngài đã chìm trong giấc ngủ không bao giờ thức nữa. Dù mẹ già và mọi người không thể đón nhận sự đau đớn này, nhưng ngài đã tạm biệt họ nơi quán trọ trần gian mà về bên Chúa thật, để mai ngày lại đón tiếp bà và mọi người lên hưởng vinh phúc trên quê trời. Ai ai cũng cầu mong điều đó, mong cho ngài và cha mẹ ngài được đoàn tụ trên nước Chúa, và chúng ta cũng đang sống cho niềm hy vọng cao cả đó!
    Đúng 3 giờ ngày 01/07/2013, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh Giám mục Giáo phận Kontum đã tiến hành nghi thức tẩm liệm cho cha Calistô Bá Năng Lý tại nhà thờ giáo xứ Kon H’ring. Cùng với Đức Cha Micae có cha hạt trưởng Miền Kontum, quý cha trong Giáo phận, quý linh mục tu sĩ cùng rất đông anh chị em giáo dân đã về bên nhà thờ làm bằng mái tranh lụp sụp mà chính cha Lý đã dựng lên để cho anh chị em Sê Đăng dâng lễ cầu nguyện. Mọi người chỉ được nhìn thấy ngài trong những giây phút cuối cùng này để rồi cả giáo phận lại phải tiễn biệt một nhà truyền giáo gốc Sê Đăng hiếm hoi, quý hơn cả “ngàn vàng bạc lượng”. Lịch sử truyền giáo của Giáo phận Kontum suốt 165 năm chỉ được 2 linh mục người Sê Đăng, trong đó, ngài là linh mục người Sê Đăng đầu tiên của Giáo phận (linh mục còn lại là Cha Phan Sinh Biu).
    Trong nghi thức tẩm liệm thi hài cha Calistô, Đức Giám Mục Micae nhắc nhớ mọi người về niềm hy vọng Phục Sinh trong Chúa, phó dâng người linh mục này trong tay Chúa và mong muốn mọi người trong những ngày này hãy sống, hành động và thể hiện rõ niềm tin ấy. Ngài thay mặt cho toàn thể Giáo phận Kontum xin trao cha Calistô Bá Năng Lý về với tổ tiên của cha và cũng là về với Chúa của tình thương. Đức Giám Mục ước mong từ nay sẽ có nhiều người noi gương cha Calistô: ra đi từ dân tộc này, học hỏi nên người và trở về với dân, ở lại với dân và sống giữa dân để rồi chết cho dân. Cha Calistô đã chết trong tình thương của Chúa, và sẽ trở lại mời đón chúng ta vào nước trời mai sau, Đức Cha Micae nhấn mạnh lại.
    Trong biến cố chạy giặc năm 1975, cậu bé Calistô Bá Năng Lý, 14 tuổi, bị lạc mất cha mẹ, sau đó được một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đưa về nuôi ở nhà mồ côi của nhà Dòng và cho học hành. Tên của ngài là do vị nữ tu đáng kính này đặt cho. Từ đây, ngài được giáo dục và luyện tập về đời sống tu đức, rồi được nhận vào học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Năm 2009, khi vừa tốt nghiệp chương trình Thần học tại Đại Chủng Viện, ngài xin về lại giáo phận mẹ Kontum và chịu chức linh mục. Ngài là người dân tộc Sê Đăng, tách ra và được thụ huấn bởi người Kinh để rồi lại trở về truyền giáo cho chính anh em dân tộc của mình. Một món quà Chúa tặng dân Sê Đăng mà chính Chúa tác tạo và gói gém từ nơi dân tộc này. Ngài được ví như vị thủ lãnh Môsê được tách ra từ dân Do Thái, được đào tạo và lại trở về lãnh đạo dân riêng của Chúa. Cha Calistô Bá Năng Lý đã ra đi, ngài sẽ dọn chỗ cho anh em dân tộc của mình, nỗi tiếc thương của dân tộc ngài hôm nay ắt sẽ biến thành niềm hoan lạc mai sau.
    Theo chúng tôi được biết, sau khi phát tang cho toàn thể mọi người lúc 4 giờ chiều nay, sau đó cứ mỗi tiếng là có một Thánh Lễ do các linh mục trong Giáo phận dâng. Tỗi nay sẽ có đoàn cồng chiêng trong giáo xứ về chịu tang ngài, và mọi người sẽ đế viếng xác ngài cho đến sáng mai. Khoảng 5 giờ sáng, linh cữu của ngài sẽ được di ra lễ đài và khoảng 7 giờ là Thánh Lễ An Táng do Đức Cha Micae chủ tế bên cạnh Đức Cha già Phêrô cùng rất đông quý Linh mục trong Giáo phận đồng thế. Kính xin quý vị hiệp thông cầu nguyện nhiều cho linh hồn cha Calistô cùng giáo xứ Kon H’ring trong biến cố đau thương này.
    Antôn Phêrô Truyền Thông Nguyễn





    Cổng vào nhà thờ




    Đức Cha Micae đến làm Nghi thức







    Đức Cha Micae cùng cha Hạt Trưởng Miền Kontum (bên phải) và cha Binh




    Giáo dân vây kín quanh thi hài cha Lý







    Nhà thờ chật chội bằng mái tranh lụp sụp











    Các linh mục trong Giáo phận đến viếng xác cha Calistô




    Đức Giám Mục Micae chủ sự Nghi Thức












    Những tiếng khóc nghẹn ngào





    Mẹ và em gái của cha Calistô




    Cha Phan Sinh Biu, Áo xanh đen đến viếng xác và cầu nguyện cho cha Calistô











    --

    Thông tin và hình ảnh nhận từ email
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  18. Có 5 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  19. #10
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
    Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
    Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  20. Có 5 người cám ơn TANVAN vì bài này:


  21. #11
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default BÔNG HOA RỪNG SÉĐĂNG ĐÃ BAY VỀ TRỜI!

