Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Chủ đề: Có quyền tự vệ hay không?

  1. #1
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 28-07-2009 lúc 09:08 AM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  2. Có 6 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  3. #2
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Tự vệ và bảo vệ trong hoàn cảnh bị sát hại phải không anh Vũng_nước ?
    Em nghĩ là có. Vì đó là Bảo vệ sự sống, tôn trọng Sự Sống mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Nếu ai có ý "nhường quyền sống" cho kẻ sát hại thì :
    • Thứ nhất : sẽ khó có thể như vậy được trong thực tế. Trong những trường hợp ấy, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy, và sẽ không để cho kẻ sát hại có thể hành động.
    • Thứ hai : "nhường" cơ hội cho kẻ sát hại cũng chính là không tôn trọng sự sống của chính mình, không tôn trọng thân xác ta là "Đền thờ Chúa Thánh Thần". Vả lại để cho những kẻ như thế hành động thì dễ nó có cơ hội hành động với người khác.

    Dù sao, nếu có thể tha thứ, nếu có thể cảm hóa để cho kẻ sát hại ấy trở lại công chính thì hãy cứ tha thứ và cảm hóa. Cố gắng làm cách nào tốt nhất để bảo tồn được sự sống của cả ta và người thì càng tốt !

    thay đổi nội dung bởi: Nguyên Xuân, 28-07-2009 lúc 11:04 AM
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  4. Có 7 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  5. #3
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Người Công Giáo mình hiền lắm nên hay bị lỗ.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  6. Có 4 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  7. #4
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Thiên Chúa thưởng phạt công minh lắm !
    Những bất công ở đời này sẽ là những ủi an cho đời sau, ACE đừng lo, hi hi !

    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  8. Có 5 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  9. #5
    conchienlacloi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: phanxico savie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gietsemani
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    793
    Được cám ơn 435 lần trong 122 bài viết

    Default

    đây là một câu hỏi rất hay. em đã từng thắc mắc nhiều về vấn đề này. " ai vả anh má bên phải thì đưa má bên trái cho người đó vả" câu này thực là khó mà sống theo. mong rằng sẽ có nhiều ý kiến hay góp ý về vấn đề này.
    theo bản thân em thấy thì ý Chúa rõ ràng là chúng ta không nên phản kháng chống lại kẻ ác mà phải giồng như con chiên cho người ta xén lông...khó... khó quá...
    Chữ ký của conchienlacloi
    kcck

  10. Có 5 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:


  11. #6
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    "Răn bảo kẻ có tội
    Khuyên bảo kẻ âu lo"

    Công giáo đâu phải là thụ động.

    Có một câu Chúa Kitô Nóí khi bị 1 tên lính tát vào má.
    Chúa đã không đưa má kia cho tát mà ngài còn nói "Nếu ta nói phải tại sao tát ta.
    Còn ta nói sai thì sai ở chỗ nào"

    Khó nói lắm. Mọi chuyện để Chúa Thánh Thần lo liệu.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  12. Có 6 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  13. #7
    conchienlacloi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: phanxico savie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gietsemani
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    793
    Được cám ơn 435 lần trong 122 bài viết

    Default

    vâng. em đồng ý...mọi sự xin để Chúa Thánh Thần lo liệu...amen
    Chữ ký của conchienlacloi
    kcck

  14. Có 2 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:


  15. #8
    Teacher's Mập
    Khách viếng
    Teacher's Mập's Avatar

    Default

    Chúa nói nè, "Thầy sai anh em đi giữa thế gian, như chiên, cừu giữa bầy sói, anh em phải khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu" ....

    Hãy tha thứ và cầu nguyện cho người vu khống, bách hại và ghét anh em....yêu thương hết mọi người, dù họ là ai... đang làm gì ta.
    Tha thứ, không có nghĩa là dung túng cái xấu, cái ác; mà học gương của Chúa, là Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhượng trong lòng.
    thay đổi nội dung bởi: Teacher's Mập, 29-07-2009 lúc 08:08 AM

  16. Có 7 người cám ơn Teacher's Mập vì bài này:


  17. #9
    Gunsnroses's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Phanxico Xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 126 lần trong 40 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teacher's Mập View Post
    Chúa nói nè, "Thầy sai anh em đi giữa thế gian, như chiên, cừu giữa bầy sói, anh em phải khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu" ....

    Hãy tha thứ và cầu nguyện cho người vu khống, bách hại và ghét anh em....yêu thương hết mọi người, dù họ là ai... đang làm gì ta.
    Bravo! Đồng ý với Mập! nhưng người Kito hữu cũng phải biết bảo vệ chính mình. Như trong vụ 178 Nguyễn Lương Bằng, chúng ta cũng đã tự vệ đó sao? Dù không thành công theo cách này, thì cũng đã thành công theo cách khác. vả lại, nếu chúng ta không tự vệ bằng cách yêu cầu công lý được thực hiện, chẳng phải là chúng ta làm ngơ và thỏa hiệp với bất công? Đó là tội lỗi và tạo dịp tội cho người khác!
    Chữ ký của Gunsnroses
    Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích gì?

