Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nén hương dâng vị Cha Chung

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Nén hương dâng vị Cha Chung

    Nén hương dâng vị Cha Chung
    (Tưởng nhớ Đức Thánh Cha Gioan Phalô II)

    Vị Cha Chung kính yêu của chúng con,

    Với tất cả tấm lòng thành, xin dâng lên Cha nén hương của lòng kính yêu.

    Nén hương này cũng xin được hòa với những ngọn nến lung linh cháy sáng ở quảng trường Thánh Phêrô tối ngày 02.4.2005. Những ngọn nến đã chiếu rọi khắp mọi nơi, vào trong mỗi mái nhà và đi sâu vào từng tâm hồn của chúng con. Những ngọn nến của anh chị em chúng con đốt lên, để cùng canh thức với Cha, để cùng đồng hành với Cha trong giây phút cuối cùng này. Vâng, Cha đã đi tìm chúng con, đặc biệt những người trẻ, giờ đây chúng con đến với Cha và ở lại bên Cha trong những khoảng khắc sau cùng này.
    Nhìn ngọn nến cháy sáng lung linh và trầm lặng, con nhớ lại khoảng khắc đặc biệt mà chúng con được phép chia sẻ với Cha. Đó là ngày cuối của đại hội giới trẻ thế giới năm 2000 trên cánh đồng Vergata, ngoài thành Roma. Cha có còn nhớ không. Đêm đó khi Cha xuất hiện, chúng con – 2 triệu bạn trẻ đã reo hò thế nào.

    „Papa Giovani Paolo – I love You!“

    Vâng, 2 triệu con tim từ khắp bốn phương trời đã vượt ra khỏi biên giới của ngôn ngữ, của màu da, để hòa cùng một nhịp đập. Nhịp đập của tình yêu thương giành cho vị Cha chung. Tình yêu thương đem lại hơi ấm cho lòng Cha và cho lòng chúng con. Hơi ấm đó được tỏa ra từ ngọn nến của Cha và 2 triệu con nến của chúng con trên cánh đồng mênh mông lúc ấy. Cha ơi, dù đêm đen có đến, nhưng với Đức Kitô là Ánh Sáng, Cha và chúng con vẫn không bị bóng đêm nuốt chửng. Ngược lại 2 000 001 ngọn nến của Cha và của chúng con vẫn cháy sáng lung linh Cha nhỉ! Cháy sáng giữa bóng đêm như để nói với thế giới hôm nay rằng: “Đức Kitô chính là Ánh Sáng chiếu soi! Đừng Sợ! Hãy tin tưởng vào Ngài!”.

    Vì thế, chúng con lại tiến bước cùng Cha trên đường. Và năm nay chúng con cũng đang đợi trông Cha đến Cologne, để Cha con mình lại gặp gỡ nhau. Nhưng tiếc rằng Cha đã về với Chúa rồi. Có lẽ Cha đã về với Chúa để “bái lạy Ngài như ba vua ngày xưa”. Nhưng dù thế nào thì lòng của muôn triệu bạn trẻ vẫn giữ mãi khúc tâm tình với Cha: „Papa Giovani Paolo – I love You!“ Hơn nữa, dù Cha không đến, nhưng sứ điệp và những lời nhắn nhủ của Cha giành cho chúng con vẫn còn đó. Vâng, cùng với Cha và theo lời mời gọi của Cha, chúng con sẽ ra đi để đến bái lạy Giêsu. Nhưng ngày xưa ba vua có ngôi sao dẫn đường đến gặp Giêsu, còn hôm nay ngôi sao đó có xuất hiện để dẫn đường chúng con tìm thấy Giêsu không? Ngôi sao đó là ai vậy? Kính thưa Cha, ngôi sao đó là chính Cha đấy. “Vâng, với chúng con Cha là ngôi sao ... và dẫn đường cho chúng con đến tận nơi Hài Nhi Giêsu ở”. Còn gì mừng vui hơn nữa Cha nhỉ! Niềm vui dâng tràn khi Thiên với Trần được hội ngộ với nhau. Một niềm vui xen lẫn với ngạc nhiên ngây ngất trước mầu nhiệm Thiên Chúa đã hạ cố mang lấy thân phận con người của chúng ta, đến độ hiến cả mạng sống trên thánh giá (x Pl 2,6-8). Trong cái nghèo của Người - như thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta - Đấng “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9) đã đến đem ơn cứu rỗi cho các tội nhân. Làm sao chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ như thế của Người ?” (x. Sứ điệp của ĐTC Gioan Phaolo II gởi giới trẻ nhân ngày ĐHGT TG ở Cologne 2005 (sđ GTTG), số 2.)
    Thưa Cha, chúng ta không thể tạ ơn Chúa cho thỏa được. Nhưng ít nhất với tất cả tấm lòng, Cha con mình cùng dâng tiến Ngài chút quà mọn từ lòng thành Cha nhé! Vì thế, theo lời mời gọi của Cha, chúng con xin dâng cho Chúa nén vàng cuộc đời chúng con là tự do của chúng con, để theo Người vì tình yêu bằng cách đáp lại tiếng Người kêu gọi; và xin dâng Chúa nén hương thơm như lời kinh nguyện tha thiết của chúng con bay lên tới Người để ca ngợi vinh quang Người ; xin dâng cho Người mộc dược là lòng tri ân tuyệt đối của chúng con đối với Người, là Con người thật và là Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ chết như một tội nhân trên đồi Golgotha. (ss. sđ GTTG ở Cologne 2005, số 4)