    Bông hoa rừng Xê đăng đã bay về trời
    Những giây phút cuối cùng



    Vào lúc 11h30’, Cha lên cơn tức ngực, khó thở; rất may là lúc ấy trong Nhà Xứ có mấy người đang quanh quẩn giúp Cha những công việc lặt vặt sau một buổi sáng Chúa Nhật. Một em bé gái đã rất nhanh nhẹn chạy sang gọi Các Xơ ; ngay tức khắc Sr Modeste đã vội vã cầm ống nghe đến cấp cứu. Từ nhà các Xơ đến Nhà Xứ cách nhau chừng 20 mét.
    Với kinh nghiệm của một Y Sỹ lâu năm, Xơ đã giúp Cha qua khỏi cơn đau thứ nhất. Ngay lúc ấy có tiếng điện thoại reo, Cha lại vui vẻ cầm máy lên và trả lời:” Cha đang bị mệt và đang được cấp cứu đây; nói chuyện sau nhé!” Rồi Cha quay sang bên phải, quay sang bên trái vừa cười vừa nói đùa với mọi người… Tận dụng lúc Cha tỉnh táo không phải chăm sóc, Sr Modeste đã goi điện cho Bác Sĩ Đà ở Bênh Viện Tỉnh Kon Tum để hỏi ý kiến. Bác Sĩ đã đề nghị đem Cha đi cấp cứu ngay, Bác sẽ chờ ở Bệnh Viện. Thế nhưng, khoảng chừng 10 phút, đột nhiên người Cha bật lên, mặt tái đi, mắt nhắm lại và tụt người xuống khỏi chiếc ghế dựa đang ngồi – đây là cơn đau thứ hai .
    Vì bệnh tình cấp bách quá, không thể đưa lên Bệnh Viện Kon Tum, mọi người đã bồng Cha ra xe và quyết định đưa đi Bệnh Viện Huyện Đăk Tô, cách Kon Hring khoảng chừng 10km.
    Sau khi khám bệnh, các Bác Sĩ đã đề nghị đưa Cha về lại nhà và cho biết Cha đã về cõi vĩnh hằng trước chúng ta rồi!
    Xe lại đưa Cha về Xứ; may mà Chú Tài xế không biết nên vẫn bình tĩnh lái nhẹ để khỏi ảnh hưởng đến bệnh tình của Cha. Về đến nhà, chú mới vỡ lẽ ra là Cha đã Ra Đi!
    Đức Cha Micae và Cha Quản Lý đang dùng cơm trưa, được tin vào lúc 11h40’ , đã vội vã rời bàn ăn và ra xe lên thăm, nhưng mới đi dọc đường thì đã được tin buồn; Đức Cha dặn mọi người hãy bình tĩnh chờ Ngài lên.
    Khi Đức Cha đến nơi thì xe cũng đã đưa Cha về khoảng mấy phút trước đó; Các Cha trong Hạt Đăk Hà và Đăk Mót cũng đã về.Chính Đức Giám Mục Giáo Phận và Cha Quản Lý, cùng với Cha Quản Hạt Đăk Mót và quý Cha cùng quý Xơ tắm xác và lo hậu sự cho Cha Calistô và đưa Cha ra Ngôi Nhà Thờ bằng tranh do chính Cha đã tạm dựng khi được cử đến Phụ trách vùng Séđăng Đăk Tô này.Chuông báo tử vang lên, người ở gần báo tin cho người ở xa…Chẳng mấy chốc Giáo Dân trongcác Bản Làng đã tuôn đến đầy nhà thờ… ai cũng sửng sốt đến độ không thể diễn tả ra được những cảm xúc của mình!Ôi! Bông Hoa Rừng Linh Mục Calistô Bá Năng Lý !
    Ôi! Người Con của Bản Làng Kon Đâu Yop ! Cha đã giã từ mọi người để ra đi trước rồi sao!
    Cha có biết cuộc Ra Đi vội vã này sẽ là một mất mát lớn cho Đoàn Con cái Séđăng; bởi vì họ chưa thỏa lòng hãnh diện vì NGười Con Quê Hương của mình được vinh dự đứng trong Hàng ngũ những Tư Tế của Chúa!
    Cha Lý kính yêu! Ở tuổi 51, tuổi mới được kể là thời “ Tri Thiên Mệnh”, mà sao Cha đã vội giã từ mọi người để ra đi!
    Lạy Chúa, Bông Hoa Rừng đã vào thì nở rộ, chắc hẳn những cánh hoa đã có đủ tiềm lực để sản sinh những hạt giống tốt lành, nên Chúa đã vội hái đi để tung gieo vào giữa Năm Đức tin này!
    Chúng con thờ lạy Thánh Ý Chúa!
    Thánh Lễ Hối Tử..!
    Mặc dầu Cha Calistô đã an nghỉ và đã được đưa ra Nhà Thờ, nhưng vì hôm nay là Chúa Nhật; nên Cha vẫn chưa xong nhiệm vụ. Thân xác tuy bất động, nhưng chắc chắn Cha đang cùng với Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên, Cha Xứ Đăk Tuk dâng Thánh Lễ cho các Giáo Dân của Ngài. Mọi người vừa ngước nhìn Bàn Thờ, vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn Cha Xứ của mình mà sụt sùi, thổn thức!
    Bên cạnh đó, bà Mẹ già nua, ốm yếu của Cha đang ngồi cúi đầu bên xác Cha và cũng dường như đang bất động!
    Thánh lễ Chúa nhật kết thúc, nhưng Giáo Dân chẳng ai muốn về. Mọi người chen lấn tới, ai cũng cố gắng đưa tay chạm đến Cha Xứ của mình lần cuối cùng!
    Vào lúc 16h, Thánh Lễ Hối Tử được Đồng Tế do bốn Cha cử hành.
    Trong Bài Chia Sẻ, Cha Simon Phan văn Bình đã có những lời tự bạch thay cho Cha Calistô thật thắm thiết:
    “ Kính chào anh chị em,
    Chúng tôi là Linh Mục Simon Phan Văn Bình, Phan Sinh Bưu và Calistô Bá Năng Lý. Cả ba chúng tôi đã được sinh ra trong Giáo Xứ Kon Hring thân yêu này.Giữa rừng sâu nước độc, thời đó không có trường ốc mà Thiên Chúa đã đoái thương chọn gọi và dìu dắt để chúng tôi được trở thành Linh Mục của Chúamỗi người bằng một con đường riêng biệt.Riêng Cha Calistô Bá Năng Lý, thì hoàn cảnh lại đặc biệt như Ông Môi- Sê xưa.
    Năm 1972, vì thời tao loạn, nên dân chúng rối ren chạy tìm những nơi tạm ổn để ẩn náu. Cậu bé Calistô, lúc ấy được 10 tuổi, cùng chạy với Gia Đình, nhưng đã bị sót lại bên dòng Sông Ba, giáp ranh giới Tỉnh Phú Yên. Bơ vơ, lạc lõng… Thế nhưng Chúa Quan Phòng đã sắp xếp; Cậu đã được một Gia Đình ở Nha Trang nhận nuôi. Sau đó một Linh Mục trong Gia Đình nuôi cậu đã đưa cậu vào tu tại Đại Chủng Viện Nha Trang.
    Năm 2001, Thầy Calistô đã trở thành Linh Mục của Chúa và được Bài Sai về lại Quê Hương Kon Hring với đồng bào Séđăng của Ngài để lập lại Giáo Xứ đã bị tan nát vì chiến tranh.
    Như Môi-Sê xưa không được vào Đất Hứa; mà chỉ hoàn tất phận sự Chúa giao tại núi Sinai.
    Nay Cha Calistô cũng thế; Ngài đã phải bỏ dở công việc Xây Một Thánh Đường mới cho Kon Hring mà Ngài đã ấp ủ và chuẩn bị từ đã nhiều năm!
    Thưa anh chị em,
    Việc Chúa gọi Cha Calistô về với Chúa cũng là lời nhắc bảo chúng ta: Mỗi người chúng ta cứ yên tâm làm xong những phần việc mà Chúa giao phó, còn những sự khác chính Người sẽ lo lắng, định liệu cho chúng ta.
    Anh chị em chỉ cần biết rằng, Thánh Ý chúa bao giờ cũng trọn vẹn và tốt lành cho chúng ta!
    Trong Thánh Lễ Hối Tử này, chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện cho Cha Calistô yêu quý của chúng ta! Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục cử hành Thánh Lễ!Thánh lễ kết thúc vào lúc 17h. Giáo Dân cũng chẳng ai muốn về. Mọi người lại bắt đầu chen tới để chạm đến Cha.
    Đêm nay mọi người sẽ không ngủ để được chiêm ngắm và sống với cha Xứ những giây phút cuối cùng!

