Cứ vậy, Khách lo "ham ăn", chẳng biết trốn xó nào nên hổng có thấy "mẹt".
Sáu năm cho một truyền thống tuy không dài nhưng cũng đủ để chỉn chu và giúp mọi người học hỏi kinh nghiệm. Theo lời Chủ, thì hằng năm, "vụ này", nhóm thực hiện "thất thu" khoảng từ 6-10triệu. Bởi vì, toàn là những món ăn ngon và rẻ - chỉ 7.000đồng/01 phần; điển hình, cái bánh mà Khách ăn, mua ở nhà lò là 8.000đồng, nhưng gian hàng phục vụ thì "hét" tới... 7.000đồng...
Và còn rất nhiều món nữa, nếu thực khách "tính rợ" trong cái thời buổi "gạo châu, củi quế" này cũng ra. Rồi nào là Thánh Ca "nhạc sống" miễn phí, "ngựa, xa,..." trông chừng miễn phí, bàn ghế, dọn dẹp,... miễn phí tất.
Với gần mười phiếu trên tay, sau khi "chạy kiếm ăn", Khách ăn nào có hết, chia cho cả bé con...
Dễ thương nhất là gia đình của đa số các bạn trẻ, họ đến đây cả nhà, quây quần ăn uống, trò chuyện,... Đàm trẻ, thì thôi, miễn bàn, được một "trận" no nê, chạy nhảy thỏa thích. Một Giáng sinh vô cùng ý nghĩa và tiết kiệm cho bao nhà.
Con Kính Tạ ơn Hài Nhi Giêsu đã cho con Ân hưởng một Giáng Sinh An Lành và Thánh Thiện.
Con kính cảm ơn Cha Chánh xứ đã cho con được thưởng thức một Noel mà từ hơn 30 năm nay con chưa được lần trọn vẹn!
Cảm ơn bác Chủ đã mời gọi "kịp lúc" khi Khách ni bụng đói cồn cào!