Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: NIỀM TIN CHUYỂN DỜI NÚI NON

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default NIỀM TIN CHUYỂN DỜI NÚI NON


    NIỀM TIN CHUYỂN NÚI DỜI NON

    Sưu tầm
    Thưa cha và cộng đoàn,

    Con tên là Bùi Tuấn Minh (tên thường gọi là Năm mũ), 61 tuổi; hiện ngụ tại ấp Lộc Hòa - xã Tây Hòa - huyện Trảng Bom - Đồng Nai. Cho phép con được làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, vì đã đoái thương cứu con và vợ con khỏi bệnh cách lạ lùng khi Tây y và Đông y đều khoanh tay, lắc đầu. Sau khi khám bệnh tại bệng viện Thống Nhất (Hố Nai), con được chuyển về bệnh viện lao ngã tư Tân Phong - Biên Hòa. Điều trị phổi tạm ổn, bệnh viện cho thuốc về nhà uống.

    Đến ngày thứ 18 con bị phát bệnh vàng da. Khi người nhà chuyển con lên bệnh viện Đại Học Y dược T.p HCM thì mắt con không nhìn thấy được nữa, cũng chẳng ăn được gì. Tại đây, bác sĩ Trần Quốc Minh cho con gái con biết chỉ điều trị hỗ trợ hai tuần, chi phí hết 10 triệu. Bác sĩ cho biết bệnh tình của con sẽ đi vào hôn mê sâu rồi ra đi vĩnh viễn, bệnh viện không chữa trị được. Con gái con nghe vậy liền đưa con về nhà và chuẩn bị hậu sự sẵn sàng (may đồ tang).

    Sau đó gia đình động viên con chữa Đông y. Một thầy thuốc nổi tiếng ở Phú Cường, đã đi học Đông y ở nước ngoài, cũng chuẩn đoán chỉ có thể sống được hai tháng rưỡi mà thôi.

    Khi về nhà, gia đình con có nhờ cô Thuận, cô Hạnh xin rước Đức Mẹ về nhà để cầu nguyện, vì nhà con ở vùng xa nên nhóm cầu nguyện chỉ có thể đến làm giờ thương xót cầu nguyện cho vợ chồng con vào ban ngày và Chủ Nhật mà thôi.

    Ngày 18-02-2009, nhóm cầu nguyện rước Đức Mẹ về nhà con gái con. Con nằm trên giường, bụng sưng to như quả banh, không tiểu được, đồng thời chân bị sưng lên. Sau khi anh chị em trong nhóm cầu nguyện dâng Chuỗi Kinh Thương Xót thì điều kỳ diệu đã xảy ra.

    Sáng 19-02-2009, bụng con mềm lại, xẹp xuống; con thấy đói và ăn được. Vợ con lúc đó đang điều trị bệnh sạn thận, tin từ bệnh viện gọi về báo tin mừng, vợ con đi tiểu ra được hòn sạn. Tạ ơn Chúa đã cứu chữa cho hai vợ chồng con cùng lúc. Lòng thư thái, con lên bệnh viện thăm "một nửa cuộc đời" của mình trong hân hoan. Qua lời cầu nguyện của cộng đoàn, Chúa đã thương đến vợ chồng con, đã chữa khỏi những căn bệnh nan y mà cả Tây y và Đông y đều lắc đầu. Hiện con vẫn còn giữ giấy chứng nhận viêm gan cấp độ nặng của Đại Học Y Dược Thành Phố.

    Hôm nay con được lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa, xin cám ơn cha và cộng đoàn đã hướng dẫn để chúng con biết đến với Lòng Thương Xót Chúa, và nhờ Mẹ Maria ban nhiều hồng ân xuống cho cha, và các anh chị em trong cộng đoàn Lòng Thương Xót giáo xứ Chí Hòa. Cuộc đời còn lại của vợ chồng con là dâng lên Chúa và Mẹ lời ca cảm tạ, và ra đi làm chứng cho mọi người về sức mạnh của niềm tin vào Lòng Thương Xót Chúa:

    Niềm Tin có thể chuyển núi dời non.

    Bùi Tuấn Minh
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 23-08-2009 lúc 12:03 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com