    Khi dâng Chúa những quà mọn đó, chúng con cũng muốn xin được khắc ghi lời Cha nhắn nhủ chúng con: “Chúng con hãy là những người thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, bằng cách dành cho Người chỗ vinh dự nhất trong cuộc đời chúng con !” (sđ GTTG số 5) Kính thưa Cha, lời Cha không chỉ khắc ghi, mà lời Cha còn sống động trong chính cuộc sống sinh hoạt của chúng con. Cha có biết không, một số bạn trẻ Việt Nam ở Đức đã gặp gỡ nhau một cuối tuần, để học hỏi sứ điệp của Cha, và cùng cầu nguyện với nhau. Các Bạn Trẻ đã thốt lên rằng:

    « Hallo Chúa, Chúa nhớ tha tội con nhé và làm niềm tin con mạnh mẽ hơn. Chúa đã đưa cho con một mệnh lệnh, nên con đã tìm được Schatz (kho tàng) của con rồi ! »
    « Lieber Gott, wir danken Dir für die Liebe – Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về tình yêu »
    « Lieber Gott, wir danken Dir für den Schutz - Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về sự chở che“
    « Lieber Gott, wir danken Dir, dass wir Eltern haben - Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có Cha Mẹ“
    « Lieber Gott, wir danken Dir, dass wir hier sein dürfen - Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con được phép có mặt nơi đây.“
    « Lieber Gott, wir danken Dir, dass wir nicht allein sind – Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã không để chúng con cô đơn lẻ loi »
    « Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tha thứ, biết rộng lượng, để chúng con yêu thương nhau và đoàn kết hơn.“
    « Lieber Gott, sende uns Sonnenschein, Kraft und Selbstbewußtsein – Lạy Chúa, xin gởi đển cho chúng con Ánh mặt trời, sức mạnh và sự tự ý thức.“

    Giờ đây, trước linh cữu của Cha, với các Bạn trẻ con xin được dâng thêm một tâm tình:

    “Lieber Gott, wir danken Dir, dass Du uns den Papa Giovani Paolo II gegeben hast – Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gởi đến cho chúng con Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.”

    Vị Cha Chung kính yêu của chúng con,
    Với tất cả tấm lòng thành, xin dâng lên Cha nén hương của lòng kính yêu.

