|
CHÚA KI-TÔ VINH HIỂN
----------------Thời giờ cuối cùng của Chúa ở trần gian đã đến, Chúa họp các môn đệ lại chung quanh mình lần cuối cùng. Và đây là lời cuối cùng Chúa phán:
“ Ta được toàn quyền trên trời và dưới đất. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ những điều Ta dạy bảo các con, và Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”( Mt 28, 18 -20).
----------------Rồi trước các mặt các môn đệ, Chúa từ từ lên cao, bình tĩnh và uy nghiêm, và khi Chúa đã xa mặt đất, một đám mây bay qua dưới Người và che khuất Chúa.
----------------Bạn ơi! Bạn trông Chúa lên trời như thế. Đó là một người không hề làm ai đau đớn, nhưng trái lại, xuống thế gian để an ủi mọi nổi thương đau. Đó là một người muốn thành vĩ nhân đã làm chảy không máu nào khác là chính máu mình. Đó là một người mà suốt đời không dẵm đè ai xuống dưới chân mình, nhưng nâng đỡ mọi kẻ chỉ cần nhìn mình đôi chút. Đó là một người không theo đuổi vinh quang nhưng ngày nay cái danh hiệu đã làm lu mờ mọi vinh quang và mọi sức mạnh loài người. Đó là một người đã sông hiền lành, hèn mọn, ẩn dật trong suốt đời sống trần gian của mình, và đó cũng là một người mà nhân loại muốn tới chỗ cao thượng, đại độ, phải bắt chước tâm hồn và đời sống Người, phải theo giáo huấn Người, phải tuân giữ những giới răn của Người.
----------------Ở một vài nước, biết bao thanh niên công giáo theo chứng thư rửa tọi là kẻ trung tín và là con cái Chúa Giê-su, nhưng là những người mà than ôi! Chúng ta không thể gọi là những người yêu Chúa nồng nàn, không thể gọi những người không những học theo Chúa với một tâm hồn khao khát, nhưng vui sướng quì trước mặt Chúa, không thể gọi là những người chọn Chúa làm ông thầy độc nhất và làm bạn thân quí báu của mình! Biết bao thanh niên tường đón rước Chúa với trái tim lạnh lùng như thế! Rất ít thanh niên chọn Chúa làm người giáo dục độc nhất và làm người bạn quí nhất của mình!
----------------Trong một nhà thờ ở Copenhague, có một pho tượng Chúa Giê-su rất đẹp của nhà điêu khắc Thorwaldsen. Một ngày kia một nhà du lịch nhìn pho tượng đó lấy làm thất vọng vì không thể tìm thấy cái đẹp lừng danh kia. Bỗng có người nói:
“ Thưa Ngài, xin ngài quì xuống và trông lên mặt Chúa Cứu Thế”
----------------Nhà du lịch nghe theo và tức thì nhận thấy cái đẹp tuyệt vời của tác phẩm mỹ thuật của nhà điêu khắc.
----------------Bạn ợi! Bạn cũng vậy, bạn cũng năng quì xuống trước mặt Chúa Giê-su. Bạn hãy nhìn khuôn mặt Chúa rất nhiều. bạn hãy yêu Chúa, hãy theo Chúa rồi bạn sẽ thấy bạn sẽ bị vẻ đẹp của Người lôi cuốn và ràng buộc bạn không rời. Sống linh động gần Chúa sẽ có một sức mạnh linh hoạt vô ngần và sức mạnh đó lưu chảy và vỗ đập trong tâm hồn những thanh niên yêu Chúa như, theo Chúa so sánh, nhựa cây nho lưu chảy và làm việc trong những cành cây.
----------------Sung sướng cho người thanh niên nào có thể sống với Chúa trong tình thân mật tự nhiên và nồng nàn! Trong tim họ, hình ảnh của Chúa sẽ linh hoạt như một biển sáng ngời và lỏa lan ra bao nhiêu sức mạnh. Lương tri họ sẽ bị lôi cuốn không ngừng để ca tụng Đấng Cứu Thế, người sẽ ràng buộc họ bằng tình yêu. Và đó là một sức mạnh không đẩy bạn ngã xuống đất nhưng làm bạn mạnh mẽ và nâng bạn lên, sửa chữa bạn và phấn khởi bạn, làm bạn chín mịn và thành người đứng đắn.
