GIỚI TRẺ VÀ TRÀO LƯU FWB

Đúng là già thật ! Nói chuyện với mấy người trẻ họ kể ra những chuyện xem là giật mình.

Câu chuyện là 2 người bạn dẫn nhau đi ... chữa lành.

Người nữ kia là bà mẹ đơn thân, buồn quá nên rủ bạn của mình đi chữa lành. Lý do chính của chuyện chữa lành là người yêu (bạn trai của bà mẹ đơn thân này) chuẩn bị đi ... lấy vợ.

Với quá khứ không ai muốn. Cô này mang thai với người bạn trai. Đang khi mang thai thì phát hiện được rằng anh này có người khác nên rồi cả 2 chia tay nhau. Cô này giữ bào thai và đứa bé trai chào đời. Đứa trẻ năm nay chắc chừng 6 tuổi.

Người “bạn trai” của bà mẹ đơn thân này nhỏ hơn bà mẹ 8 tuổi. Theo lời kể thì hai người quen nhau được 7 năm rồi (nghĩa là khi chưa chấm dứt mối tình của ba đứa trẻ). Họ khắng khít qua lại với nhau và hòa hợp với nhau chuyện tế nhị nhưng vì nhỏ tuổi hơn và cô kia có con rồi nên gia đình không cho cưới. Vì lý do đó, chàng trai gác lại chuyện tình với bà mẹ đơn thân để đi cưới người con gái khác.

Vui vẻ biện minh đủ thứ về chuyện tình cảm, chuyện hòa hợp chuyện tế nhị ... Đến khi tôi đặt câu hỏi rằng nếu sau này lại gặp người đàn ông khác và rồi lại qua lại với nhau và người đàn ông đó đi lấy vợ thì cô này sống sao ? Lại tiếp tục hành trình tìm người khác để thỏa mãn hay sao ?

Khi nghe phân tích đến đó, cô bạn của bà mẹ đơn thân mới đồng ý suy nghĩ của tôi và cho suy nghĩ ấy đúng !

Suy nghĩ ấy không đúng mới là lạ. Cô này đã qua 1 lần đò và đã có 1 đứa con rồi. Nếu gọi là tiếp tục thì cũng phải tiến tới cuộc hôn nhân hẳn hoi chứ không thể nào với lý do hòa hợp chuyện tế nhị mà qua lại với nhau đến tận 7 năm. Giờ chàng trai đi lấy vợ nên buồn. Rồi sau này tiếp tục đi trên con đường này thì lại tiếp tục sống chung với người khác. Và như thế cứ tiếp diễn chuyện chung sống với nhau như thế mãi hay sao ?

Khi nghe nói như vậy, cô kia mới nói : “Cha ơi ! Cha lỗi thời rồi ! Ngày hôm nay người ta sống như vậy đó. Ngày hôm nay có một trào lưu trong giới trẻ đó là tình 1 (vài) đêm. Và ngày hôm nay, giới trẻ sống với trào lưu Friend with benefit nữa Cha ơi ! Cha già rồi ! Cha không biết giới trẻ ngày nay đâu”.

Đi tìm hiểu thì được biết Friend with benefit (FWB) là mối quan hệ giữa hai người dựa trên tình dục mà hoàn toàn không có tình yêu hay trách nhiệm gì bó buộc. Nói cách khác, Fwb chính là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu lấy tình dục làm cốt yếu.

Đây được coi là mối quan hệ cứu cánh cho những kẻ độc thân không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu nhưng vẫn thoả mãn được ham muốn tình dục vốn có.

Bước vào mối quan hệ FWB, bạn không phải lo lắng xây dựng hay thể hiện bản thân như kỳ vọng của đối phương. Cả hai hoàn toàn có thể thoải mái bộc lộ chính mình, chia sẻ nhiều vấn đề, sẵn sàng lên giường với nhau mà không cần gượng ép hay có bất kỳ ràng buộc nào về cảm xúc. Ngoài ra, trong mối quan hệ đời thường về công việc và cuộc sống, cả hai vẫn có thể làm bạn với nhau như bình thường.

Ngày nay, FWB được coi là một thuật ngữ, thậm chí là một trào lưu khi mọi người muốn bước vào mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu" này. Nếu sử dụng Tinder, bạn có thể thấy FWB vô cùng phổ biến khi ai đó chỉ muốn hẹn hò vui vẻ, ngắn hạn.

Friend with benefit vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng, mối quan hệ này tích cực và phù hợp cho những người độc thân muốn được chia sẻ và thoả mãn về tình dục. Một số khác thì nghĩ, nó trái thuần phong mỹ tục và đôi khi gây ra những hậu quả khôn lường.

Với trào lưu này, Xã Hội và Giáo Hội phải gánh chịu hậu quả nặng nề về luân thường đạo lý. Về luân lý, Giáo Hội xem chừng phải có trách nhiệm cũng mở ra hướng để giáo dục cho giới trẻ ngày nay.

Với những vị có trách nhiệm về giới trẻ, nên chăng phải tìm hiểu về những vấn nạn của cuộc đời nhất là với giới trẻ để định hướng cũng như giáo dục cho giới trẻ một lối sống lành mạnh. Nếu cứ ngủ yên và không muốn ai phiền toái mình cũng như mình không phiền toái ai thì các vấn nạn của xã hội đương đại sẽ không được chú tâm.

Chính vì phải đối diện với sự lừa đảo, sự không chung thủy chung tình để rồi nhiều người trẻ ngày hôm nay ngại nghĩ đến chuyện lập gia đình. Viện vào lý do nào đó thì họ chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân để không phải phiền toái khi có chồng cũng như không có.

Nếu cuộc sống cứ trôi theo dòng chảy như thế thì tương lai gia đình sẽ đi về đâu khi toàn là những người vui vẻ sống với nhau như vợ chồng nhưng không bao giờ cưới. Và với trào lưu sống thử, sống chung vài ngày vài đêm như thế này thì quả là chuyện phải lo âu.

Tưởng nghĩ bên cạnh chuyện trau dồi kiến thức giáo lý thì cũng cần có những kiến thức về luân lý, về xu hướng của xã hội giáo dục giới thanh thiếu niên nữa. Nếu không bận tâm vào chuyện giáo dục cho giới trẻ thì sẽ phải lãnh lấy hậu quả khôn lường.

Thà không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại là chuyện đau đầu nhức óc cho cuộc đời. Vốn nặng nề với cơm áo gạo tiền đã đủ mệt sức, này lại là đời sống tinh thần gọi là tinh thần không tốt len lỏi vào cuộc sống thì chả biết tương lai sẽ chảy về đâu.

Lm. Anmai, CSsR