Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

  1. #1
    maria_hanh98's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 310
    Cám ơn
    4,824
    Được cám ơn 1,882 lần trong 299 bài viết

    Default TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

    Hơn bao giờ hết, Giáo hội trong thế giới hôm nay cần ơn gọi Linh mục và tu sỹ. Vì thế, Giáo hội đã dành riêng Chúa nhật hôm nay là ngày để mọi người cầu xin Thiên Chúa gửi đến nhiều ‘thợ gặt cho đồng lúa của Người.’

    Tất cả chúng ta đều có một ơn gọi đặc biệt, bởi vì hạt giống Lời Chúa đã được gieo vãi vào tâm hồn - khi chúng ta nhận lãnh Bí tích Rửa tội và hạt giống đó được phát triển và đơm hoa kết trái nơi cuộc sống của mỗi người.

    Chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa đã định sẵn cho mỗi người một sứ mạng khi Ngài tạo dựng nên chúng ta. Cho dù không ai có thể đo lường được một cách chính xác mức độ sự phát triển của ‘hạt giống’ đức tin trong cuộc sống, nhưng chắc chắn một điều là qua mỗi bước đi, mỗi hành động và từng hoàn cảnh, mỗi người đều để lại những ảnh hưởng lớn nhỏ của Đấng mà họ tôn thờ kính tôn. Đặc biệt, mỗi người trong vai trò của mình, bằng cách này hoặc cách khác, mỗi người đều thể hiện khuôn mặt của Đức Kitô cho các phần tử khác trong gia đình và cố gắng cộng tác với lời mời gọi của Ngài “Hãy đến và theo ta”

    Phúc âm hôm nay nêu rõ ý tưởng của Đức Kitô, Đấng chăn chiên lành, mời gọi đích danh từng người và mỗi cá nhân trong từng cảnh huống của cuộc đời và từng ơn gọi riêng tư. Chúng ta đều chấp nhận rằng, tuổi trẻ chính là thời gian con người hăng hái với trái tim độ lượng, đầy lý tưởng và tràn trề hy vọng. Bằng chứng như chúng ta thấy là lớp trẻ luôn sẵn sàng đóng góp thời giờ và khả năng của họ để chia sẻ với những nhóm người nghèo khổ và thấp cổ bé miệng trong xã hội. Nhưng với cái thực tế trong thời đại văn minh của loài người, thật khó cho họ chuyên chú lắng nghe Lời của Chúa kêu gọi - vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ, khi quyết định cho tương lai của mình, họ vẫn còn nghĩ đến ơn gọi tận hiến, đồng thời cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa để họ có thể chọn cho mình một hướng đi theo đúng ơn gọi mà Chúa muốn kêu mời họ.

    Trái tim của giới trẻ được ví như những kho tàng chứa đựng nhiều báu vật và nhựa sống mà họ có thể sử dụng một cách rộng rãi để phục vụ vô điều kiện. Trong thực tế thì có rất nhiều người trẻ không nhận ra được những khả năng Chúa ban cho họ và nói cho cùng thì họ không bao giờ dám quan tâm và đón nhận những món qùa tặng quý báu đó để phát triển - vì họ thường ngại ngùng dấn thân mạo hiểm vì đức tin. Họ cần được khích lệ để mở rộng tâm hồn mình với tâm tình “vì Thiên Chúa chứ không phải vì mình và danh vọng trần gian” - chính là vấn đề trọng yếu mà họ cần phải được lưu tâm. Ơn gọi đặc biệt dành cho giới trẻ là trở nên giống Đức kitô cho những người chung quanh trong những lúc ngặt nghèo, trở nên người ủi an cho những ai buồn sầu tê tái, trở nên sức mạnh cho những kẻ khủng hoảng và thất vọng đồng thời trở nên chỗ dựa cho những người yếu đuối cô đơn.