----------------Bạn ơi! Dầu bạn tội lỗi thế nào, bạn hãy nhìn lên mặt Chúa Ki-tô, và bạn vui vẻ bao nhiêu bạn hãy chia sẻ vui sướng ấy với Chúa. Bạn hãy ẩn nấp vào trong Chúa và buổi chiều, bạn ngả đầu mỏi mệt vào bàn tay Người.
----------------Một sự bình yên không thể tả hết tràn ngập tâm hồn kẻ nào biết sống với Chúa Cứu Thế trong tình thân mật nồng nàn. Người ấy cảm thấy rằng mình sau 2000 năm xa cách, khuôn mặt sán lạn Chúa Cứu Thế vẫn là nguồn sinh lực, vẫn là sức hoạt động uốn nắn cõi đời làm tư cách người ta vững chắc như thép. “ Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”.
----------------Người thanh niên nào chọn Chúa làm gương mẫu để yêu Chúa, theo Chúa, và bắt chước Chúa mọi sự, sẽ tìm thấy, cũng như các bậc vĩ nhân trên thế giới thường hành động, trong mắt Chúa một nguồn yêu thương nồng thắm, một nguồn sức mạnh phấn khởi, một nguồn can đảm vô song. Bạn ơi! Muốn theo được như thế, bạn hãy suy nghĩ những lời tuyệt tác sau đây của nhà đại văn hào Hungary Etienne Szechenyi:
“ Hạnh phúc cho những kẻ nào không vì tật bệnh, vì đơn giản, vì ốm yếu, vì sợ chết, biết khiêm nhường quỳ dưới chân Thánh giá, nhưng ngay từ những năm đẹp đẽ thanh xuân, những năm tràn đầy máu trẻ, tràn đầy mạnh khỏe, tràn đầy sung túc, những năm gần như tràn đầy những nỗi sung sướng đầu tiên của thời bất tử, biết tự ý nâng lòng lên Đấng Toàn Thiện vì tình yêu sự nhân lành tuyệt đối! Hạnh phúc cho những kẻ nào, không những bằng lời nói nhưng còn bằng cử chỉ của mình nữa, biết thực hành giáo huấn chính đáng của tôn giáo mình, biết quyến luyến với Chúa không phải vì một tai nạn gần kề thôi thúc giục chạy đến cùng Chúa, nhưng vì lòng sôi nổi những tính tình đẹp nhất, những cảm xúc cao sâu, vì lòng bối rồi một sự lo lắng, một sự sợ hãi thầm kín và khó tả mà mọi người có tâm hồn thanh sạch đều cảm thấy để cởi gỡ ra khỏi phần bất tử của mình, mọi hiện tượng đa cảm xấu xa và hèn hạ ẩn nấp trong đó”.
----------------Bạn ơi! Thế giới ngày nay đang rao giảng một tà giáo mới, bạn đừng lìa xa Chúa Cứu Thế. Bạn hãy nhìn cây Thánh giá! Không phải Phật Thích Ca, Mahomet, Đạt Nhĩ Văn, Hekel, Zola, Boelsch chết trên đó vì bạn. Chết trên đó vì bạn là Chúa Ki-tô.
Tôi xin cám ơn Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô.
Đã chết vì tôi!
Ôi! Xin Chúa đừng để máu Chúa, sự thương khó của Chúa hư phí vì tôi.
----------------Ngày xưa, Chúa Cứu Thế đã phán:
“ Trời đất này sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu”.
----------------Bạn ơi! Bạn hãy nhìn xem. Lời Chúa đúng biết bao! Tất cả Lời Chúa chỉ cần thu lại trong vài mươi trang giấy nhỏ. Người ta có thể in Phúc âm thư vào một cuốn sách độ vài chục tờ. Ấy thế mà những Lời Chúa ảnh hưởng biết bao cho thế giới!
