Cha yêu con, cha đã đổ máu cho con để làm cho con được sạch. Bây giờ con đã được sạch, vì thế hãy tin là đúng thật như thế.
Con rất yêu thương trong mắt Cha, trong trái tim Cha, và Cha đã dựng nên con như con người của con đang là. Đừng trách móc kết án chính mình, hay chán nản vì không được trọn vẹn dưới cặp mắt của con. Điều này chỉ khiến con thất vọng mà thôi. Cha muốn con tin tưởng vào Cha - từng bước một mỗi ngày. Hãy ở lại trong quyền năng của Cha và trong tình yêu của Cha và hãy được tự do!
Hãy là chính con người của con! Đừng để người khác điều khiển con. Cha sẽ dẫn dắt con, nếu con để Cha làm điều đó. Hãy nhận ra sự hiện diện của Cha trong mọi sự. Cha sẽ ban cho con sự kiên nhẫn, tình thương, niềm vui, bình an và sức sống. Hãy nhìn vào Cha để tìm câu trả lời của con. Cha là mục tử của con và Cha sẽ dẫn dắt con. Hãy theo Cha mà thôi con nhé! Đừng bao giờ quên điều đó. Hãy lắng nghe tiếng Cha và Cha sẽ nói cho con biết thánh ý của Cha.
Hãy để tình yêu của Cha chảy vào trong con và tuôn trào ra cho những ai con gặp gỡ. Đừng quan tâm mọi sự về chính mình. Con thuộc về trách nhiệm của Cha là Đấng tạo dựng nên con. Cha sẽ biến đổi con, và con khó mà nhận ra điều ấy đang xảy ra. Con hãy yêu thương chính mình và yêu thương người khác chỉ là vì Cha yêu con. Đừng để cặp mắt con chú ý tới mình nữa! Hãy nhìn vào Cha mà thôi! Cha sẽ thay đổi... Cha sẽ tạo dựng..., chỉ khi nào con thôi cố gắng bằng chính sức mình. Cha không chiến đấu lại những nỗ lực của chính con.
Con là của Cha. Hãy trở về với lời mời gọi của Cha vì Cha hằng chờ đợi. Hãy để Cha ban cho con niềm vui, bình an và nhân hậu. Không ai có thể cho con điều đó!