    Mặc dù rất dễ để chúng ta phủi tay khỏi bổn phận loan báo Tin mừng hơn là dấn thân để làm chứng nhân. Tuy nhiên, trách nhiệm nuôi dưỡng và vun trồng ơn gọi vẫ luôn là mối quan tâm của cộng đoàn tín hữu và chúng ta có thể chu toàn bổn phận đó bằng cách sống trọn đời sống Kitô hữu của mình. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng quên rằng ơn gọi được bắt đầu từ những mái ấm gia đình, nơi bầu khí sống chung được dựa trên nền tảng Kitô giáo và cũng là nơi mà mọi người phải luôn được khích lệ để dấn thân cho Thiên Chúa một cách đặc biệt.

    Sự nâng đỡ và ủng hộ ơn gọi của quý vị thật vô cùng quan trọng, bởi vì niềm tin của con cái được phát triển là nhờ vào gương sáng đức tin của quý vị qua việc cầu nguyện trong giáo xứ cũng như tại mỗi gia đình. Đức tin mà quý vị truyền lại cho con cái mình không phải là những gì xa lạ vượt qúa tầm tay với, nhưng là chính cuộc sống mà quý vị đang sống và hướng dẫn con cái của mình theo những đòi hỏi của Phúc âm. Dĩ nhiên là Thiên Chúa không gõ tất cả mọi cửa lòng của mọi người và mời gọi họ đáp trả lại bằng ơn gọi tu trì. Nhưng nếu Ngài đến và gõ cửa nhà quý vị, hãy rộng lượng để đón tiếp Ngài vào và đáp trả lại lời mời gọi của Ngài... Nếu không thì ai sẽ là những người hướng dẫn và phục vụ đàn chiên của thế hệ tương lai?

    Trong thế giới hôm nay, Giáo hội đang phải đối đầu với thật nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt ơn gọi làm Linh mục và Tu sỹ lại tăng tốc ngược chiều đi xuống. Phần vì thế giới văn minh vật chất có ảnh hưởng quá mạnh đến giới trẻ, lối kéo họ xa dần với những giá trị siêu nhiên đạo đức... phần vì một số Linh mục và Tu sỹ không sống gương mẫu trong sứ mạng dấn thân, làm cho giới trẻ hoang mang và chán nản ngại ngùng để hiến thân phục vụ.

    Thật đau lòng khi nghe những tin tức nói về một số Linh mục lạm dụng tình dục trẻ em và đàn bà... Chúng ta luôn chấp nhận sự yếu đuối của con người, nhưng chúng ta không thể chấp nhận những hành động tội lỗi do họ gây nên làm tổn thương đến thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô là Giáo hội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy một số Linh mục và Tu sỹ bị lôi cuốn vào lối sống hưởng thụ, chạy đua theo những phương tiện vật chất để thoả mãn cuộc sống của riêng mình, không muốn đồng phận với giáo dân nghèo đang phải ngược xuôi để kiếm tìm miếng cơm manh áo hằng ngày. Rồi cũng có một số coi Linh mục là một địa vị hoặc chỗ đứng có quyền trên giáo dân... làm cho nhân phẩm và giá trị của đàn chiên bị tổn thương một cách trầm trọng...

    Chúng ta dám mạnh dạn nói lên những vấn đề tế nhị này không phải để lên án hoặc cố tình quét lên các Linh mục và Tu Sỹ một màu sơn đen tối lọ lem, hoặc chán nản chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa như một số người thiếu trưởng thành trong đức tin. Trái lại, để nhìn thấy rõ hơn về sự yếu đuối của con người và sức mạnh và sự nguy hiểm của tội lỗi và mọi chước cám dỗ quanh mình... Nhận thức được điều đó, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn cho các ngài và đỡ nâng họ, đồng thời can đảm và mạnh dạn hơn để trở thành chứng nhân cho sự hiện hữu của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.

    Trong thánh lễ hôm nay và những ngày sắp tới, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục và Tu sỹ. Xin Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ và hướng dẫn các ngài đi trên chính lộ, để họ ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chích cuộc sống dấn thân vô vị lợi và sẵn sàng thí mạng cho đàn chiên như Đức kitô là vị chủ chăn nhân lành, đã sống và đã chết cho đàn chiên của mình.

    Lm. Francis Trần Phương
    Chữ ký của maria_hanh98
    Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa... :sing:

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com