    Tâm tình dâng Cha Calistô trong Thánh Lễ Đưa Chân chiều nay,
    Kon Hring, 30-06-2013
    Ban Truyền Thông Giáo phận Kontum



    Nữ Tu Juliana SPC-ĐN
    GPKONTUM (01.07.2013) KONTUM


    Một số hình ảnh







    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  22. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  23. #12
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default BÔNG HOA RỪNG SÉĐĂNG ĐÃ BAY VỀ TRỜI! – ( T.T )


    Một Ngày Bên Cha
    Quả thật đêm qua đã có rất nhiều người con không ngủ!

    Có người thì ngồi lặng lẽ bên Cha suốt đêm, có người thì tạt qua về nhà để sắp xếp vài công việc xong lại đến Nhà Thờ, hay nói cho đúng hơn lại đến với Cha.

    Tất cả chìm sâu trong thinh lặng và nguyện cầu!
    Thánh lễ đầu tiên của ngày 01-07 hôm nay do Cha Cha Tôma Thiện Lê Công Huy Khanh,
    Cha Phó của Cha Calistô, cử hành vào lúc 5h15’.
    Tội nghiệp! Sáng hôm qua khi Cha Calistô lâm bệnh thì Cha Khanh vẫn còn đang Dâng Thánh Lễ Chúa nhật cho Giáo Dân ở làng xa. Được tin báo ,Cha vội vã trở về, nhưng chỉ kịp đón Ngài ở dọc đường, chỗ cây xăng Đăk-Tô và tháp tùng Ngài đến Bệnh Viện!

    Bây giờ khởi đầu ngày mới, và cũng là ngày cuối của Cha Calistô ở trần gian; Cha muốn Dâng một Thánh Lễ thật vô cùng long trọng và sốt sắng như món quà quý để cầu nguyện và tạ từ Người Anh đã cùng Cha có một quãng thời gian gần 3 năm chung vai góp sức lo cho Giáo Đoàn Kon Hring thân yêu này.


    Các anh chị em ở mãi tận Sa Thầy, Hà Moong, Đăk Psi…Đăk Glei, Đăk Tuk, Đăk Mót, Ngọc Hồi… Tu Mơ Rông… cũng đang lục tục kéo nhau về thăm và Tiễn đưa Người Con Ưu Tú của Núi Rừng Kon Tum lên đường.

    Trên con đường từ ngoài Quốc lộ vào tới Nhà Thờ, người người, xe xe… tấp nập tiến vào! Trẻ con, người lớn ra ra, vào vào… Cứ chốc chốc lại có vài người đến sửa lại Tấm Áo Lễ của Cha cho ngay thẳng, có người tẩn mẩn cầm những bông hoa đang rải bên xác Cha lên rồi lại trân trọng đặt xuống với cả tâm tình…


    Cứ mỗi giờ đồng hồ lại có một Thánh lễ cử hành, lúc thì hai Cha, lúc thì bốn, năm Cha… Các Cha vùng Kon Tum đã quy tụ về bên người Anh Em của các Ngài gần như đông đủ; còn các Cha vùng Gia-lai vì đường xa nên lúc lúc lại có một, hai Cha đến và cùng đồng tế với anh em để cầu nguyện và bày tỏ tình thương và lòng luyến nhớ người Anh, người Em , người Bạn đặc biệt của các Ngài…

    Các Cấp Chính Quyền cũng đã đến phân ưu… Cha Phó Tôma lúc này đương nhiên đóng vai Chủ Nhà để tiếp khách cũng như xử lý mọi sự. Cùng lo việc trực tiếp với Cha có Cha Antôn,Quản Hạt Đăk Mót cùng Quý Cha trong Hạt tham gia công việc điều hành chung.

    Buổi trưa, tất cả các anh chị em Giáo Dân ở xa thì được mời vào dùng cơm trong khuôn viên Nhà Xứ, do các bà Hiền Mẫu trong Giáo Xứ đứng ra nấu nướng với sự cộng tác của các Xơ. Các bà này cũng đã rất cẩn thận cử một nhóm lo riêng cho quý Cha…

    Thành ra tuy tang gia bối rối, nhưng không ai phải chịu bụng trống; chỉ trừ Bà Cố của Cha Calistô, suốt từ hôm qua đến nay không chịu bỏ vào miệng một hột cơm!

    Vâng, quả không nỗi đau nào bằng nỗi đau của một Bà Mẹ bị mất đứa con! Hơn nữa, đối với Bà Cố, chắc chắn nỗi đau này phải tăng lên gấp đôi; bời hơn bốn mươi năm về trước, con Bà đã bị lạc mất một lần, nhưng dẫu sao bà biết nó vẫn còn sống ở trần gian… Còn hôm nay, con Bà đã giã từ trần gian… và chỉ trong ngày một, ngày hai…Bà sẽ phải xa con vĩnh viễn!