    Nén hương này con xin được cùng với các em bé bất hạnh đốt lên để cám ơn Cha, đặc biệt các em bé Việt Nam bị đày đọa, bị bán đi và trở thành nạn nhân của Sex-tourism. Thưa Cha, vào mùa Chay năm 2004, Cha đã làm cho chính tâm hồn của chúng con phải rung động, khi Cha tỏ tấm lòng thương yêu của Cha giành cho các trẻ em bất hạnh trên thế giới: “Đức Giê-su đã có một tấm lòng yêu thương đặc biệt đối với trẻ em vì "tính đơn sơ, niềm vui sống, sự hồn nhiên, và đức tin tràn đầy sự thán phục của chúng... Bên cạnh trẻ em, Đức Giê-su đặt "những anh em bé nhỏ nhất", nghĩa là những người đau khổ, người nghèo, người đói khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, ngồi tù. Khi ta tiếp đón và yêu thương họ, hoặc ngược lại, khi ta đối xử lãnh đạm và khinh khi họ, ta tỏ bày thái độ của mình đối với Người, bởi vì Người hiện diện đặc biệt nơi những con người đó." (Sứ điệp mùa Chay 2004 của Đức Thánh Cha, số 1) “Vì mục đích này, trong Sứ điệp mùa Chay tôi đã muốn lưu ý, cách riêng, tới những hoàn cảnh khó khăn mà nhiều em bé thế giới gặp phải, khi nhắc lại lời Chúa Kitô: "Còn ai đón tiếp môt em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy" (Mt.18,5). Trên thực tế, còn có ai hơn một em bé không thể tự vệ và yếu ớt cần được bênh vực và bảo vệ? Những vấn đề tấn công các em nhỏ trên thế giới các em nhỏ thì nhiều và phức tạp. Tôi hy vọng rất nhiều cho những anh em bé mọn nhất của chúng ta đây, thường bị bỏ rơi, sẽ được sự chăm sóc đáng nhờ đến tình liên đới của chúng ta. Đó là một cách cụ thể để thể hiện sự cố gắng của chúng ta trong mùa Chay.” (Bài giảng của Đức Gioan Phaolô II ngày Thứ Tư Lễ Tro 2004)

    Cha kính yêu, qua lời Cha nhắn nhủ, con nhìn thấy chính Đức Kitô đang ở trong Cha. Như ngày xưa, Giêsu đã ôm ấp các em bé vào lòng thế nào, thì hôm nay Gioan Phaolo II cũng ấp ủ các em bé thơ ngây, đặc biệt các em bé bất hạnh vào trong lòng thế ấy. Tuyệt vời thật! Cám ơn Cha thật nhiều. Hơn nữa, Cha có biết rằng lời nhắn nhủ của Cha về các em bé bị bỏ rơi, đã làm cho chúng con tỉnh người ra không?! Vâng, với Cha chúng con đã mở đôi mắt để nhìn thấu được nỗi thống khổ của các em bé. Với Cha, con tim của chúng con đã rung động lên để cảm thông, để cùng đau với các em, để cùng đoàn kết với các em. Với Cha, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho các em, và can đảm mở miệng để thông báo cho mọi anh em khác biết về tình trạng đau khổ của các em. Với Cha, đôi chân chúng con đã vững vàng đứng lên, và đôi tay của chúng con đã nắm lại với nhau, để rồi làm được gì thì làm cho các em bé bất hạnh. Tất cả vì tình yêu thương và sống tinh thần của Đức Kitô mời gọi: "Còn ai đón tiếp môt em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy". Cuồi cùng, Cha ơi, chúng con, một số anh chị em Việt Nam từ khắp bốn phương trời đã sống một mùa Chay thánh 2004 sốt sắng, qua lời cầu nguyện liên lỉ, và qua chính những hành động cụ thể để thể hiện sự cố gắng của chúng con trong mùa Chay.

    Vị Cha Chung kính yêu của chúng con,
    Với tất cả tấm lòng thành, xin dâng lên Cha nén hương của lòng kính yêu.