----------------Bạn hãy nhìn trong các thư viện. Đây là tác phẩm của X.X. trọn bộ 18 cuốn! Dày biết bao! Lớn lao biết bao! Nhưng ai đọc những sách ấy? Tất cả lời Chúa chỉ che kín vài mươi trang giấy, nhưng một sức mạnh có thể thay đổi hoàn cầu phát ra từ từng trang sách đó. Như một thứ quang tuyến mầu nhiệm, đời sống tỏa sáng chung quang những Lời Chúa Giê-su vinh hiển và đời sống tỏa sáng từ 2000 năm rồi và sức mạnh của nó không hề sút kém mảy may.
----------------Nhưng có phải quá đáng mà cho rằng, trong giáo huấn của Chúa Cứu Thế, chúng ta tìm được lời giải đáp cho tất cả các vấn đề thiêng liêng và luân lý, chúng ta tìm được mối an ủi cho những vết thương đau và thuốc hay cho mọi tội lỗi không? Có thật, trong cuốn Phúc âm dày độ vài mươi trang kia, có lời giải cho muôn ngàn vấn đề phức tạp của đời sống ngày nay không? Phải, có, chúng ta có thể tìm được lời giải và thuốc hay cho mọi sự, vì ông Thầy trên các ông thầy, vị Lang y trên các lang y đã nói trong sách đó không giải đáp các vấn đề trong chi tiết, không chữa khỏi những triệu chứng các bệnh, nhưng Ngài cho chúng ta cách chữa tận gốc những đau thương và khốn khổ của chúng ta, chữa tận nguồn những tà dục của chúng ta.
----------------Từ khi Chúa Cứu Thế xuống trần, người ta không tư tưởng và sống như thời trước nữa. Bây giờ chúng ta biết những điều mà ngày xưa chúng ta ngu dốt: Chúng ta biết giá trị linh hồn chúng ta, chúng biết phải sống như thế nào, và nếu chúng ta bị sa ngã, chúng ta nhận thấy rằng nếu chúng ta phạm tội, chúng ta sẽ thành kẻ phản nghịch phải phạt không tha. Bởi vì ở giữa chúng ta, ở trước mặt chúng ta đã có một người sống hoàn toàn và gương mẫu lý tưởng của Người không để chúng ta thờ ơ yên ổn. Gương mẫu ấy khuyến khích chúng ta, thúc giục chúng ta “ Hay trông Chúa Cứu Thế!”. Bạn còn xa Người biết bao! Vậy bạn tiến lên! Tiến nữa lên!
----------------Câu cuối cùng trong Kinh Thánh là: “ Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy đến!”. Chính đọc lời ấy, mà thánh Étienne, vị tử đạo đầu tiên, thở hơi cuối cùng. Chính nhắc lại câu ấy mà các tổ tiên chúng ta công phá và đè bẹp kẻ thù nghịch đạo. Người mà chúng ta trông đợi là Đấng mà muôn gàn miệng lưỡi ca tụng hằng ngày: “ Ngợi khen Chúa Giê-su Ki-tô!” Ước mong đời bạn cũng là lời ngợi khen Chúa.
----------------Bạn hãy học ở Chúa Cứu Thế cái triết lý chính đáng của đời. Theo quan niệm của loài người, kẻ hiền sĩ đã đủ cho mình rồi. Nhưng theo quan niệm công giáo, người hiền sĩ là kẻ mà không có sự gì làm thỏa mãn, chỉ trừ có Thiên Chúa.
Vậy, ước mong Chúa Cứu Thế là sức mạnh, là vui sướng, là an ủi cho bạn!
Lạy Chúa Giê-su!
Tưởng nhớ Chúa là một sự vui vẻ vô biên.
Nhưng được Chúa yêu mến,
Là vượt mọi hạnh phúc dưới gầm trời.
HẾT
|
|