    Giọt nước mắt người mẹ già
    Lạy Chúa, Xin Chúa ban ơn can đảm và ơn an ủi cho Bà Mẹ Cô đơn và đau khổ này!



    Thời gian càng lúc như càng bị rút ngắn, con cái trong các Bản Làng càng lúc càng đến đông chật cả sân Nhà Thờ, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng chơi đùa hay la hét. Kẻ đứng, người quỳ; dẫu không thấy mặt Cha nhưng vẫn thành tâm cầu nguyện…

    Mọi người đang chuẩn bị tâm hồn để cùng với Đức Giám Mục Giáo Phận và quý Cha cử hành Nghi Thức Tẩm Liệm cho Cha Calistô.
    Gia Đình đã nuôi Cha Calistô ngày còn thơ ở Nha Trang đã lên đông đủ. Các Bà Chị, các người Em vừa thấy Cha nằm bất động đã bưng mặt thổn thức… Khiến mọi người chứng kiến cũng phải rơi nước mắt theo.

    Đúng vào lúc 15h15’ thì Linh Mục Đoàn cùng với Đức Giám Mục tiến ra, đứng vây quanh Cha Calistô; và Nghi Thức Nhập Quan được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng; Các Yă Ảnh Phép Lạ chịu trách nhiệm xướng kinh và hát các Bài hát bằng tiếng Séđăng.


    Sau khi Đức Giám Mục ngỏ lời chào thăm mọi con cái, Ngài đã bày tỏ lòng thương tiếc Cha Calistô và nói mấy lời khuyên nhủ và khích lệ các Giáo dân hãy can đảm theo gương Ngài.

    Đức Cha tiếp tục cử hành các Nghi Thức làm Phép Xác và làm phép Áo Quan, và sau khi các Linh Mục vẩy Nước Phép chúc lành, thì Ban An táng của Giáo Phận đã làm phận việc đưa Cha Nhập Quan.
    Mọi người như thót tim lại khi thấy Bà Mẹ Già của Cha Calistô cố chen chân vào để được nhìn mặt Cha lần cuối!

    Trước khi chấm dứt Nghi Thức, Đức Cha không quên dặn dò mọi người ngày mai cần nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều hành của Ban Tổ Chức để Thánh lễ được trang nghiêm và diễn tiến tốt đẹp.

    Sau khi Đức Cha Ban Phép Lành kết thúc; thì mọi người đã không giải tán ngay, nhưng ai cũng cố gắng tiến lại gần Quan tài để nhìn mặt, để cầu nguyện, và để nói lời tạm biệt với Người Cha quý yêu của mình.
    Những người ở gần thì cũng ra về, nhưng chỉ là về một chốc rồi sẽ trở lại.Còn những người ở xa lại nhân cơ hội ấy tiến đến bên Cha mà tâm sự.Phút giây chia ly đã đến! Nhưng trong mặt mọi người vẫn ánh lên luồng sáng của Niềm Tin.

    Đúng là trước cái chết của người Cha thân yêu, ai cũng muốn hát to lên rằng :
    “ Sự Sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai…”Chiều đã xuống, theo dự định thì sáng mai, vào lúc 6h30’ sẽ Di Quan ra Vùng Đất sẽ xây Nhà thờ mới; nhưng tình hình thời tiết và với số lượng Giáo Dân đến tiễn Cha mỗi lúc một đông; các Cha trong Ban Tổ chức đã lĩnh ý Đức Cha và đã quyết định Đóng Nắp Hòm và sẽ Di Quan Cha từ ngay tối hôm nay.

    Đúng 20h, mọi người nghiêm trang Rước Cha ra Lễ Đài tại Khu Đất mà Cha đã phải tốn rất nhiều công sức mới sở hữu lại được. Trên chính nền đất này, Ngôi Thánh đường Giáo xứ Kon Hring được xây dựng cách đây trên 100 năm và bị chiến tranh cày nát chỉ còn để lại một số trụ cột.
    Cha Calistô được đặt nằm trên Lễ Đài ở giữa và trước mặt mọi người.Không cần phải chia phiên, các Giáo Dân đã tự động lập thành những Nhóm, thay nhau Canh Thức với Cha trong suốt đêm nay! Lạy Chúa, thế mới biết rằng Một Ơn Gọi Linh Mục thật quý trọng dường nào!Và hơn thế nữa; một Ơn Gọi Người Địa Phương thì quý hiếm biết bao!

    Xin Chúa vì cả một Đời Dâng Hiến của Cha Calistô; ban cho các Sắc Tộc chúng con thêm nhiều Ơn Gọi Linh Mục và Tu Sĩ.
    “ Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, ban cho Linh Hồn Cha Calistô được lên chốn nghỉ ngơi;Hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng, A men.”
    Kon Hring, 01-07-2013Ban Truyền thông Giáo phận Kontum Nữ Tu Juliana SPC-ĐNGPKONTUM (01.07.2013) KONTUM

    Một số hình







    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  24. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  25. #13
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,643
    Cám ơn
    5,178
    Được cám ơn 7,781 lần trong 1,874 bài viết

    Default

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  H1iekXXjFqqMBKhkV1TExA.jpg
Lần xem: 1967
Kích thước:  28.5 KB

    Lạy Chúa cả nhân lành hay thương xót.
    Chúa không muốn cho loài người phải chết đời đời, nhưng được sống.
    Xin Chúa dủ lòng thương xót cha cố Calistô
    Xin dùng Máu Thánh Con Chúa đã đổ ra vì tội lỗi loài người,
    mà tẩy sạch vết nhơ tội lỗi cho cha cố Calistô,
    và cho ngài được hưởng phúc trường sinh. Amen.
    Chữ ký của Caohuong



  26. Có 4 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  27. #14
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default BÔNG HOA RỪNG SÉĐĂNG ĐÃ BAY VỀ TRỜI! – ( P.Cuối )

    Ban mục vụ truyền thông Giáo phận Kontum xin ghi lại phần cuối cuộc ra đi vào VƯƠNG QUỐC VĨNH HẰNG của Linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ vào ngày thứ ba (02.07.2013). Cha CALISTÔ, MỘT BÔNG HOA RỪNG SÉĐĂNG TRONG MỘT GIÂY PHÚT NHƯ XUẤT THẦN ĐÃ ĐỔI XÁC PHÀM NHẸ NHÀNG VỀ TRỜI DIỆN KIẾN THIÊN CHÚA BA NGÔI CÙNG TRIỀU THẦN THÁNH TRÊN THIÊN QUỐC.
    Chúng tôi xin ghi lại vài sự kiện và bằng hình ảnh cuộc tiễn đưa đượm tình quí mến và hiệp thông của toàn Giáo phận đối với một linh mục trẻ mới 51 tuổi đời, 12 năm linh mục đã vĩnh biệt cõi trần và như được Chúa cắt ngang đường chỉ “CUỘC ĐỜI CỦA CHA VỚI NHIỀU DỰ TÍNH MỚI KHỎI ĐẦU CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC SEĐĂNG CỦA MÌNH”. CUỘC ĐỜI LINH MỤC LÀ MỘT HUYỀN NHIỆM, VÂNG, CHÍNH LÀ MỘT HUYỀN NHIÊN YÊU THƯƠNG.
    GPKONTUM (02.07.2013) KONTUM

    XIN KÍNH MỜI
    BÔNG HOA RỪNG SÉĐĂNG ĐÃ BAY VỀ TRỜI! – ( P.Cuối )
    Thánh Lễ An táng!