    Nén hương này con xin được đốt lên để cám ơn Cha về bài huấn đức cuối cùng của Cha để lại cho chúng con trong ngày Chúa Nhật kính Lòng thương xót Chúa: “Đối với nhân loại thường bị lung lạc hay đè bẹp bởi quyền năng của tội lỗi, tự ái và sợ sệt, Chúa Phục Sinh ban cho họ tình yêu của Ngài như một hồng ân tha thứ, hòa giải và tái mở rộng tâm hồn cho hy vọng. Đây chính là tình yêu hoán cải con tim và đem lại bình an. Thế giới này cần thấu hiểu và chào đón Lòng Thương Xót Chúa biết bao!” (Bài huấn đức cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phalô II nhân ngày kính Lòng thương xót Chúa, số 2)

    Thưa Cha, đọc lời nhắn nhủ này con tìm thấy một niềm hy vọng sâu thẳm trong tâm hồn, niềm hy vọng tràn đầy cho thế giới. Vâng, Trong niềm tin tưởng vào Chúa Phục Sinh, Cha đã loan báo cho chúng con một sứ điệp hy vọng. Nhờ đó chúng con biết rằng, dù thế gian này có gian đến mấy, nhưng vẫn không làm cho tình yêu có sức mạnh hoán cải của Thần Khí Chúa thua cuộc. Thực vậy, tình yêu tha thứ và bao dung của Chúa đã mở ra cho chúng con một chân trời mới. Nơi đó bóng đêm sẽ không còn làm chủ con tim, mà là Ánh Sáng. Ánh Sáng đem lại sự bình an. Nơi đó sự chết sẽ chết đi, để rồi sự sống lại tiếp tục và nở hoa thơm ngát. Vì thế, trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, Cha đã không run sợ trước cái chết, mà còn thốt lên để an ủi chúng con, những người đang khóc và sợ cái chết đến với Cha: “Cha rất hạnh phúc và các con cũng nên vui mừng. Đừng khóc. Hãy cùng cầu nguyện trong niềm vui”. Cha ơi, lời nhắn nhủ cuối cùng này của Cha giành cho chúng con trong những giây phút cuối đời của Cha, đã đem lại cho chúng con một lời chứng sống động về niềm tin vào Đấng Phục Sinh. Chúng con cảm tạ Cha thật nhiều. Vì vậy, chúng con xin được nguyện cầu với Cha: “Lạy Chúa, Đấng đã dùng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài để mạc khải tình yêu Chúa Cha, chúng con tin kính Chúa và với lòng cậy trông chúng con lặp lại ngày hôm nay: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.” (Bài huấn đức cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phalô II nhân ngày kính Lòng thương xót Chúa, số 2)

    Vị Cha Chung kính yêu của chúng con,
    Với tất cả tấm lòng thành, xin dâng lên Cha nén hương của lòng kính yêu.


    Nén hương này con xin hòa với tất cả mọi người trên trái đất dâng lên Cha trong những ngày này. Đó là những nén hương ca ngợi Cha:

    Vị lãnh đạo tinh thần lớn lao nhất“ (Đức Đạt Lai Lạt Ma).

    Luật sư không mệt mỏi của hòa bình” (Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc)

    Nhân vật nhân bản hàng đầu của trái địa đã giã biệt chúng ta. Ngài đã có thể thực hiện thật nhiều công việc không những nguyên cho người Công Giáo mà còn cho toàn thể nhân loại “. (Mikhail Gorbachev)

    Anh hùng tramh đấu cho nhân phẩm và Tự do: Giáo Hội Công Giáo đã mất đi vị mục tử của mình, thế giới đã mất đi một vị thủ lãnh của quyền tự do con người. Người tôi tớ tốt lành và trung tín ấy đã được Thiên Chúa gọi về nhà Cha“ (Tổng thống George W. Bush – Hoa Kỳ)

    Tấm gương sáng lạn một đức tin chân thật và một tinh thần thẳm sâu. Thế giới vừa mất đi một nhà lãnh đạo quan trọng nhất của thiên niên kỷ“. (Thủ tướng Anh Tony Blair)

    « Một Vị Giáo Chủ ngoại hạng, không ngừng chỉ cho hết mọi người và hết mọi dân tộc con đường của hòa giải, của liên đới và của tự do » (Jacques Chirac, Tổng thống Pháp)

