Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Lựa chọn sai lầm?

  1. #1
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default Lựa chọn sai lầm?

    1. Con rắn cám dỗ bà Evà phạm tội nói gì?
    2. Tại sao ông Adong cũng ăn trái cấm?
    3. Sau khi 2 ông bà ăn trái cấm thì họ thấy gì?
    4. Hai ông bà lấy gì che thân trước khi bị đuổi ra khỏi vườn?
    Chúc các bạn thằnh công.
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  2. #2
    trinhhoaian's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2008
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    30
    Được cám ơn 70 lần trong 35 bài viết

    Default

    - Con Rắn đã hỏi người Đàn Bà : "Hẳn Thiên Chúa đã phán,-Các Người không được ăn cây nào trong vườn. ?"
    - Người Đàn Bà nói với rắn. :"Quả cây trong vườn thì chúng tôi được ăn cả, ngoại trừ cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán.- Các Người không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết."
    - và Rắn đã nói với người Đàn Bà : " Chẳng chết chóc gì đâu, vì Thiên Chúa biết, ngày nào các Người ăn nó, sẽ mở mắt ra, và các Người sẽ nên như Thiên Chúa, biết cả tốt lẫn xấu.."
    nó đã phạm tội phỉnh lừa kẻ vô tội, và Người Đàn Bà đã nhìn và nghĩ.."Quả này ăn chắc phải ngon, nhìn cũng đã sướng con mắt, nó đáng quí thực"

    Để được tinh khôn, bà đã hái lấy quả mà ăn, và Bà cũng trao cho Chồng ..và Ông đã ăn, vì Bà trao trái cây cấm ấy cho Ông, Bà không nói gì cả, khi ăn xong , mắt của hai ông bà đã mở ra, nhận biết mình trần truồng, hổ ngươi, hai ông bà đã lấy lá vả làm khố cho mình..

    Khi Yavê Thiên Chúa tản bộ trong vườn Địa Đàng..Ông đã nói với vợ đi núp..

    Yavê gọi người mà rằng.:-"Các người ở đâu?" và người chồng nói.:"Tôi đã nghe tiếng bước của Người, chúng tôi sợ vì chúng tôi trần truồng, nên chúng tôi đã nấp mình đi,"

    Yavê phán :-"Ai đã mách cho ngươi là các ngươi trần truồng, họa chăng các ngươi đã ăn trái cây Ta cấm các ngươi không được ăn, "

    Ông thưa với Yavê Thiên Chúa rằng.:"Người Đàn Bà mà Người đã đặt bên tôi, chí^nh y thị đã hái cây nơi ấy cho tôi ăn , nên tôi đã ăn."

    Yavê hỏi Người Đàn Bà.-"Tại sao ngươi làm thế.?"

    Người đàn bà trả lời._"Rắn đã phỉnh nên tôi đã ăn."

    và Người phán với con rắn rằng.-"Bởi Ngươi đã làm thế, thì ngươi hãy là người chúc dữ giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thảy, ngươi sẽ lê bụng, và ăn đất bụi mọi ngày đời ngươi, Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa giòng giống ngươi và giòng giống nó, giòng giống nó sẽ đạp lên đầu ngươi, và còn ngươi sẽ táp lại gót chân."

    Những gì HA đã đọc và biết được ..chứ HA chẳng có tài cán gì... cám ơn GH đã cho câu hỏi để chúng ta tham khảo lại và học hỏi Kinh Thánh nhiều hơn ...
    thay đổi nội dung bởi: sue, 11-11-2008 lúc 01:10 PM Lý do: ngắt đoạn một chút cho dễ đọc :)
    Chữ ký của trinhhoaian
    "Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng đối với bản thân"
    "Thắng được vạn quân không bằng làm chủ được chính mình"

  3. #3
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default

    HA ơi ! cám ơn bạn nhiều nhé . Xin khâm phục bạn luôn, chắc bạn hay đọc kinh thánh lắm nhỉ? Chúc bạn vui vẻ nhé.
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com