    Bầu trời Giáo phận Kon Tum sáng nay thật u ám!
    Từ lúc 0h15’ cho đến sáng, cả hai Tỉnh Gia Lai và Kon Tum đều có mưa rất lớn; quả là một thử thách cho những ai đang chuẩn bị đi dự Thánh Lễ cuối cùng với Cha Calistô.
    Kon Hring cũng không tránh khỏi nỗi u ám này.
    Suốt cả đêm qua Giáo Dân các làng gần, xa đều quây quần bên Người Cha quý yêu của họ. Người ta sẽ không nghĩ được là bà con từ các làng trên đỉnh núi Ngọc Linh, tận đầu giới tuyến của Địa Phận Kon Tum như Đăk Choong, Đăk Glei, Đăk Tuk… Xa khoảng gần một trăm cây số , vậy mà ai có thể được cũng đội mưa để về tiễn đưa Người Cha của Núi Rừng, của Quê Hương… và để được gần Cha thêm vài tiếng đồng hồ nữa!

    Mặc dầu đã có hai nhà lều dài và một chiếc dù cực lớn… Thế nhưng có ngồi ép sát vào nhau cũng không đủ chỗ! Thôi thì ướt cũng được. Nghĩa tử là nghĩa tận! Người thì trùm áo mưa, người thì che chiếc dù cầm tay mong manh… nhưng mọi người vẫn yên lặng, nhắm mắt nguyện cầu.
    Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa không ngấm kịp, đọng lại và tạo thành nguy cơ ảnh hưởng đến chỗ nằm của Cha Calistô… Thế là mọi con cái lại phải rước Cha lên trên Lễ Đài, rồi sau lại đưa Ngài xuống đến mấy lần. Đúng thật là một Đêm Canh Thức cùng Cha!
    Mãi đến khoảng 5h sáng thì trời có chút dịu lại, từ tận đỉnh núi xa, người ta đã thấy tín hiệu của Bình minh, thế nhưng cơn thử thách vẫn đang còn… Chốc chốc lại có một luồng gió lớn thổi tung tấm dù, và mưa vẫn còn nặng hạt.
    Không ai bảo ai, nhưng hầu như mọi tâm trí đều hướng về Cha Calistô và thầm thĩ nhờ Ngài cầu xin Chúa ban cho một thời tiết tốt đẹp để Thánh Lễ Tiễn đưa Ngài được sốt sắng.
    Từ khoảng 6h trở đi, các Linh Mục, các nam nữ Tu Sĩ và các Giáo Dân từ Gia Lai, Kon Tum lần lượt quy tụ về. Trời lúc này tuy tạnh hẳn nhưng vẫn còn u ám như đe dọa sẽ tiếp tục đổ xuống những cơn mưa . Thôi thì nếu Chúa muốn cho Cha Calistô chịu thêm phần vất vả để lập công thì chúng con cũng xin hiệp lòng!

    Trước khi Cử hành Thánh Lễ, Đoàn Cồng Chiêng của Giáo Xứ lại bày tỏ lòng tôn quý và mến thương Cha của mình bằng thể hiện phong tục vừa đi vòng quang và đánh chiêng trống xung quanh Quan tài với những làn nhạc trầm buồn nhưng cũng đầy hy vọng và tin tưởng sẽ còn được gặp nhau trên chốn vĩnh hằng.
    Đúng 7h, Thánh Lễ được cử hành. Trời bây giờ đã sáng hẳn lên, và không ai nhớ đến những cơn mưa rình chực nữa.
    Đoàn Rước khởi hành từ tận cuối sân trước.
    Đi đầu là Bình Hương, tiếp theo là Thánh giá đèn hầu; rồi Đội Múa Bộ Lễ cùng với Đội Cồng chiêng.
    Tiếp theo là Đại Diện Hội Đoàn và Ban Chức việc trong Giáo Xứ; rồi đến đại diện các Dòng Tu. Ngay sau Các Tu Sĩ là các Linh Mục trong và ngoài Giáo Phận; cuối cùng là Đức Giám Mục Giáo Phận và Đức Cha Phêrô . Người ta đếm thì thấy được là có 95 Cha và Hai Đức Cha.

    Thánh lễ được Cử hành cách trang nghiêm và rất sốt sắng;
    Ca Đoàn do Dòng Ảnh Phép Lạ đảm trách . Các Bài Đọc và Bài phúc Âm được tuyên đọc bằng hai thứ tiếng Kinh và Séđăng.
    Đức Cha chia sẻ Lời Chúa bằng tiếng Kinh, và Cha Phan Sinh Biu đã thông dịch ra tiếng Séđăng. Bài Chia sẻ rất hay và ngắn gọn. Ban Truyền Thông sẽ đăng trọn Bài Chia sẻ ấy ở phần sau.

    Cuối Lễ, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã thay mặt Linh Mục Đoàn nói lời giã biệt với Cha Calistô, rồi một Giáo Phu đại diện Gia Đình và Giáo dân dâng lời cảm tạ lên Quý Đức Cha và Quý Cha cùng Cộng Đoàn Phụng Vụ.
    TIếp đó, Cha Quản Hạt Hạt Đăk Mót đã thay mặt toàn Hạt nói chung, và Giáo Xứ Kon Hring cùng Ban Tổ chức Tang Lễ cho Cha Calistô Bá Năng Lý dâng lời cảm tạ Đức Cha đã hướng dẫn mọi việc trong những ngày tang chế này.
    Cuối cùng, Nghi thức tiễn biệt Cha Calistô đã đến, mọi người cùng sốt sắng hiệp ý cầu nguyện. Đâu đó đã vang lên những tiếng sụt sịt để giã từ Người Cha thân yêu.
    Bây giờ thì trời quá tươi đẹp; ai cũng nhận thấy trong Thánh Lễ này, đã có Bàn tay của Thiên Chúa Nhân lành!