    Đức Giáo Hoàng là một hình ảnh nổi bật trong thời đại chúng ta, tên tuổi Ngài gắn liền với cả một thời đại“.(Vladimir Putin, tổng thống Nga)

    Tông đồ của hòa bình“ (Thủ tướng Canada, ông Paul Martin)

    Con người của hòa bình và người bạn của dân tộc Do Thái“ (Ariel Sharon, thủ tướng Do Thái)

    Một gương mặt tôn giáo nổi bật, một người tận hiến cuộc đời tranh đấu cho những giá trị của hòa bình, tự do và bình đẳng” (Mahmoud Abbas, chủ tịch Palestine)

    Nhân vật đầy nhân đức và tình thương“. (Tổng thống Nigeria, Olusegun Obasanjo)

    Chúng ta biết Ngài là một nhân vật rất khoan dung, lượng độ và luôn hổ trợ cho mọi hoạt động nhằm xây dựng nên sự hài hòa và hiệp nhất giữa các tôn giáo với nhau, đặc biệt là những cuộc đối thoại liên tôn giáo."( Tổng Thống của Indonêsia Ông Susilo Bambang Yudhoyono)

    Chứng Tá quả cảm của Tin Mừng, Vĩ Nhân của Lịch sử thế giới và mãi mãi là mẫu gương không phải chỉ cho người Công Giáo. Sự cương quyết của Ngài đã đạp đổ nhiều bức tường, trong đó có bức màn sắt“.(Đức Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức)

    Đèn hải đăng trong cơn bão xoáy và đã không ngừng tranh đấu cho nhân quyền và nhân phẩm con người“. (Đức Hồng Y Adrianus Simonis, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hòa Lan)

    Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, người cha chung của tất cả chúng ta, một người cha lúc nào cũng dành cho Việt Nam của chúng ta một tình yêu sâu sắc với câu nói bất hủ : "Việt Nam luôn ở trong tim của cha" (Gioan B. PHẠM MINH MẪN – Hồng y Tổng Giám Mục Sàigòn)

    Người anh tinh thần” và “Tôi phải ở đó. Tôi phải tham dự lễ an táng. Nếu tôi không đi dược thì nhất quyết ai đó trong gia đình tôi phải hiện diện ở đó”. (Anh Mehmet Ali Agca, người bắn và làm trọng thương ĐGH Gioan Phalô II vào năm 1981)

    Kính thưa Cha, đó là những nén hương thương tiếc và ca ngợi Cha. Thực vậy, Cha không chỉ là một vĩ nhân, một nhà lãnh đạo tài ba... mà Cha còn là một tôi tớ đích thực của Thiên Chúa. Và với chúng con, những người trẻ, thì “Cha chính là ngôi sao dẫn đường đến với Đức Kitô”. Điều này chính Đức Hồng Y Angelo Sodano ghi nhận: “trong 26 năm qua, Đức Thánh Cha đã luôn mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa Kitô, lý do duy nhất cho niềm hy vọng của chúng ta”.

    Vì thế, giờ đây chúng con xin được dâng lên Cha nén hương của lòng yêu mến, và nghiêng mình kính cẩn trước thi hài Cha. Trong thinh lặng trước linh cữu Cha, chúng con xin được cùng với Đức Hồng Y Angelo Sodano nói với Cha rằng: “Chúng ta hãy nói với Đức Thánh Cha, người mà chúng ta không bao giờ quên được những lời sau trong Phụng Vụ: ‘Xin các thiên thần dẫn cha lên Thiên Đàng!’ Xin ca đoàn vui mừng đón cha và dẫn cha đến Thành Thánh, Giêrusalem Thiên Quốc, vì nơi đó cha sẽ được nghỉ an muôn đời”.

    Vị Cha Chung kính yêu của chúng con,
    Với tất cả tấm lòng thành, xin dâng lên Cha nén hương của lòng kính yêu.


    Và cả cuộc đời, chúng con xin nói với Cha rằng: “Papa Giovani Paolo – I love You!

    Mùa Phục Sinh 2005, Göttingen – Đức Quốc

    Nguyễn ngọc Thế sj

  2. Có 7 người cám ơn littlewave vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com