|
Giáo Xứ Thổ Hoàng mừng Giáng Sinh
Hòa chung niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ mừng Chúa Giáng Sinh, rất đơn sơ và giản dị, Giáo Xứ Thổ Hoàng năm nay tổ chức mừng lễ theo lời gợi ý của cha quản xứ là hãy để sự đơn sơ của máng cỏ làm chủ đời sống mỗi người trong mọi gia đình của Giáo xứ, để chính sự đơn sơ đó sẽ tựa như máng cỏ của đêm đông mà tỏa nồng hơi ấm của yêu thương, của tha thứ , của hiệp nhất và sự sẻ chia của mọi thành phần trong gia đình và lối xóm.
Trước ngày đại lễ, ngoài công việc làm vệ sinh, trang trí hang đá thì bí tích hòa giải được đề cao, cha quản xứ đã kêu gọi mọi người hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách hãy đến với bí tích hòa giải sau mỗi giờ lễ sáng, giờ kinh tối để dọn rác rưởi của tâm hồn xứng đáng đón Chúa Hài Đồng ngự đến.
Thánh Lễ được bắt đầu vào lúc 20 giờ đêm 24/12/2010 bằng một chương trình canh thức súc tích và cảm động, cộng đoàn được hướng dẫn sống lại lịch sử cứu độ từ ngày Thiên Chúa sáng tạo trời đất, ngày A Đam phạm tội bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, được nghe lại lời tuyên bố long trọng của Gia Vê Thiên Chúa hứa ban Đấng cứu chuộc cho nhân loại, được sống lại khung cảnh lưu đày tại Babylon, chính nơi đây, con người phải nếm mùi tủi nhục của dân lưu vong, bên bờ sông, cạnh hàng dương liễu, họ hướng về thành thánh Sion than khóc nỉ non, khóc thương cho thân phận lưu vong của chính mình, và chính trong bối cảnh đau thương nầy, con người biết ngước mắt nhìn trời cao như đất khô chờ nước, mong chờ những giọt mưa ân sủng tuôn đổ tràn đầy xuống tâm hồn khô cằn, Chúa đã nghe thấy tiếng van nài của con người, Ngài đã sai ngôn sứ Isaia xuất hiện và thông báo Đấng Cứu Tinh nhân loại sẽ đến, ngày Chúa đến trẻ thơ sẽ vui đùa cùng rắn lục, vũ khí sẽ rèn thành lưỡi cày lưỡi hái, không ai sẽ làm hại ai…
Và ngày hằng mong đợi đã đến, con Thiên Chúa đã Nhập Thể làm người, Ngài mặc lấy thân xác loài người trong hình ảnh một hài nhi ngây thơ nằm trong máng cỏ, thánh lễ trọng thể bắt đầu bằng bài ca nhập lễ: Nhịp đàn đêm Giáng Sinh, cha chủ tế và đoàn rước Kiệu Chúa Hài Đồng tiến về cung thánh và đặt Ngài nằm trong máng cỏ….
Nối kết với chủ đề đầu mùa vọng, trong bài chia sẻ, một lần nữa, sau lời cầu chúc Giáng Sinh gởi đến mọi người, cha chủ tế kêu mời mọi người hiệp thông với Đức Thánh Cha Bê Nê Đic Tô cầu nguyện cho các thai nhi, cho những người có trách nhiệm và lương tâm trên toàn thế giới, đặc biệt cho các gia đình trong Giáo xứ biết tôn trọng sự sống, xóa tan nền văn minh sự chết, nói không với phá thai, nói không với các biện pháp ngừa thai mà không được Giáo Hội chấp nhận, đồng thời hướng về Giáo xứ mẹ Thổ Hoàng Ngàn Sâu với muôn vàn khó khăn sau cơn lũ lụt lịch sử vừa qua…..
Kết thúc bài chia sẻ, cha chủ tế một lần nữa kêu gọi sự yêu thương và đoàn tụ của gia đình, đặc biệt trong đêm nay và ngày mai các gia đình hãy đoàn tụ với nhau , chia sẻ với nhau một bữa cơm thân mật với đầy đủ mọi thành phần không thiếu một ai để hâm nóng tình cảm gia đình theo mẫu gương Thánh Gia Thất….
Thánh Lễ lễ kết thúc vào lúc 22 giờ cùng ngày
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|