    Để có được những Ơn Gọi tiếp nối trong Cánh Đồng rộng lớn Séđang như Cha Calistô, Đức Giám Mục đã đề nghị an táng Ngài ở ngay chính Nghĩa trang của Giáo Xứ Kon Hring.
    Đoàn Rước đã khởi hành thật trang trọng và hoành tráng. Từ nhà Thờ đến nghĩa trang, Đoàn phải chia thành hai nhóm để đi cho dễ.
    Cha được yên nghỉ trên ngọn đồi cao ráo; từ đấy Cha có thể tiếp tục chăm sóc cho Đoàn Con Cái của Ngài.
    Đức Giám Mục cử hành những Nghi Thức cuối cùng cho Ngài; sau đó các Linh Mục đi vòng quanh gởi nắm đất vào Phần Mộ để chia tay lần cuối với Cha Calistô Bá Năng Lý .
    Mọi sự đã hoàn tất!
    Kinh chào Cha Calistô, chúng con xin Cha nhận chốn này làm nơi yên nghỉ.
    Xin Thiên Chúa tốt lành sớm cho đưa Cha Calistô về hưởng Nhan Thánh Ngài!

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH
    TỪ LỄ ĐÀI




    ĐẾN NGHĨA TRANG XÃ DIÊN BÌNH HUYỆN ĐĂK TÔ




    Người mẹ thân yêu của cha Calistô
    nhìn lần cuối người con đang nằm trong lồng đất





    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  28. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  29. #15
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default

    • Hình thánh lễ an táng linh mục Calisto Bá Năng Lý Giáo phận Kon Tum

      Như chúng tôi đã đưa tin, vào 10 giờ đêm 01/07/2013, sau khi thánh lễ cầu nguyện bên linh cửu cha Calistô lúc 8 giờ xong, Ban Tổ Chức Lễ Tang đã quyết định di quan ra lễ đài để kịp chuẩn bị Thánh Lễ vào sáng mai và phòng khi rời mưa to sẽ khó khăn di chuyển. Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã gợi ý việc này từ buổi chiều và được quý cha đón nhận. Các đoàn cồng chiêng và từng nhóm người từ khắp các giáo xứ đã tuôn về rất đông ngay trong đêm. Nơi nhà nguyện chật hẹp ấy không đủ chỗ cho anh em dân tộc về cầu nguyện cho cha Calistô, vì vậy phải di quan ra lễ đài để anh chị em có thể canh thức suốt đêm bên linh cửu.

      Đến 12 giờ đêm thì trời đổ mưa to như trút nước, nước ngập cả đường đi, khiến ai nấy đều lo lắng sợ sáng mai Thánh lễ an táng bị ngập chìm trong mưa lớn. Trời mưa liên tục cho đến 3 giờ sáng thì tạnh hẳn, anh em dân tộc co cụm dưới mái dù lớn của lễ đài và miệt mài cầu nguyện cho cha Clistô. Lời kinh đêm rầm rì như tiếng bồ câu kéo dài liên lỷ cho đến gần sáng. Thỉnh thoảng lại rên lên những tiếc khóc thé nghẹn ngào. Cha xứ Kon H’ring, người dân tộc Sê Đăng anh em của họ đang nằm đây, nhưng ngài đã ra thi mãi mãi. Chỉ còn lại đêm nay nữa thôi, ngày mai ngài sẽ trở về với bụi đất, họ sẽ không còn nhìn thấy cha xứ thân yêu của mình, cùng màu da, cùng tiếng nói và cùng bản sắc văn hóa với họ nữa.

      Đúng 6 giờ, mọi người tuôn về mảnh đất hoang, dự định sẽ là nền nhà thờ của giáo xứ Kon H’ring trong tương lai, nơi đang quàn thi hài của cha Calistô. Chính ngài đã dày công không biết mệt mỏi, làm việc với chính quyền để xin lại miếng đất này, nơi mà nhà thờ cũ đã bị bom đạn phá đổ trong chiến tranh. Ngài chưa kịp xây nhà thờ thì Chúa đã cất ngài về bên Chúa. Cha Tổng Đại Diện Phêrô đến từ rất sớm để sắp xếp và hướng dẫn cho mọi người tham dự Thánh Lễ. Trong chốc lát, hơn 100 linh mục khắp nơi trong và ngoài Giáo phận cũng đến để hiệp dâng thánh lễ này. Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh chủ tể Thánh Lễ bên cạnh Đức Cha già Phêrô Trần Thanh Chung. Đến 7 giờ, Thánh Lễ an táng diễn ra rất sốt sáng và cảm động, lễ bằng hai thứ tiếng Kinh và Bah Nar.

      Trong bài giảng của mình, Đức Cha Micae tỏ lòng quý mến và thương tiếc linh mục Calistô Bá Năng Lý đã được Chúa gọi về trong khi tuổi đời còn rất trẻ. “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng dưng bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ”(Isaia 38, 12). Nhưng ngài cũng khẳng định: giá trị đời người không nằm ở tuổi thọ sống lâu, nhưng nằm ở nhân đức và phúc lộc. Nhân đức vì cha Calistô đã chọn cuộc sống cho đi vì anh em dân tộc mình và sẵn sàng chết thay cho anh em, lại còn xây dựng cho mình một cuôc sống âm thầm lặng lẽ và hiền dịu. Và phúc lộc vì ngài đã nhận ra ân huệ Chúa ban và đáp trả lời mời gọi của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Đức Giám Mục Micae cũng mong mỏi cho các thanh thiếu niên Sê Đăng khắp nơi trong Giáo phận tiếp tục noi gương cha Calistô chăm học và sống quảng đại, để dâng hiến đời mình phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em.

      Trong bài tiễn biệt, cha Tổng Dâị Diện Phêrô rất xúc động nói lên lời tâm tình với cha Calistô. Ngài nhắc lại những kỷ niệm vui buồn trong đời tông đồ của cha Calistô, những đức tính hiền lành, nhẫn nhịn, chịu đựng và giàu lòng vị tha đã in đậm trong tâm trí của mọi người. Sự ra đi của cha Calistô đã để lại sự trống vắng không thể bù đắp nơi Giáo xứ Kon H’ring nói riêng và cả giáo phận Kontu nói chung. Sau đó, cha hạt Antôn Nguyễn Văn Binh nói lời cảm ơn hai Đức Cha Micae và Phêrô cùng cha Tổng Đại Diện, quý cha trong và ngoài Giáo phận, toàn thể quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân khắp nơi đã đến hiệp thông cầu nguyện cho cha Calistô. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha Calistô và cầu nguyện nhiều cho giáo xứ Kon H’ring trong những tháng ngày sắp tới.