  18. Có 4 người cám ơn Gunsnroses vì bài này:


  19. #10
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Bởi thế Công GIáo mình không có Thánh Chiến.
    Ít ra trong thời kỳ cận đại này
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  20. Có 4 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  21. #11
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Toma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 251
    Cám ơn
    910
    Được cám ơn 1,182 lần trong 220 bài viết

    Default

    Cho em hỏi tiếp luôn nha.
    1. Nếu có một số người định giết mình bằng súng. Lúc đó mình đang bị chỉa súng vào đầu, vậy ta phải làm gì ???
    2. Người Côn Giáo có đi lính. Nhưng khi có giặc chỉ huy biểu đi đnáh giặc. Vậy chúng ta có đc giết giặc không ???
    Chữ ký của Ngaibiet_conratyeuduoi



  22. Có 3 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài này:


  23. #12
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Khi mạng sống bị đe dọa mình phải có bổn phận duy trì và bảo vệ nó BẰNG MỌI CÁCH.
    Mang súng để bảo vệ hòa bình chân lý thì không có tội và là trách nhiệm của môt công dân. (Cái khó là mình có thực sự bảo vệ hòa bình chân lý hay không). Lưong tâm sẽ cho ta biết.
    Thích giết người hoặc ỷ vào quyền hành danh lợi mà để giết người là tội trọng.
    Điều răn chớ giết người có ngĩa là chớ giết người dù bất cứ hoàn cảnh nào.

    Amen
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  24. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  25. #13
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Toma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 251
    Cám ơn
    910
    Được cám ơn 1,182 lần trong 220 bài viết

    Default

    Ui răng em thấy trong câu giải thich của anh bị đối lập.
    "Mang súng để bảo vệ hòa bình chân lý thì không có tội và là trách nhiệm của môt công dân. (Cái khó là mình có thực sự bảo vệ hòa bình chân lý hay không). Lưong tâm sẽ cho ta biết. "
    "Điều răn chớ giết người có ngĩa là chớ giết người dù bất cứ hoàn cảnh nào."
    Răng mà ở trên thì có thể nếu cái này là bảo về chân lý còn cái dưới lại là ko đc giết người dù hoàn cảnh nào. Vậy nghĩa là sao
    Chữ ký của Ngaibiet_conratyeuduoi



  26. Có 2 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài này:


  27. #14
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Anh đồng ý có mâu thuẫn rất nhiều.
    Nhưng thật là khó giải thích
    Nếu bảo vệ đất nuơc mà không mang súng giết giặc thì làm sao đây?

    Có 2 điều rõ ràng là:

    1. Phải bảo vệ mạng sống mình
    2. Không được cố ý giết người


    Anh xin lỗi sự giải thích của anh không hoàn chỉnh.
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 29-07-2009 lúc 10:53 AM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  28. Có 2 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  29. #15
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teacher's Mập View Post
    Chúa nói nè,
    Hãy tha thứ và cầu nguyện cho người vu khống, bách hại và ghét anh em....yêu thương hết mọi người, dù họ là ai... đang làm gì ta.
    Tha thứ, không có nghĩa là dung túng cái xấu, cái ác; mà học gương của Chúa, là Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhượng trong lòng.
    Câu này rất đúng mà
    Anh chưa đạt được chiều sâu này.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  30. Có 2 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  31. #16
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi vũng_nước View Post
    Anh đồng ý có mâu thuẫn rất nhiều.
    Nhưng thật là khó giải thích
    Nếu bảo vệ đất nuơc mà không mang súng giết giặc thì làm sao đây?

    Có 2 điều rõ ràng là:

    1. Phải bảo vệ mạng sống mình
    2. Không được cố ý giết người


    Anh xin lỗi sự giải thích của anh không hoàn chỉnh.

    Có người bảo: "Nước dơ (bẩn) thì lấy Máu rửa"; đúng hem Lão Nước?!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    Gunsnroses's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Phanxico Xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 126 lần trong 40 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ngaibiet_conratyeuduoi View Post
    Cho em hỏi tiếp luôn nha.
    1. Nếu có một số người định giết mình bằng súng. Lúc đó mình đang bị chỉa súng vào đầu, vậy ta phải làm gì ???
    2. Người Côn Giáo có đi lính. Nhưng khi có giặc chỉ huy biểu đi đnáh giặc. Vậy chúng ta có đc giết giặc không ???
    1. Chắc bạn cũng hay xem phim. Giơ tay lên đầu hàng, hả bạn? hehe. Chống lại không phải la cách khôn ngoan trong trường hợp đó nếu không muốn nói là ngu ngốc.
    2. Giặc ngoại xâm, mỗi người đều có trách nhiệm chống giặc phải không bạn? Đó cũng là tự vệ mà. Nếu không tự vệ, giặc giã tràn lan, giết chóc người vô tội. Như vậy, giết giặc trong hoàn cảnh này là ở thế chẳng đặng đừng. Còn nếu như cầm súng đi xâm lăng nước khác thì lại là chuyện khác, phản đối đến cùng hén bạn?
    Thân!
    thay đổi nội dung bởi: Gunsnroses, 29-07-2009 lúc 12:10 PM
    Chữ ký của Gunsnroses
    Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích gì?

  34. Có 3 người cám ơn Gunsnroses vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com