Một chút suy ngẫm về quá khứ
|
|
|
|
Một chút suy ngẫm về quá khứ
...Mỗi bản thân con người đều có quá khứ cho riêng mình, cho dù nó xấu xa hay tốt đẹp, thì đó cũng là điều đã trải qua, hãy nhớ về nó như những kỉ niệm, những bài học cho riêng mình.
...Con đường tương lai của chúng ta có thể chệch hướng hay vận hành đúng lối đi của nó là tùy thuộc vào suy nghĩ của bản thân.
...Hôm nay bạn ngồi suy tư ngẫm nghĩ về những gì đã qua, dằn vặt lương tâm, đau khổ vì nó, thì rồi sẽ có một ngày bạn có thể trách mình trước kia đã mất thời gian ngồi nghĩ những chuyện vẩn vơ, không dành khối thời gian đó để làm việc gì đó tốt đẹp, giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội.
...Thế sao bây giờ bạn không gỡ bỏ những điều khiến bạn nặng lòng xuống để vạch ra mục tiêu, hướng đi cho con đường phía trước của bạn?
...Rồi một ngày không xa nữa đâu, bạn sẽ thầm cảm ơn chính mình vì đã có hành động đúng đắn.
...Nào! Hãy đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập của nó và hít một hơi thật sâu để tiễn biệt quá khứ và chào đón tương lai!
...Chắc hẳn là quá khứ nó không nặng như bạn tưởng tượng đâu.
st
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com