      Sau Thánh Lễ, Đức Cha Micae cùng linh mục đoàn và hơn 4 ngàn anh chị em giáo dân đã tiễn đưa cha Calistô đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo xứ Kon H’ring cách đó khoảng 5 km. Những tiếng khóc nghẹn ngào đan xen với lời kinh nguyện kéo dài suốt chặng đường đi, lên tận nghĩa trang nằm ở lưng đồi cao ngút, suốt cả 2 giờ mai táng làm ai ai cũng phải nghẹn lòng. Hình ảnh mẹ già hao gầy, côi cút bên mộ con trai duy nhất, bà chỉ biết nấc lên những lời uất nghẹn và bất lực nhìn con đi về lòng đất mà làm cho người người chứng kiến phải đau xót tiếc thương. Cơn đau như xé ruột gan của bà, bà không thể nói lên được lời nào khi nhìn thấy con mình ra đi trong lúc tuổi đời phục vụ đang ở giai đoạn sung mãn. Hơn bao giờ hết, lời kinh nguyện thiết tha của muôn người lúc này đang hướng về linh hồn cha Calistô, hướng về giáo xứ Kon H’ring, nhưng kính xin đừng quên cầu nguyện cho bà cố của cha trong cơn đau khổ của thế trần được gặp ân huệ vô ngần của Đấng Chí Thánh tỏ lòng khoan nhân yêu mến tất cả những ai sầu khổ khóc lóc. Nguyện xin Chúa ban cho linh hồn Cha Calistô ân huệ được sống bên Chúa mãi mãi và nguyện xin cho bà cố của ngài cùng tất cả anh chị em dân tộc địa sở Kon H’ring được ơn bình tâm trong những ngày sắp tới.


      Antôn Phêrô Truyền Thông Nguyễn
      DƯỚI ĐÂY LÀ MỌT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI AN TÁNG:

















      Hình ảnh và bài viết nhận từ email


    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  30. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  31. #16
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default
























    • Hình ảnh và bài viết nhận từ email


    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  32. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  33. #17
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default THÁNH LỄ AN TÁNG CỐ LINH MỤC CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ (02.07.2013)

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  34. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  35. #18
    batrinh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: gioabaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bu dang binh phuoc
    Bài gởi: 492
    Cám ơn
    11,954
    Được cám ơn 2,609 lần trong 462 bài viết

    Default

    • Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
      Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.
      Giêsu, Maria, Giuse, lòng con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn cha cố Calistô.





  36. Có 4 người cám ơn batrinh vì bài này:


  37. #19
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,
    xin cho linh hồn cha Calistô được lên chốn nghỉ ngơi
    hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.


  38. Có 4 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  39. #20
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,555
    Cám ơn
    9,542
    Được cám ơn 28,045 lần trong 5,120 bài viết

    Default

    Tưởng nhớ linh mục Calisto Bá Năng Lý.

    Cha Bá Năng Lý được Chúa gọi về nhà Cha ngày 1/7/2013 khi tuổi đời mới chạm con số 51 mà thôị Mà lại ra đi một cách vô cùng đột ngô.t.Ngài đang làm việc thì bị cơn đau tim khởi phát.Được thông báo, một sr có chút ít kinh ngiệm y tá đến trợ giúp. Sr đã giúp cha vượt qua cơn đau tim.Cha trả lời điện thoại là đang được cấp cứu và cười nói với mọi người chung quanh.
    Sr y tá liên lạc với bác sĩ ở Kontum. Bác sĩ khuyên nên đưa cha đi bệnh viện tỉnh Kontum cấp cứu gấp. Đang chuẩn bị đi thì cơn đau thứ hai lại ập đến.Cha bất tỉnh . Vì thế phải chuyển cha đến bệnh viện địa phương gần đó. Đến nơi bác sĩ chuẩn đoán và báo hung tín là cha đã ra đị Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh khi đang dùng cơm được báo tin vội vã ra đị Nhưng cũng là đến với người con thân yêu đã ra đị

    Cha Bá Năng Lý là bông hoa đầu mùa của sắc tộc Sêdang trong thiên chức linh mục kể từ khi các linh mục thừa sai Pháp loan báo tin mừng cho sắc dân Sêdang.Thân phận của cha được ví như một Moise thời naỵ Bàn tay quan phòng của Gia-vê đã tách Moise khỏi gia đình ở với người ngoài trước khi nhận sứ mạng dẫn dắt dân tộc mình ra khỏi Ai Câ.p.Cơn bão lửa mùa hè 72 thổi cậu bé Bá Năng Lý từ vùng Dakto về kontum vì vùng quê hương của cậu bị quân CS chiếm.Rồi cơn lốc xoáy khủng khiếp năm 75 lại thổi cậu bé xa hơn nữạ Theo dòng người chạy giặc cậu bé Năng Lý lạc mất gia đình.Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, trong cái rủi có cái maỵ Cậu bé Năng Lý được một gia đình đạo đức nhận làm con nuôi cho ăn học. Trong gia đình nầy lại có một linh mục. Thế là con đường đi tu làm linh mục được khai mở. Thầy Bá Năng Lý chịu chức phó tế tại giáo phận Nha Trang. Rồi giáo phận Nha Trang lại giao thầy sáu Bá Năng Lý cho giáo phận mẹ Kontum. Lễ truyền chức linh mục cho thầy sáu Bá Năng Lý là một biến cố ghi dấu ấn vô cùng trọng đa.i.Nhiều giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận tề tựu về.Và giáo dân kinh, nhất là người dân tộc như những dòng thác tuôn về nhà thờ chính toà tham dư.Những người con của Sedang vượt hàng chục cây số bằng đi bộ tuôn về.

    Và bây giờ ngày về nhà cha của cha Bá Năng Lý cũng là biến cố thu hút sự hội tụ như thế. Dòng suối nước mắt hai lần tuôn chảỵLần đầu trong hân hoan khôn tả. Lần nầy trong sầu tủi tiếc nhớ không bờ.Nhưng mọi sự đều là ý Chúa nhiệm mầu yêu thương. Chính Đức Cha Micae cũng thâm tín như thế khi trả lời thư chia buồn rằng :Xin vâng theo ý ChúạVà những người con Sedang cũng thế. Bởi vì chính họ đã cảm nghiệm và là nhân chứng cho kinh nghiệm linh thiêng nầy rồịTừ khi bắt đầu sống với những người vô thần năm 72 và nhất là sau năm 75, với chiến thắng đang say sưa và vô cùng duy ý chí, họ muốn mau xóa trắng, tẩy não niềm tin tôn giáo nơi con cái Sedang bằn g nhiều cách khủng bố tinh vi hầu đạt kết quả tối đa.Đo.c kinh cầu nguyện bị cấm và kiểm điểm, tệ hơn nữa bị trừ điểm lao động.Nhưng bằng đức tin sắt đá họ vẫn giữ vững con đường theo ChúạCác chú giáo phu, những người được đào tạo tốt, đã thay các linh mục khéo léo dìu dắt họ vượt qua sóng gió và giữ trọn niềm tin cậy mến không gì lay chuyển. Trong một thời gian dài chính quyền không cho linh mục đến làm mục vụ, tiếp xúc, họ đã đi bộ hàng chục cây số đến nhà thờ chính tòa Kontum trong các dịp lễ Giáng sinh và phục sinh để lãnh các bí tích. Mặc dầu chính quyền tìm cách cản trở bằng nhiều hì`nh thức.Và ngay bây giờ thách đố vẫn còn đó. Vụ cha Hoa bị hành hung. Vụ giáo dân cùi bị ngăn cấm dùng nhà nguyện và nhiều nơi Đức cha đã gặp khó khăn khi đến với giáo dân ban bí tích VVV.

    Cha Calisto ơi, xác của cha được quàn trong căn nhà thờ bằng tranh rộng mênh mông. Cha có buồn không? Ước mong của Cha là kiến tạo một nhà thờ vừa phải xứng đáng làm nơi thờ phượng Chúạ Nhưng cha ơi công trình của cha như thế là đã quá lắm rồị Nơi một giáo dân nghèo đến tận cùng như thế cha làm được gì hơn.Công việc mục vụ phần hồn cho doàn con tán mác đã ngốn hết thời gian cha rồị Mà điều nầy mới quan tro.ng.Con thì nghĩ thế nầy khi đến đưa cha về nhà Cha trong ngôi nhà thờ như thế chắc là nhiều người cảm động. Và nhiều người khác ở xa nhìn hình ảnh chuyển tải trên truyền thông cũng cảm động như thế.Biết đâu Chúa mở con tim của họ ra để một nhà thờ xứng đáng vừa phải được dựng nên. Ý Chúa mà phải không cha.

    Xin chia buồn với hai Đức Cha Micae và Đức cha Phêrô, các linh mục tu sĩ địa phận Kontum và nhất là người mẹ, anh chị em của cha Calisto bằng những vần thơ sau đây:


    THƯƠNG NHỚ CHA BÁ NĂNG LÝ


    B ên trong đất hứa Sêdăng
    Á nh quang phục vụ với lòng hăng say

    N hư Moise của thời nay
    Ă n và học tập người ngoài nhiều năm
    N ơi Nha Trang miền xa xăm
    G iữ gìn ơn gọi chuyên chăm trau dồi

    L ại về quê mẹ chiếc nôi
    Ý Chúa dẫn dắt một đời hiến thân

    K hó khăn nối tiếp khó khăn
    Ô i miền quê mẹ muôn vàn thương đau
    N ơi vùng thách đố ngập đầu
    H ướng Trời hoa vẫn đẹp mầu thắm xinh
    Ơ n thiêng Chúa Mẹ huyền linh
    R u Tin Cậy Mến trung trinh đời người
    I lên năm tháng dòng trôi
    N oi theo tiếng Chúa gọi mời thiết tha
    G ieo mầm cứu rỗi gần xa

    KOTUM đẹp mãi chan hòa yêu thương
    VIỆT NAM giáo hội kiên cường
    Máu đào tử đạo vườn ương tin mừng

    Ngô xuân Tịnh

    Và sau đây là một nét rất thơ mộng của Kon Hơ Ring quê hương của cha Lý:


    Nhạc rừng (1)

    Kon Hơring đường núi chông chênh
    Hợp âm nhạc nước mông mênh mây trời
    Lòng chàng Từ Thức bồi hồi
    Lạc vào tiên cảnh núi đồi huyền mơ
    Phải duyên kỳ ngộ tình cờ ?
    Sê Đăng sơn nữ bên bờ suối reo
    Một bông hư ảo lưng đèo
    Hương trầm tóc xõa bay theo gió chiều
    Hồn thiêng rừng núi phiêu diêu

    Ngô xuân Tịnh

    (1) Nhạc nước: Nghệ sĩ rừng núi dùng thác nước chảy để tạo nhạc.
    Họ dùng các ống nứa dài ngắn cho nước chảy vào, thóat ra, và chạm nhau tạo thành đa âm.

    Thông tin nhận từ email
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  40. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  41. #21
    Francis Luke's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2013
    Tên Thánh: Phanxicô Luca
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    66
    Được cám ơn 43 lần trong 21 bài viết

    Default

    Xin Người dủ lòng thương xót
    • Linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ





  42. Được cám ơn bởi:


  43. #22
    Dom.Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    91
    Được cám ơn 211 lần trong 36 bài viết

    Default

    Lạy Chúa Yê su,Mẹ Maria, Thánh cả Yuse Xin Người dủ long thương xót cứu rỗi linh hồn Cha Calisto Bá Năng Lý của Giáo phận chúng con sớm được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa, Xin Chúa thương đổ tràn Thần khí Chúa trên Giáo phận chúng con, để Giáo phận chúng con ngày càng có thêm nhiều ơn gọi tu sĩ, Linh mục là người Bana, jarai, xê đăng . Giáo phận chúng con là giáo phận truyền giáo với nhiều sắc tộc đang sinh sống trên miền cao nguyên này.Chúa nói:" Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt". Nay người anh em chúng con là Linh mục Calisto đã được Chúa gọi về thì Giáo phận chúng con càng thêm thiếu nhiều thợ gặt nhiệt thành nữa Chúa ơi!. Xin Chúa thương ban ơn khôn ngoan, hiểu biết trên mỗi người chúng con, để mỗi người chúng con xác tín chính Chúa là tình yêu, là chân lý, là đường, là sự thật và là sự sống và nguyện dấn thân phục vụ Chúa và mọi người. Amen.
    Chữ ký của Dom.Minh
    Lạy Chúa! con chỉ là tạo vật

  44. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com